Thêm một cuốn tự truyện của người đồng tính ra mắt

(Dân trí) - Được biết đến như người Việt Nam đầu tiên công khai giới tính của mình nhưng cuốn tự truyện <i>Không lạc loài</i> của Thành Trung có số phận khá… “lận đận”. Phải đến gần 2 năm, cuốn sách đề cập tình yêu đầy dữ dội, ám ảnh trong thế giới… đàn ông mới ra mắt.

Sau thời gian thông tin về việc in tự truyện của người đồng tính gây xôn xao và tò mò cho độc giả, Không lạc loài (Tự truyện của Phạm Thành Trung, Lê Anh Hoài ghi, HaGiangbooks phối hợp với NXB Hội Nhà văn xuất bản) đã ra mắt trong sáng nay, ngày 9/12.

Phát hành sau Bóng (Nguyễn Anh Dũng), cuốn tự truyện của người đồng tính nhưng chàng phóng viên báo TT&VH online được biết đến như người Việt Nam đầu tiên công khai giới tính của mình bằng cách ra tự truyện. Nói cuốn tự truyện có số phận “lận đận” là bởi phải qua “hai lần đò” - qua tay hai người chấp bút là nhà văn trẻ Cấn Vân Khánh và Lê Anh Hoài, sau hai năm mới tới tay người đọc.

Ý tưởng viết tự truyện về quãng đời 15 năm của mình được anh “thai nghén” từ năm 2006, sau biến cố lớn nhất cuộc đời - người mẹ thân yêu nhắm mắt và “người tình” tự vẫn…

Không lạc loài (Tên ban đầu là Thế giới không lạc loài) đã nói lên phần nào cái cảm giác “loay hoay”, “một mình” giữa các ngả rẽ cuộc đời như nỗi day dứt định mệnh. Thành Trung là một người đồng tính. Anh từng trải qua một tuổi thơ hồn nhiên và khờ khạo của một cậu bé con, từng bị lạm dụng nhưng rồi khi lớn lên, anh dần khám phá ra những góc khuất sâu kín trong thể xác cũng như tâm hồn mình để rồi nhận ra mình là một chàng trai chỉ có thể có tình yêu với…con trai!

 

Sự thật ấy đến với anh thầm lặng, nhiều ngỡ ngàng và không ít lo âu, mặc cảm. Từ tình yêu đầu đời trong trẻo với cậu bạn cùng lớp đến những mối tình chớp nhoáng, bung tỏa bao khát khao, từ tình yêu cuồng nhiệt nhưng đầy day dứt với Kiên đến tình yêu nhẹ nhàng, thanh thản với Kid…

Dám sống, dám yêu nhưng không thể vượt qua nỗi day dứt khi đối diện với ánh mắt thất vọng, đau khổ của những bậc làm cha làm mẹ hay với sự kỳ thị của người đời. Những dòng thư tuyệt mệnh của Kiên đã khiến anh thêm một lần bàng hoàng nhận ra những cay đắng của kẻ “lạc loài”… Anh đã khóc trước mặt rất nhiều người trong buổi sáng nay, trước mặt Kid, khi nhắc về Kiên, nghe lại Tình khúc vàng do “em” thể hiện ngày nào…
 
Thêm một cuốn tự truyện của người đồng tính ra mắt - 1
Thành Trung: "Tôi đồng tính, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình là con gái, muốn mình là con gái"

 

Ngay từ khi bắt đầu hoàn thành cuốn tự truyện, anh nói viết không đơn thuần để thỏa mãn bản thân hay thỏa mãn sự tò mò của mọi người, mà là tâm sự "cháy lòng" của anh về những điều mà một gay đã trải qua để mọi người hiểu hơn và chia sẻ.

Mặc dù dám “nhìn thẳng, nhìn thật”, gỡ bỏ “mặt nạ” giới tính đi để sống nhưng Thành Trung vẫn không muốn đưa hình ảnh của mình lên báo. Anh không mưu cầu sự nổi tiếng, cũng không muốn người hiếu kỳ quá săm soi vào cuộc sống của mình. Anh vẫn làm việc, thậm chí làm việc thật chăm chỉ để hướng về tương lai. Anh nói không sống cho riêng mình mà còn sống vì những người anh yêu thương…

Thành Trung tâm sự, không hiếm người đã muốn gặp anh sau khi những thông tin về một người đồng tính được công khai trên blog, trên báo. Họ gặp vì muốn thoả mãn sự hiếu kỳ, để thoả mãn những tin đồn thổi… và, anh từ chối. “Tôi có tự do của tôi”, anh nói.
 
Thu Nguyễn