Tăng Nhật Tuệ: Để ngoài tai những đồn đại về thầy mình
(Dân trí) - "Tôi để ngoài tai những đồn đại không hay về thầy mình. Chỉ đơn giản vì ông nổi tiếng nên mọi thứ xung quanh ông đều bị làm cho ồn ào, náo nhiệt hơn", ca sĩ trẻ <a href="http://dantri.com.vn/giaitri/amnhac/2007/1/164920.vip">Tăng Nhật Tuệ</a> nhận định về những “ồn ào” xung quanh nhạc sĩ Quốc Bảo.
Tuệ nghĩ sao khi xung quanh Quốc Bảo đó chỉ toàn người đẹp và những lời đồn đại không hay?
Ðúng! Ðơn giản ông chính là người tạo nên cái không gian vô hình của những người đẹp hát, của ánh sáng học thức trong âm nhạc. Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy, nghe thấy, được chạm vào cái gì đẹp hơn thế, mới mẻ hơn thế, sang trọng hơn thế. Xung quanh ông không có người đẹp mới là chuyện lạ.
Tôi để ngoài tai những đồn đại không hay về thầy mình. Mỗi người đều có những hệ lụy. Chỉ đơn giản vì ông nổi tiếng nên mọi thứ xung quanh ông đều bị làm cho ồn ào, náo nhiệt hơn. Chẳng phải tôi cũng đang vướng mắc vào những lời đồn đại không hay sao? Những người đẹp thực sự là những người vẫn đang đứng cạnh tôi trong bất cứ vòng xoáy tối mù nào.
Tuệ nghĩ sao khi nhiều người nói rằng “Tuệ chỉ hợp với R&B, Hip-hop. Đó mới chính là Tăng Nhật Tuệ, đừng “đu” sang Rock”?
Từ đầu, tôi đã xác định hình tượng riêng của mình là singer/songwriter (ca sĩ kiêm nhạc sĩ) nên đến giờ tôi không muốn bàn cãi thêm về vấn đề dòng nhạc. Chỉ hi vọng sau khi album Hỏa xa ra đời, tôi không còn nhận được những thắc mắc như thế.
Tuệ có nghĩ sản phẩm “Hoả xa” của mình sẽ rất mờ nhạt so với album của các ban nhạc Rock sẽ ra trong năm nay?
Hình như mọi thứ được gọi là mờ nhạt khi nó đi đôi với sự bắt chước, ăn theo. Rõ ràng, tôi đang không bắt chước, ăn theo bất cứ tên tuổi Rock nào. Tôi tin rằng, những người đang yêu mến, theo dõi tôi suốt quãng đường vừa qua sẽ dễ dàng nhận ra Tăng Nhật Tụê trong Hỏa xa. Đối với tôi thế là đủ!
Hồng Hà - T.T.Thuý