"Tôi không phải người cam chịu"

"Tôi hài lòng với những gì mình đang có, nhưng không phải là người phụ nữ cam chịu... đó là những lời tâm sự của ca sĩ Hiền Thục".

Sau loạt album Kim - Thủy - Thổ - Hỏa - Mộc cũng là hoàn thành dự án Ngũ Hành, năm nay khán giả có thể trông đợi gì ở album tiếp theo của chị?

Tôi đang ghi âm một album đặc biệt sẽ phát hành dịp liveshow sắp tới, với một phong cách âm nhạc mới mà tôi chưa từng hát hay ghi âm trước đây.

Năm 2006, Hiền Thục trở lại sân khấu ca nhạc với tần suất dày đặc, nhưng rồi vẫn bị trượt ở các đề cử giải Làn sóng xanh, Cống hiến… Chị có nghĩ mình cần một sự bứt phá hơn nữa hoặc chỉ đơn giản là không có duyên với giải thưởng?

Có thể là… cả hai. Nhưng dù có giải thưởng hay không tôi vẫn phải luôn cố gắng. Sự nghiệp không thể cứ trông vào giải thưởng.

Ở thời điểm này, chị có nghĩ nên làm một live show hoành tráng ở sân vận động để thúc đẩy hình ảnh (mặc dù có thể lỗ lớn) hay chỉ làm đêm nhạc nhỏ ấm cúng trong quy mô nhà hát vừa sức mình?

Nếu có tài trợ lớn để không lo lỗ thì việc ra sân vận động cũng tốt thôi, tuy nhiên, live show của tôi sắp tới không đặt nặng các tiêu chí hoành tráng hay ấm cúng.

Đó là một buổi trình diễn công phu, được dàn dựng kỹ lưỡng để đem lại cho khán giả những hiệu quả về âm nhạc và sân khấu ấn tượng nhất, vì thế, không gian dành cho nó sẽ phải phù hợp với những gì mà cả ê-kíp đang xây dựng. Cho tôi một thời gian nữa, tôi sẽ trả lời rõ hơn.

Chị nói sẽ đi con đường của Diva, giờ đây chị nghĩ mình đang ở đâu trên con đường này? Có bao giờ chị cảm thấy nản lòng?

Tôi vẫn đang đi bằng một tinh thần hăng hái, vì thế không nản lòng. Tôi biết con đường ấy dài, nhưng khi ta đã coi con đường ấy là đường đời thì sẽ không băn khoăn nữa.

Chị có định thay đổi chút ít hình ảnh bên ngoài, gợi cảm hơn nữa chẳng hạn?

Thường thì người ta hiếm khi hài lòng tuyệt đối về mình, phụ nữ mà. Nhưng hiện tại cũng được nhiều lời khen nên tôi nghĩ mình chưa cần thay đổi.

Nếu phải nói về một Hiền Thục hiện nay, đó là người phụ nữ tạm hài lòng với những gì mình đang có hay muốn thay đổi hình ảnh “single mother”?

Tôi hài lòng với những gì đang có, nhưng không phải là người phụ nữ cam chịu. Tôi đã từng vượt qua những thời khắc khó khăn nhất để có được cảm giác hài lòng của ngày hôm nay, và tôi sẽ tiếp tục sống bằng tinh thần đã giúp tôi qua những khó khăn đó

Theo Tiền Phong