Tô Minh Thắng: Có vợ rồi hát càng "sung"!

Hỏi có phải "mất dạng" suốt năm 2005 chỉ để "phục kích" người đẹp, ca sĩ Tô Minh Thắng vui vẻ trả lời: "Còn hơn cả phục kích ấy chứ! Lấy được nàng rồi mà vẫn không tin là mình lại may mắn thế, giờ vẫn còn hồi hộp đây!".

Chắc nàng mê... tài ca hát của anh?

Không hề nhé! Nhân viên kiểm toán đấy. Hồi còn là sinh viên Học viện tài chính, nàng làm công tác Đoàn và hát hò hơi bị sôi nổi. Hồi còn là học sinh cấp 3 còn được giải "Hoa khôi" của trường chuyên Trần Phú đấy!

Khéo nịnh đầm quá nhỉ?

"Nhất vợ nhì giời" các cụ đã dạy rồi mà. Vui thôi, vợ mình là một cô gái giỏi giang, thông minh và đảm đang lắm. Mình phải cảm ơn Trời Phật đã cho mình lấy được cô ấy đấy!

Chuyện tình của anh bắt đầu như thế nào? Cô ấy là fan của anh à?

Bọn mình gặp nhau rất tình cờ. Lần đó mình đi đến Cục thuế Hà Nội để kê khai thuế thu nhập cá nhân. Đang hoang mang chẳng biết thế nào thì tình cờ gặp nàng đi cùng bạn đến đó. Nàng nhận ra mình và bọn mình làm quen nhau, nàng liền tư vấn cho mình hiểu về thuế thu nhập cá nhân và... kê khai hộ mình luôn. Thế là thành bạn, rồi...yêu! (Cười tươi)

Nghe nói đám cưới của anh được các ca sỹ Hà Nội gọi là "Live show" của các ca sỹ và người đẹp?

Chắc là mọi người đùa vui thôi. Nhưng quả thật, mình rất hạnh phúc vì bạn bè đến rất đông. Mình đã từng công tác ở ba đoàn nghệ thuật nên bạn bè nhiều. Hôm đó nhiều fan biết tin cũng đến dự tiệc, có fan ở tận Nam Định cũng gửi quà tặng làm mình xúc động quá. Nhân đây cho Thắng cảm ơn tất cả tình cảm của các chú bác, anh chị, các bạn và những fan hâm mộ đã dành tình cảm cho Thắng.

Bận thế nên cả năm không hát hò gì?

Thắng vẫn đi hát đều đấy chứ. Năm vừa rồi cùng Nhà hát đi biểu diễn ở Úc, Hàn Quốc rồi các tỉnh biên giới và hải đảo. Ở vùng sâu vùng xa bà con còn "đói" văn hoá lắm. Mình rất xúc động khi diễn ở một huyện miền núi, toàn người dân tộc nhưng họ rất nhiệt tình tặng hoa bằng lá rừng, các chiến sỹ thì nhảy lên sân khấu hát cùng...rất vui và đầm ấm. Ngoài ra mình còn cộng tác với Cung Lao động Hữu nghị và Công ty đào tạo ca sỹ trẻ Saoxanh Pro Singer giảng dạy thanh nhạc ở đó.

Còn giành Huy chương bạc "Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc" nữa chứ! Sao anh có duyên với giải Nhì thế nhỉ?

Đúng vậy. Mình cũng cảm thấy có duyên với giải Nhì (cười). Giải Nhì THTH Hà Nội, giải Nhì (cúp bạc) Liên hoan pop rock quốc tế (Mông Cổ), Huy chương bạc Hội diễn vừa rồi và nhiều giải nhì khác nữa...

Bây giờ có được người đẹp rồi, năm 2006 chắc là không "lặn" nữa chứ?

Có vợ rồi hát càng "sung" hơn (cười). Sang năm 2006, bên cạnh công việc của Nhà hát, mình sẽ bắt tay vào thực hiện Album đầu tiên. Album này sẽ gồm những bài hát gắn với tên tuổi như Radio buồn của Tuấn Khanh, Tôi với biển của Tuấn Nghĩa và một số sáng tác mới của các nhạc sỹ trẻ. Đặc biệt mình sẽ thử sức với nhạc của Lê Minh Sơn. Anh Sơn và chị Thanh Lam đã hứa giúp đỡ mình. Hy vọng khán giả sẽ ủng hộ Tô Minh Thắng.

Theo Vietnamnet