“Tôi là Đinh Ngọc Diệp…”

“Tôi nghĩ cái gì cũng cần sự căn bản, tôi không tham lam, nhận những vai diễn khó để chứng minh mình với một ai đó để rồi đánh mất tất cả. Tôi là Đinh Ngọc Diệp, ham lời và biết mình biết ta!”, gương mặt trẻ Đinh Ngọc Diệp vui vẻ tiết lộ.

Sau nhật vật Tú của “Anh chỉ có mình em” do hãng Lasta sản xuất, tưởng Đinh Ngọc Diệp đã bị búa rìu dư luận làm cho "chạy mất dép". Thế nhưng, với tính bướng bỉnh, cô gái trẻ chỉ vừa 21 tuổi này muốn chứng minh"Tôi có thể làm tốt hơn như vậy".

 

Vai Mây Trắng trong phim "Hoa Dã quỳ" là từ một dự án bỏ lại của Tăng Thanh Hà, Diệp ắt hẳn không dễ dàng gì khi nhận vai?

 

Vai Mây Trắng ngay từ ban đầu là của tôi và Tăng Thanh Hà đóng vai em tôi. Tôi nhận được lời đề nghị ngay từ ban đầu cùng với Tăng Thanh Hà vì theo anh Bình, chúng tôi đóng hợp vai chị em vì gương mặt tựa như nhau. Nhưng do Tăng Thanh Hà bận nên vai diễn đó được giao cho Ngọc Quyên. Tính tôi rất ham lời, phim hay, đạo diễn tốt, vai diễn hay, cát-sê tốt thì mình nhận vì không có thiệt thòi gì cả. Do đó không có quá nhiều áp lực khi tôi nhận vai Mây Trắng.

 

Chỉ xem điện ảnh là cuộc dạo chơi, đồng thời nhiều lần thừa nhận mình không đam mê nghề như những đồng nghiệp khác, vậy tại sao Ngọc Diệp lại nhận tiếp vai Mây Trắng trong khi với Tú của "Anh chỉ có mình em", Diệp đã bị rất nhiều ý kiến cho rằng không biết diễn, diễn kém?

 

Vì tôi tức. Thật ra với "Anh chỉ có mình em" tôi không có nhiều thời gian để đầu tư vào vai diễn. Chính vì không sâu sắc nên vai diễn của tôi không có chiều sâu. Thế nhưng nói tôi không biết diễn, chỉ là người mẫu đóng phim thì tôi tức. Chính vì tức mà tôi quyết tâm dồn sức thật nhiều cho Mây Trắng để chứng minh rằng, dù là cuộc dạo chơi nhưng tôi vẫn lao động nghiêm túc và có ý thức về nghề.

 

Và sau khi đã chứng minh được thì... tiếp tục cuộc dạo chơi?

 

Tôi là diễn viên tay ngang. Không được đào tạo trường lớp nên chắc chắn diễn xuất phải có nhiều hạn chế. Biết được nhược điểm đó, tôi chỉ nhận vai diễn, nhận phim khi nào thấy kịch bản và vai diễn thật thích, thật hay và thật hợp với mình. Chính vì điều đó mà tiêu chí của tôi với điện ảnh không cao, một năm chỉ một vai diễn phim truyền hình là đủ rồi. Bù vào đó, khán giả sẽ nhớ đến vai diễn của tôi theo một cách thuyết phục nhất.

“Tôi là Đinh Ngọc Diệp…” - 1
 Ngọc Diệp và diễn viên điển trai Lý Hùng trong cảnh phim "Mưa thủy tinh"

 

Với "Mưa thuỷ tinh" của đạo diễn Lê Bảo Trung cũng vậy?

 

Chính xác! Vai diễn này cũng là một dạng vui nhộn, dễ thương và không đòi hỏi tôi phải thể hiện những trường đoạn tâm lý quá phức tạp. Nhìn tổng quát thì cá tính của nhân vật mới cũng khá giống tính cách của tôi ở ngoài. Bên cạnh đó tôi nhận lời vai diễn này vì là phim của anh Lê Bảo Trung thực hiện, rồi cát-sê cũng ổn nên tôi nghĩ không việc gì mà không nhận cả.

