Thành Lê: “Tôi và Lê Anh Dũng không có chuyện tình cảm”

(Dân trí) - Sau giải Sao Mai, đã có tin đồn tình cảm giữa Thành Lê (giải nhất dòng nhạc dân gian) và Lê Anh Dũng (giải nhất dòng nhạc thính phòng), nhất là khi hình ảnh hai người xuất hiện khá thân mật trên một bìa báo thì lời đồn <a href="http://dantri.com.vn/giaitri/amnhac/2007/5/180217.vip">một cặp đôi Tân Nhàn - Tuấn Anh </a>thứ hai, ngày càng lớn…

Tại vòng chung kết khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Thành Lê “bắt tay” với “ngôi sao” dòng nhạc thính phòng Lê Anh Dũng để mời nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi lên tàu vào Đà Nẵng chỉ huy dàn nhạc cho phần thi của hai người. Gần đây, lại rộ lên thông tin Thành Lê và Lê Anh Dũng có chuyện tình cảm, chuyện này thực hư thế nào?

 

Tôi và Dũng không hề có chuyện tình cảm. Chúng tôi chỉ coi nhau như hai anh em thân thiết thôi.

 

Tại vòng chung kết khu vực miền Trung - Tây Nguyên, tôi “bắt tay” với Lê Anh Dũng để mời nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi lên tàu vào Đà Nẵng chỉ huy dàn nhạc cho phần thi của hai anh em, vì chúng tôi chưa thực sự tin tưởng lắm vào dàn nhạc trong đó. Chính vì cảm giác an toàn khi nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi chỉ huy dàn nhạc mà tôi hát Xa khơi (Nguyễn Tài Tuệ) “vào” đến thế.

 

Cũng có nhiều người gọi cho tôi và hỏi chuyện tình cảm giữa tôi và Lê Anh Dũng, tôi lấy làm bất ngờ. Có thể do chúng tôi chuyện trò thân thiết và cả hai đều đạt thành công tại giải Sao Mai như Tân Nhàn - Tuấn Anh nên mọi người liên tưởng chăng? Tin tôi đi, không có chuyện đó đâu. Yêu gì mà trước khi đi CHLB Đức biểu diễn cho cuộc thi vòng loại Hoa hậu thế giới người Việt ở khu vực Trung Âu, anh Dũng cố bảo: “Vợ ơi bán rẻ cho chồng cái máy ảnh nhé”. Hai anh em vẫn tếu vui, gọi nhau bằng “vợ” và “chồng” mà (cười).

 

Thành Lê: “Tôi và Lê Anh Dũng không có chuyện tình cảm” - 1
 Lê Anh Dũng và Thành Lê chúc mừng nhau trong đêm chung kết xếp hạng giải Sao mai 2007. (Ảnh: VTV)

 

Thế còn hình ảnh hai người xuất hiện thân mật như “đôi vợ chồng” trên bìa một tạp chí cũng như xuất hiện chung trên các bài báo thì sao?

 

(Cười) À, có gì đâu. Đêm chung kết xếp hạng toàn quốc, sau khi tôi đoạt giải nhất dòng nhạc dân gian và Lê Anh Dũng đoạt giải nhất dòng nhạc thính phòng, có anh phóng viên ảnh bên tạp chí truyền hình kéo vội vào phòng chờ của các thí sinh để… chụp ảnh. Lúc đó, Anh Dũng vẫn mặc bộ vest trắng, tôi mặc áo dài trắng. Có lẽ khi lên hình trông chúng tôi giống… ảnh cưới quá nên nhiều người cứ tưởng giữa chúng tôi đã có “chuyện gì” chăng?

 

Còn chuyện phỏng vấn là công việc của phóng viên. Họ sắp xếp bài về chúng tôi cạnh nhau thì có sao đâu.

 

Nếu có “chuyện gì” đó giữa hai người thì cũng hay lắm chứ. Rất nhiều người hi vọng chị và Lê Anh Dũng có thể thành một cặp như Tân Nhàn và Tuấn Anh. Chị nghĩ sao?

  

Tình cảm thì không thể ép buộc được. Cả tôi và anh Dũng đều đã có sự lựa chọn của mình. Anh Dũng đã có người để thầm thương trộm nhớ, và tôi cũng có người để hướng tới mất rồi. Một lần nữa tôi xin khẳng định rằng, chúng tôi không có quan hệ gì ngoài quan hệ anh em, đồng nghiệp thân thiết.

 

Thành Lê: “Tôi và Lê Anh Dũng không có chuyện tình cảm” - 2
 Thành Lê tiết lộ cô cũng đã có người thương, nhưng người đó không phải là Lê Anh Dũng. (Ảnh: Nhật Minh)

 

Nếu Lê Anh Dũng nghe được tin đồn này, theo chị thì anh Dũng phản ứng ra sao?

 

Anh Dũng đã đi CHLB Đức ngày 23/7 rồi. Nếu anh ấy ở nhà, chắc chắn biết tin này anh Dũng sẽ… phì cười và gọi cho tôi để “báo tin” thôi.

 

Kế hoạch trong thời gian sắp tới của chị là gì?

 

Đầu tháng 8, tôi sẽ sang Ucraina theo lời mời biểu diễn cho cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt. Sau khi trở về, tôi sẽ tham gia một số chương trình của nhà Đài và sẽ bắt tay vào làm album về dòng nhạc dân gian với những ca khúc sâu lắng, da diết như ca khúc Hà Tĩnh mình thương của nhạc sĩ An Thuyên. Trước mắt là như thế đã.

 

Xin cảm ơn Thành Lê!

 

Thu Nguyên