Thí sinh Vietnam's Next Top Model làm “diva”

(Dân trí) - Bắt đầu từ tập 7, các thí sinh của Vietnam's Next Top Model 2012 sẽ được học những bài học nâng cao từ các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước. Ngoài ra, họ còn phải đối mặt với những thử thách với độ khó ngày càng tăng.

Với chặng hành trình này, họ buộc mình phải hoàn thiện dần để chứng minh  khả năng, bản lĩnh và tố chất trở thành một Top Model - người mẫu hàng đầu trong tương lai.

 

Bài học catwalk nâng cao, cảm nhận âm nhạc và xử lý mọi tình huống trên sàn diễn

 

DJ Fabien, người đã biên tập âm nhạc cho 2 đêm chung kết Vietnam's Next Top Model những mùa trước đã được mời đến để hỗ trợ Xuân Lan trong buổi đào tạo kĩ năng trình diễn catwalk nâng cao. Với phần đào tạo này, giám khảo Xuân Lan đặt ra yêu cầu khó hơn khi thí sinh phải catwalk trên nền nhạc được thay đổi liên tục tiết tấu và xử lý những tình huống bất ngờ có thể phát sinh. Với phần catwalk đầu tiên của Dương Thanh, Xuân Lan chỉ rõ khi dừng lại pose dáng, cần phải biết khán giả đang ở đâu và việc xoay người về phía khán giả là điều tối kị. Ngoài ra, không gian của nhà hàng Bobby Chinn, nơi diễn ra phần đào tao có thiết kế bậc thang. Xuân Lan cũng chỉ rõ cách đi xuống bậc thang như thế nào cho đẹp và an toàn với những bước catwalk mạnh.

 

Phần cuối của buổi đào tạo, Xuân Lan yêu cầu thí sinh lần lượt thay hai chiếc váy mới nhất của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Hai mẫu thiết kế này có phần chân váy khá dài và tương đối cầu kì nên đã gây rất nhiều trở ngại cho những bước catwalk của họ. Phần lớn các thí sinh đều loạng choạng trong những bước đi. Như Thiên Trang, cô liên tục loay hoay và đứng không vững khiến Xuân Lan phải nhắc nhở rất nhiều. Thanh Thảo cũng gặp phải tình huống tương tự khi cô bị vấp ngã ngay trên sàn diễn. Giám khảo Xuân Lan đã ngay lập tức thị phạm cách xử lý tình huống. Điều quan trọng nhất khi gặp sự cố là phải giữ bình tĩnh, biến sự cố đó thành điểm nhấn, tạo dáng ngay lập tức, để lấy lại thăng bằng và tiếp tục hoàn thành phần trình diễn của mình.

 

Nguyễn Ngân cũng được đánh giá cao ở phần đào tạo khi cô có thể cảm thụ được âm nhạc và thay đổi được nhịp đi ăn khớp với những giai điệu từ DJ Fabien. Dường như cô gái trẻ này bắt đầu có những bước tiến vượt bật và trở thành một đối thủ đáng gờm với tất cả các thí sinh.
 

Top 10 Vietnam's Next Top Model

Top 10 Vietnam's Next Top Model

 

Sàn diễn thời trang ngập nước và những chướng ngại vật  - Nguyễn Ngân bất ngờ toả sáng

 

Một sàn diễn thời trang được dựng ngay dưới đáy bể bơi của the Vista An Phú. Các thí sinh sẽ diện những chiếc bikini đậm chất mùa hè và choàng lên người những chiếc khăn voan lụa mỏng. Ngoài ra, họ còn được các chuyên gia của Shiseido và Wella trang điểm và làm tóc rất đặc biệt. Họ phải lần lượt sải những bước chân catwalk theo nền nhạc của DJ Fabien. Không dừng lại ở đó, nhiều quả bóng được treo trên cao, cùng với gió lớn chính là các chướng ngại vật đáng gờm mà các thí sinh phải vượt qua.

 

Nhiều thí sinh đã gặp nhiều khó khăn với phần thi của mình. Thanh Thảo đã vấp ngã ngay từ những bước catwalk đầu tiên. Tự nhận xét về phần thi của mình, cô bày tỏ sự thất vọng về bản thân trong nước mắt, so với 2 tuần liên tiếp nhận được những lời khen từ giám khảo trong các bức hình, Thanh Thảo trong các phần thử thách và đào tạo bắt đầu giảm phong độ và cô gái ấy đã cảm thấy rất lo lắng khi nhịp độ cuộc thi ngày càng căng thẳng và khốc liệt hơn rất nhiều. Hay như Ngọc Thuý, vì sức khoẻ không tốt nên phần thi của cô có phần loạng choạng. Kha Mỹ Vân, Đỗ Thu Hà làm khá tốt, tuy nhiên cả hai cũng thừa nhận rằng những chiếc bóng cứ đung đưa qua lại khiến cô gặp nhiều khó khăn. Cao Hà vì bị cận thị cùng với việc cặp mi quá dầy khiến cô nhiều lần đi quá lố so với sàn catwalk. Riêng Lê Hằng, cô bị chấn thương ở chân tuy nhiên vẫn cố gắng hoàn thành phần thi của mình.

 

Nằm trong nhóm thí sinh có thể hiện tốt gồm Thiên Trang, Nhã Trúc, Mai Giang, Dương Thanh và Nguyễn Ngân. Nhã Trúc khéo léo tạo dáng với chính những chiếc bóng. Dương Thanh vững chắc trên từng bước chân hay Thiên Trang luôn giữ được biểu cảm lạnh lùng cần thiết. Đặc biệt hơn là Nguyễn Ngân, khi quay về điểm khởi đầu, cô bị bóng đập vào người và ngã xuống hồ. Không hề tỏ ra hoảng loạn, cô nhanh trí ngồi lên sàn catwalk, tạo dáng, đứng dậy và tiếp tục bước đi; đúng với những gì cô đã học với giám khảo Xuân Lan ở bài học trước. Nhờ biểu hiện xuất sắc, cô là người đã chiến thắng ở thử thách này.
 
