Siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh: “Tôi đang cô đơn”

(Dân trí) - “Mùa Noel này chắc tôi lại cô đơn… Tôi nhớ đêm Noel năm ngoái, tôi và người yêu cũ đi ăn ở Caravell, rồi đi chơi gần tới sáng. Đó là đêm giáng sinh có lẽ đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi”, siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh nhớ lại chuyện cũ.

Dạo này Đức Vĩnh đắt show quảng cáo quá, ngó đâu cũng thấy. Nào là cùng ca sĩ Mỹ Tâm quảng cáo son môi Liponlip, cùng ca sĩ Minh Thư quảng cáo xe máy, nào là quảng cáo mỹ phẩm Oxy Nem, mới nhất là gel tóc của hãng Schwarzkopf… Đắt show thế, chắc "rủng rỉnh" lắm?

Cũng đủ cho tôi tiêu xài, bớt xin tiền bố mẹ.

Hình ảnh của siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh cũng được khán giả biết đến hơn. Anh có “bí quyết” gì chăng?

Sau khi đoạt giải Trang phục truyền thống đẹp nhất tại cuộc thi Mr World 2007 tại Trung Quốc, tôi được nhiều người biết đến hơn. Tôi đã phấn đấu rất nhiều và không nề hà với công việc của người mẫu. Gần đây cũng được báo chí “chăm sóc” kỹ nên tôi… “hên” hơn.

“Hên” hơn hay là “thăng hoa” nhờ cảm xúc… đang yêu?

Không, tôi đang cô đơn.
 
Siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh: “Tôi đang cô đơn” - 1
 
Gần đây nhất, trả lời trên một bài báo, anh nói “đang yêu cô thứ 4” - cô gái đó đang sống ngoài Hà Nội. Giờ anh lại bảo mình cô đơn?

Bài báo đó đã “hại” tôi, hiểu sai ý tôi. Cô gái đó không phải fan của tôi. Cô ấy là người Hà Nội nhưng đang sống tại Sài Gòn. Chúng tôi từng đi chơi, chụp ảnh nhưng hiện tại vẫn chỉ là bạn. Đã có gì với nhau đâu?

Mùa Noel này chắc tôi lại cô đơn… Tôi nhớ đêm Noel năm ngoái, tôi và người yêu cũ đi ăn ở Caravell, rồi đi chơi gần tới sáng. Đó là đêm giáng sinh có lẽ đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Chúng tôi đi dạo, cầm tay nhau và nói chuyện. Cô ấy mặc váy đầm màu hồng rất hợp với dáng vóc. Chúng tôi cứ ở bên nhau như thế, cảm giác thật ấm áp.

Trước đây, hầu như tôi chưa có cuộc hò hẹn đêm Noel vui vẻ với các cô gái khác. Cứ gần đến ngày này lại trục trặc, lại giận dỗi. Và tôi lại một mình hoặc đi với mấy người bạn. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi sau đêm Giáng sinh khoảng một tháng, khi cô ấy đi du học tại Singapore. Thời gian sau, tình cảm của chúng tôi không còn như trước nữa…

Khi cô đơn, anh giải khuây bằng cách nào?

Đi bơi, chơi cờ hay đá bóng. Tôi thoát khỏi cô đơn như thế đó. Chơi thể thao lúc nào cũng thoải mái.
 
Siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh: “Tôi đang cô đơn” - 2

Chứ không phải đi bar hay vũ trường sao?

Tôi có đi. Nỗi buồn thì không phải một thời gian ngắn mà có thể “thoát” được. Tôi vẫn rủ bạn bè đi bar, đi vũ trường. Nơi đó không phải là nơi phức tạp như mọi người nghĩ. Tôi có thể uống nhiều và về nhà… ngủ. Ngoài ra tôi tuyệt nhiên không dính dáng đến thứ khác như ma tuý, trai gái…
 
Có tin được không khi người trong giới đồn thổi không ít về thói quen đốt tiền, “quậy tới bến” của chàng công tử con nhà giàu?
 
Thật sự phương châm sống của tôi là luôn phấn đấu, cống hiến nghệ thuật thật nghiêm túc. Tôi luôn rèn luyện và giữ sức khoẻ, giữ phong độ khi lên sàn diễn để phục vụ công chúng. Chính vì thế, tôi không thể làm hại mình với nhưng cuộc vui thâu đêm suốt sáng.
 
Siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh: “Tôi đang cô đơn” - 3

Nhiều người nói, Hồ Đức Vĩnh chỉ chơi với… đàn bà. Anh phản ứng sao?

Tôi có rất nhiều bạn là người mẫu nữ cũng bạn thân là nữ. Chị có thể hỏi bất cứ ai, Đức Vĩnh chỉ dắt con gái đi chơi chứ không đi chơi với con trai. Với những người con trai tôi gặp, dường như tính cách của tôi không hợp với họ.

Họ cũng nói, anh chơi với đàn bà để “khoả lấp” thông tin về… giới tính?

Lời đồn hả? Lời đồn thì ai cũng “dính” nhưng mãi mãi chỉ là tin đồn thôi. Giới nào tôi cũng chơi được nhưng yêu thì tôi yêu phụ nữ.

Nếu ai đó tỏ ý coi thường nghề người mẫu nam, thái độ của anh thế nào?

Số nhiều là người ta xem thường nghề người mẫu chứ không riêng gì người mẫu nam. Nhưng nhìn nhận cái gì cũng phải khách quan chứ không nên vơ đũa cả nắm. Giới nào, nghề nào cũng thế. Họ có thể nói thằng người mẫu này thế này, ôi con người mẫu thế kia nhưng thực chất họ biết gì về người ta mà nói? Còn nếu lại là những lời đồn thổi thì nói thẳng ra là nghề này sẽ chẳng tồn tại nếu cứ tin vào những lời đồn thổi đó.

Hàn Nguyệt