Tài tử “Tình người duyên ma” ấn tượng với người hâm mộ Việt

(Dân trí) - Sau chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5/2016, tài tử phim “Tình người duyên ma”- Mario Maurer đã thật sự ấn tượng với phong cảnh, văn hóa cũng như con người Việt Nam.

Tài tử “Tình người duyên ma” ấn tượng với người hâm mộ Việt Nam

Chương trình giao lưu cùng diễn viên Mario nằm trong chuỗi sự kiện quảng bá du lịch của Tổng cục Du lịch Thái Lan tổ chức. Năm nay, ngoài đại diện của Việt Nam còn có hai nước là Indonesia và Philippines tham dự.

Mario Maurer đang tham gia giao lưu cùng cùng người hâm mộ đến từ Việt Nam, Philippines, Indonesia.
Mario Maurer đang tham gia giao lưu cùng cùng người hâm mộ đến từ Việt Nam, Philippines, Indonesia.
Các thành viên trong đoàn Việt Nam. Trong đó có hai fan hâm mộ, một blooger và đại diện của tổng cục du lịch Thái Lan tại TPHCM.
Các thành viên trong đoàn Việt Nam. Trong đó có hai fan hâm mộ, một blooger và đại diện của tổng cục du lịch Thái Lan tại TPHCM.
Mario khá thân thiện bắt tay cùng bạn Thịnh, đến từ trường ĐH KH XH&NV TPHCM.
Mario khá thân thiện bắt tay cùng bạn Thịnh, đến từ trường ĐH KH XH&NV TPHCM.
Mario giao lưu cùng người hâm mộ Việt Nam trên du thuyền chạy dọc theo sông Chaophayra.
Mario giao lưu cùng người hâm mộ Việt Nam trên du thuyền chạy dọc theo sông Chaophayra.
Chàng tài tử bất ngờ khi được biết hai bạn sinh viên này đã lập kế hoạch gặp mình từ hai năm qua và miệt mài… học tiếng Thái để được trò chuyện cùng mình.
Chàng tài tử bất ngờ khi được biết hai bạn sinh viên này đã lập kế hoạch gặp mình từ hai năm qua và miệt mài… học tiếng Thái để được trò chuyện cùng mình.
Mario chia sẻ: “Tôi không nghĩ các bạn Việt Nam vì yêu mến tôi nên đã miệt mài học tiếng Thái trong hai năm. Càng khó tin hơn là các bạn Việt Nam nói tiếng Thái như... người Thái. Mặc dù có vài chỗ sai nhưng với tôi đó là điều rất dễ thương… Tôi yêu các bạn, yêu con người Việt Nam”.
Mario chia sẻ: “Tôi không nghĩ các bạn Việt Nam vì yêu mến tôi nên đã miệt mài học tiếng Thái trong hai năm. Càng khó tin hơn là các bạn Việt Nam nói tiếng Thái như... người Thái. Mặc dù có vài chỗ sai nhưng với tôi đó là điều rất dễ thương… Tôi yêu các bạn, yêu con người Việt Nam”.
Mario dành cái ôm trìu mến cho bạn Phượng Linh đến từ trường ĐH Mở TPHCM.
Mario dành cái ôm trìu mến cho bạn Phượng Linh đến từ trường ĐH Mở TPHCM.
Đại diện của Việt Nam đang trả lời phỏng vấn của truyền thông Thái Lan bằng tiếng… Thái.
Đại diện của Việt Nam đang trả lời phỏng vấn của truyền thông Thái Lan bằng tiếng… Thái.

Theo Mario, các bạn Việt Nam đã thật sự tạo một ấn tượng mạnh với anh khi ra tận sân bay đưa tiễn và tặng những món quà rất dễ thương, có cả nón lá Việt Nam.

Khi được hỏi về sự tương đồng của du lịch Việt Nam và Thái Lan thì Mario cho rằng chính là ẩm thực. Mỗi quốc gia đều đa dạng và phong phú về văn hóa ẩm thực, nhất là ẩm thực đường phố.

Mario đặc biệt ấn tượng với món phở Việt. “Phở Việt Nam thật sự rất ấn tượng và rất ngon. Khi chưa đến Việt nam, tôi đã nghe bạn bè giới thiệu khá nhiều về món ăn này. Chính vì thế, tôi cảm thấy rất vui khi được thưởng thức món ăn nổi tiếng của Việt Nam ngay trên chính nơi nó được sinh ra. Bản thân chỉ mới ăn được phở TPHCM, không biết phở ở Hà Nội thì nó như thế nào, thật sự tôi rất tò mò”, Mario chia sẻ.

​“Nếu thời gian tới quay lại Việt Nam, tôi rất muốn tham quan thủ đô Hà Nội của các bạn và thứ hai là Vịnh Hạ Long. Bộ phim bom tấn King Kong phần mới nhất thật sự làm tôi rất tò mò và háo hức về địa danh này. Tôi thấy phong cảnh Vịnh Hạ Long rất hoành tráng trong các đoạn giới thiệu về bộ phim này. Nếu có dịp đến Hà Nội, tôi nhất định sẽ thử món phở hương vị miền Bắc cho bằng được”, Mario nhấn mạnh.

Phạm Nguyễn