Giám khảo Vietnam's Next Top Model 2012
Giám khảo Vietnam's Next Top Model 2012

 

Thí sinh hóa thân thành những Diva trên sân khấu

 

Buổi chụp ảnh mang chủ đề phong cách Diva được mở đầu bằng slogan tự chế của 12 cô gái Vietnam's Next Top Model để chúc mừng sinh nhật của giám khảo Xuân Lan. "Chúng em, những cô gái tuy chưa hoàn hảo nhưng với bản lĩnh, sự quyết tâm để trở thành những người mẫu, quyến rũ, nổi bật, cá tính. Thời gian sẽ chứng minh! I wanna be on top!" Một chiếc bánh kem được tạo thành từ 12 chiếc bánh chocolate nhỏ cũng được họ bày ra để chúc mừng cho vị giám khảo này. Xuân Lan đã rất hạnh phúc và mong muốn các cô gái hãy biến những lời chúc trở thành động lực để tiếp tục nổ lực và hoàn thiện mình hơn. Làm được điều đó, với Xuân Lan, còn hơn muôn ngàn lời chúc.

 

Với buổi chụp ảnh mang chủ đề Diva, lần đầu tiên các thí sinh sẽ được làm việc theo nhóm 3 người. Trong mỗi nhóm, họ sẽ thay phiên nhau hoá thân thành các nữ danh ca trên nền nhạc One Night Only, mang linh hồn của một nữ nghệ sĩ vào những tấm ảnh. Điểm khó của buổi chụp hình này chính là chỉ các thí sinh chỉ được thực hiện phần chụp ảnh trong vòng 1 bài hát và phải phối hợp thật đồng điệu với 2 người bạn diễn khác. Quả thật yêu cầu của những buổi chụp hình ngày càng thách thức các thí sinh, nhưng chính điều này sẽ giúp họ hoàn thiện những kĩ năng cần thiết của 1 Top Model.

 

Trong bộ ảnh này, Minh Nguyệt trở thành điểm nhấn đặc biệt khi cô hoá thân thành "Diva nhạc dân ca Việt Nam". Vốn ít khi nghe nhạc quốc tế nên cô gặp nhiều khó khăn trong việc diễn xuất trên nền nhạc bài hát One Night Only. Giám khảo Nam Trung đành cho dừng nhạc và yêu cầu cô hát một bài hát mà cô yêu thích và diễn xuất. Gây bất ngờ cho toàn bộ ban giám khảo và cả các thành viên trong ekip sản xuất, Minh Nguyệt đã mở đầu phần chụp ảnh của mình với ca khúc "Tình Thắm Duyên Quê".

 

Quá bất ngờ trước lựa chọn này của Nguyệt, bộ tứ giám khảo cùng nhiếp ảnh gia Quốc Huy đã không thể nào nhịn được cười. Tuy nhiên, khi được hát ca khúc mình yêu thích, Minh Nguyệt dần lấy lại tự tin và có thay đổi đáng kể trong cách biểu cảm và tạo dáng. Giám khảo Xuân Lan đã phải thốt lên rằng Minh Nguyệt rất sáng tạo khi cô có thể kết hợp giữa việc hát dân ca, còn cách biểu cảm thì ra dáng một diva nhạc nhẹ. Sau thử thách lần này, Minh Nguyệt bỗng dưng gắn với câu hát "Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh". Và cũng nhờ thử thách lần này mới có thể khám phá ra một phần rất khác trong cô thí sinh khá nhút nhát từ đầu cho đến giờ.

 

Trái ngược với Minh Nguyệt, nhiều thí sinh tuần này mất phong độ khi họ hoàn toàn luống cuống với thử thách chụp ảnh hóa thân vào nhân vật. Tuy nhiên ở những yêu cầu cao hơn này từ các vị giám khảo vẫn có những thí sinh thể hiện rất tốt. Giám đốc sáng tạo Nam Trung đã đưa ra bài học quan trọng khi trở thành 1 Top Model. Đó là, khi các bạn hoá thân được thành một nhân vật cụ thể các bạn phải biết quan sát, tìm hiểu về điều cơ bản nhất để cấu thành nhân vật đó. Do đó, để thành công trong nghề người mẫu, việc biết quan sát và nắm bắt những điểm mấu chốt là cả một kĩ năng cần phải học.
 
Thí sinh Vietnam's Next Top Model làm “diva” trong tập 7

Thí sinh Vietnam's Next Top Model làm “diva” trong tập 7

Hai cô gái phải chia tay cuộc thi - Cao Hà và Lê Hằng

Hai cô gái phải chia tay cuộc thi - Cao Hà và Lê Hằng

 

Riêng Kha Mỹ Vân bất ngờ lội ngược dòng, cô lần đầu tiên được đánh giá là người có tấm ảnh đẹp nhất của tuần này. Điều này khiến cô hoàn toàn bất ngờ khi đón nhận kết quả. Những tuần trước, phần thi của cô ít khi nhận được sự nhận xét của giám khảo và cô luôn lọt vào nhóm thí sinh có nguy cơ bị loại. Tuần này, cô mãi tập trung diễn xuất và giám khảo cũng không nói gì nhiều khi cô thực hiện phần thi của mình. "Lúc đó, tôi nghĩ là lần này mình cũng sẽ bị rơi vào nhóm nguy hiểm rồi. Khi chị Xuân Lan gọi tên tôi đầu tiên, tôi dường như không tin vào tai của mình nữa" (cười).

 

VN