 

Chỉ nhận những dạng vai đơn giản, không phức tạp, liệu hình ảnh của Ngọc Diệp trên phim có quá đơn điệu? Diệp có nhận thấy rằng dạng vai đó hiện đang rất nhiều trên phim truyền hình Việt Nam, thậm chí gần đây nhất là Phụng của "Gọi giấc mơ về" đã lấp ngay Mây Trắng trong "Hoa Dã quỳ" của Diệp. Làm vậy khác gì đóng khung rồi chôn luôn vai diễn của mình?

 

Tôi là diễn viên tay ngang nên cái gì cũng phải có quá trình. Trong "Hoa Dã quỳ", gần nửa cuối phim, tôi khóc nhiều và bị mệt vì chưa biết thoát vai. Đó là một hạn chế khiến tôi cảm thấy khó khăn khi nhận những vai diễn có trường đoạn tâm lý phức tạp. Mặt khác nếu chưa đủ kỹ năng, nhân vật của tôi sẽ bị gồng, trở nên khô cứng và "đơ".

 

Thật ra thành công của Mây Trắng trong "Hoa Dã quỳ" đã phải nhờ rất nhiều vào sự giúp đỡ của đạo diễn, các cô chú diễn viên đóng chung với tôi. Họ đã thị phạm và hướng dẫn tôi nên diễn thế nào cho phù hợp với nhân vật. Tôi nghĩ cái gì cũng cần sự căn bản, tôi không tham lam, nhận những vai diễn khó để chứng minh mình với một ai đó để rồi đánh mất tất cả. Tôi là Đinh Ngọc Diệp, ham lời và biết mình biết ta! (cười)

 

Những ai đã làm việc chung với chị đều nhận ra rằng chị thuộc lứa người mẫu có ngoại hình thuộc loại chỉ dễ thương, không có cá tính riêng nhưng ngược lại rất thông minh và không bao giờ có chuyện bị chèn ép, ăn hiếp?

 

Đừng gọi tôi là một cô gái thông minh, tôi mắc cỡ lắm. Trong nhà, tôi là người ngu nhất, là con bé chuyên bị la mắng vì những câu nói ngớ ngẩn. Tính tôi thẳng, sai nói ngay và đúng cũng nói ngay. Do đó mất lòng nhiều người nhưng cũng được nhiều người thích. Tôi thừa nhận mình không đẹp nhưng biết cách để làm đẹp mình. Còn chuyện chèn ép, ăn hiếp, cũng vài lần tôi bị đấy chứ nhưng quan trọng là sau đó, những người đã làm điều đó với tôi nhìn tôi với ánh mắt như thế nào đã.

“Tôi là Đinh Ngọc Diệp…” - 2
 Tôi nghĩ mình còn trẻ còn sức làm việc mà "chậm thì lại uổng phí quá"...

 

Không thông minh mà chị có thể làm một lúc nhiều nghề: MC Thời trang & Cuộc sống, người mẫu, làm báo, làm diễn viên?

 

Tôi làm báo vì đó là nghề tôi chọn khi học đại học. Tôi làm MC vì do làm cộng tác viên thời trang ở các tạp chí, đồng thời cũng là một người mẫu. Tôi làm diễn viên vì may mắn có được cơ hội. Tôi làm nhiều việc cùng lúc vì tôi ham lời. Đối với tôi, bất cứ cơ hội nào có thể nắm bắt được là tôi nắm ngay, miễn là nó không thiệt thòi cho mình là được. Vì vậy mà một số đồng nghiệp hay đặt cho tôi cái nick "Diệp ham lời" là vậy.

 

Tham lam như vậy, chị sắp xếp thời gian như thế nào?

 

Không bao giờ tôi làm nhiều việc chồng chéo lên nhau. Tháng nào đóng phim, tôi ngưng diễn người mẫu, ít chụp ảnh. Tháng nào không theo phim, tôi nhận lịch chụp ảnh, quay quảng cáo. Nói chung, tôi thích mình bận rộn, thích mình sống nhộn nhịp. Nhiều bạn bè bảo nên "sống chậm" nhưng tôi nghĩ mình còn trẻ còn sức làm việc mà "chậm thì lại uổng phí quá".

 

Theo Thế Giới Nghệ Sĩ/TTOL