Thí sinh nhí Đồ Rê Mí hồn nhiên khoe “Ba con 5 tuổi”

(Dân trí) - “Bạn Hải Nam muốn được mấy điểm”, “Dạ 5 điểm”. “Con mấy tuổi”, “Con 5 tuổi”, “Ở nhà con ăn mấy bát”, “Dạ, 5 bát”. “Thế bố con mấy tuổi”, “Dạ 5 tuổi” - đoạn hội thoại vô cùng dễ thương của Xuân Bắc với thí sinh nhí khiến khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Là bé trai duy nhất và ít tuổi nhất của đội Rê, Hải Nam trở thành nhân tố có sức hút đặc biệt trong show diễn thứ 3 của Đồ Rê Mí 2014 được phát sóng vào tối qua (27/7). Điểm thu hút ở cậu bé 5 tuổi đến từ Bình Phước là chất giọng trong trẻo và nét hồn nhiên, thơ ngây khiến ai cũng muốn trò chuyện.

Chưa từng được qua một trường lớp đào tạo nghệ thuật nào nhưng Hải Nam sớm bộc lộ khả năng ca múa. Chỉ cần bố mẹ bật nhạc là cậu bé nhún nhảy theo và bắt chước y chang các điệu múa.

Hải Nam với những câu trả lời hồn nhiên.
Hải Nam với những câu trả lời hồn nhiên.

Để Hải Nam mạnh mẽ và dứt khoát hơn trong cách trình diễn, rapper Đinh Tiến Đạt đã dạy cậu bé một số động tác Taekwondo. Hải Nam đã học rất nhanh và tự tin trình bày ca khúc “Em tập võ”.

Hải Nam dạy giám khảo Xuân Bắc... tập võ.
Hải Nam dạy giám khảo Xuân Bắc... tập võ.

Kết thúc phần trình diễn, giám khảo Xuân Bắc hỏi: “Con học võ lâu chưa”, Nam trả lời rất nhanh: “Con học lâu rồi”, “Lâu là khi nào”, Xuân Bắc hỏi tiếp. “Dạ vài bữa” - cậu bé trả lời.

Khi được hỏi ở nhà thích ba hay thích mẹ hơn thì cậu bé hồn nhiên nói: “Con thích mẹ hơn vì mẹ đẹp gái”.

Khánh Huyền tự tin thể hiện mình.
Khánh Huyền tự tin thể hiện mình.

Mạnh mẽ nhất trong số các thí sinh đội Rê phải kể đến bé Nguyễn Khánh Huyền. Cô bé đến từ Hải Dương rất thích xem phim hành động và thường tự diễn kịch một mình. 

Sân khấu với những bức tranh vẽ của các bạn nhỏ đội Rê.
Sân khấu với những bức tranh vẽ của các bạn nhỏ đội Rê.

Để giúp Khánh Huyền thể hiện tiết mục “Màu áo chú bộ đội”, các thí sinh đội Rê đã cùng nhau vẽ những bức tranh, làm nên một sân khấu rất đẹp cho cô bạn nhỏ. Khánh Huyền là thí sinh đầu tiên mở màn cho đêm thi của đội Rê. Chất giọng cao vút nhưng cô bé lại xử lý chưa nhuần nhuyễn những quãng trầm.

Bé Hoàng Ngọc Minh với tiết mục Cô bé và sóng biển.
Bé Hoàng Ngọc Minh với tiết mục "Cô bé và sóng biển".

Đến từ Phú Thọ, Hoàng Ngọc Minh sớm bộc lộ tình yêu với âm nhạc cổ truyền của dân tộc. Cô bé rất chăm chỉ theo chân bố đi học hát xoan. Sở hữu một chất giọng đẹp, trong đêm diễn của đội Rê, Hoàng Ngọc Minh ghi điểm với ca khúc “Cô bé và sóng biển”. Tuy nhiên cô bé lại mắc thói quen hay đảo mắt. Mặc dù cô bạn gái người Hàn Quốc của rapper Tiến Đạt – Hari Won đã nỗ lực giúp Ngọc Minh sửa nhưng khi lên sân khấu cô bé vẫn thiếu tập trung.

Cô bé kiên trì 3 năm theo đuổi giấc mơ Đồ Rê Mí.
Cô bé kiên trì 3 năm theo đuổi giấc mơ Đồ Rê Mí.

Là thí sinh khép lại đêm thi của đội Rê, cô bé kiên trì 3 năm theo đuổi giấc mơ Đồ Rê Mí Nguyễn Hoàng Trang Thư đã toả sáng với tiết mục “Quê hương”. Trang Thư biết cách thả hồn vào bài hát để khoe chất giọng truyền cảm của mình. Điểm hạn chế của Trang Thư là chớp mắt quá nhiều trong lúc hát khiến giám khảo Xuân Bắc ví von hài hước: “khán giả tưởng bị đau mắt hột”.

Cô bé kiên trì 3 năm theo đuổi giấc mơ Đồ Rê Mí.

Để đem đến tiếng cười thư giãn cho khán giả, trong tiết mục song ca của 4 thí sinh nhí, giám khảo Phương Uyên và Thanh Lam đã không ngần ngại “cướp” quần áo của Xuân Bắc quyên góp cho các bé làm kế hoạch nhỏ. Giám khảo Xuân Bắc đành ngậm ngùi mặc... quần áo ngủ lên sân khấu.

Sau đêm thi của đội Rê sẽ là thử thách cho 4 gương mặt đáng yêu của đội Mí vào 20h, Chủ nhật ngày 3/8, cùng đón xem trên kênh VTV3.

Phương Nhung