Thanh Phương: “Ai chảnh với tôi, tôi chảnh lại gấp 10”

(Dân trí) - Vừa đóng máy phần 2 bộ phim Mùi Ngò gai dự kiến sẽ phát sóng trên HTV7 trong tháng này, nam diễn viên kiêm ca sĩ Thanh Phương đang gấp rút chuẩn bị trình làng album mới có tựa đề “Và câu chuyện bắt đầu”.

Đã đóng nhiều phim truyền hình và để lại được nhiều ấn tượng trong lòng khán giả: vai Dũng trong Công ty thời trang, Lợi trong Miền đất phúc, Luân trong Mùi Ngò gai Vậy mà anh lại nói: “Những ngày qua, tôi đi tìm chất liệu để xây dựng ước mơ. Bây giờ Thanh Phương mới thực sự bắt đầu”. Liệu anh có “chảnh” quá không?

 

Đối với nghệ sĩ thì vai diễn hay nhất luôn là vai diễn chưa nhận được, đang còn chờ đợi phía trước. Thanh Phương cũng vậy. Tôi luôn mơ ước nhận được vai diễn để đời nhất. Mọi người sẽ yêu mến và nhớ mãi vai diễn đó. 

 

Anh gặp vai diễn Lợi trong Miền đất phúc như thế nào?

 

Ở phim Miền đất phúc, đầu tiên tôi được phân vai khác chứ không phải Lợi. Tuy nhiên, khi mượn kịch bản về đọc thử, tôi “kết” nhân vật Lợi quá nên xin với anh Đinh Đức Liêm cho mình đổi vai.

 

Nhiều người biết bảo tôi sao không để người ta mời mà phải đi xin. Tôi không nghĩ vậy. Cơ hội là do mình tạo ra. Diễn viên cũng là một cái nghề, tìm cho mình một chỗ đứng không phải là việc của người khác.

 

Tất nhiên, trong thời gian gần đây, tôi đã từ chối một số vai diễn mà theo tôi sẽ trùng lặp hoặc khi đọc kịch bản, thấy không hợp thì cũng sẽ không đóng. 

 

Thanh Phương: “Ai chảnh với tôi, tôi chảnh lại gấp 10”  - 1
 Một cảnh phim có sự tham gia của nam diễn viên Thanh Phương (phải)

 

Có phải vì vậy mà nhiều người bảo Thanh Phương rất chảnh?

 

Không phải lần đầu tiên tôi nghe câu này. Đóng phim, mình có quyền lực chọn vai diễn hợp với mình. Tôi không muốn bị đóng khung.

 

Bạn bè cũng vậy. Tôi vui vẻ, hoà đồng và nhiệt tình. Tuy nhiên, đối với những người chảnh với tôi, tôi sẽ chảnh gấp 10 lần họ. Cảm giác tôi luôn sống ở cực điểm: vui thì cực vui, buồn thì cực buồn và chảnh cũng… cực chảnh.

 

Nói thật, tính cách của tôi giống nhân vật Lợi 80%! Nhất là trong chuyện tình cảm. 

 

Vậy 20% khác là….

 

Tôi là Thanh Phương còn Lợi là một nhân vật của Miền đất phúc (cười)

 

Có người bảo anh viết phim theo công nghệ Hàn Quốc?

 

Đầu tiên, Phương muốn khẳng định Thanh Phương viết kịch bản Việt Nam. Những câu chuyện, những tình huống xảy ra xung quanh chúng ta. KTX là kịch bản phim đầu tay tôi viết cùng Cao Tuấn. Nó rất gần gũi và tôi thấy tự hào về nó. Kịch bản Đam mê cũng thế. Rất thật! Tôi hi vọng khán giả sẽ bất ngờ khi dung nạp hình ảnh mới mẻ của Thanh Phương trong Đam mê: "Một ông trời con" đam mê ca hát.

 

Tôi không phủ nhận mình thích phim Hàn Quốc. Tôi thường mua trọn bộ về để dành xem và học hỏi. Câu chuyện của họ không mấy lớn lao và phức tạp. Song cách kể và sắp xếp tình tiết rất tài tình. Tôi đặc biệt thích phim Ngôi nhà hạnh phúc.

 

Quá nhiều công việc: Đóng phim, đi hát, diễn kịch, viết kịch bản kịch thiếu nhi và bây giờ là viết kịch bản phim truyền hình, có bao giờ anh thấy mết mỏi và muốn bỏ tất cả?

 

Mệt mỏi thì có bởi vì tôi cũng chỉ là một con người bình thường. Tôi cũng đầy đủ cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố, cũng cần sức khoẻ như mọi người. Tôi không phải là một cái máy. Tuy nhiên, chưa bao giờ tôi thấy hối hận hay muốn từ bỏ tất cả.

 

Những lúc cảm thấy mệt mỏi, tôi thường rủ bạn bè đi uống cà phê hay đi đâu đó miễn là thấy thoải mái. Tôi không không đặt ra thời gian biểu cho mình. Có ngày tôi làm việc 20h nhưng có khi tôi chẳng làm gì cả. Tôi không nói đó là cách làm khoa học nhưng làm việc theo cảm hứng thật sự sẽ có hiệu quả hơn.

 

Thanh Phương: “Ai chảnh với tôi, tôi chảnh lại gấp 10”  - 2
 Không chỉ là một diễn viên, Thanh Phương xuất hiện trên sân khấu còn với tư cách là một ca sĩ

 

Tết này anh đã có kế hoạch gì chưa?  

 

7 năm vào Sài Gòn lập nghiệp là 7 năm tôi ăn tết xa nhà. Người Sài Gòn và người Hà Nội ăn tết khác nhau. Ở Hà Nội, tết là dịp cả nhà đoàn tụ bên nhau nên mồng 1, 2, 3 sân khấu sẽ không có khán giả. Ở Sài Gòn, người ta quan niệm khác. Cả năm đi làm cực khổ nên tết họ thường rủ nhau ra đường đi chơi, xem ca nhạc, xem kịch…

 

Năm ngoái, Phương tranh thủ bay về Hà Nội vào 25 tết để được làm bổn phận của một người con: dọn dẹp, trang trí nhà cửa… Đón thừa với gia đình xong, tôi là người đầu tiên “mở hàng” của Vietnam Airline bay vào Sài Gòn để kịp diễn suất chiều mồng 1. Năm nay cũng thế!

 

Anh có thể giới thiệu một chút về album Và câu chuyện bắt đầu được chứ?

 

Đó là câu chuyện xuyên suốt về tình yêu: từ khi bắt đầu yêu, chia tay, trải qua nhiều mối tình. Điều mà tôi muốn nói là: Dù là mối tình đầu hay thứ mấy đi chăng nữa thì khi tình yêu đến, câu chuyện như chỉ mới bắt đầu. Luôn luôn là như thế.

 

Tôi đang dự tính sẽ cho ra mắt album này vào trước tết, chậm nhất là vào dịp lễ tình nhân Valentine. 

 

Kim Hường