Siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh: "Bạn gái tôi không phải là người mẫu"

(Dân trí) - “Có những người rất đẹp mà tôi ngồi gần không thấy rung động, đối diện không cảm xúc. Trong khi đó bạn gái tôi đang yêu nhan sắc trung bình nhưng cô ấy thông minh” - siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh tâm sự.

Trở về từ cuộc thi Mr World tại Sanya - Hải Nam (Trung Quốc) với giải “Người mặc trang phục dân tộc đẹp nhất”, anh đã hài lòng chưa?

 

Trong buổi tiệc trao giải cho phần thi tài năng, bà chủ tịch của Mr World đứng lên xướng tên Việt Nam làm tôi chuyển từ bất ngờ sang hạnh phúc. Tôi thấy rất tự hào trước bạn bè thế giới với giải Người mặc trang phục dân tộc đẹp nhất chứ không phải là giải Người nấu ăn giỏi nhất (cười).

 

Thực ra lúc ở Việt Nam, tôi đã tập những màn nhảy từ cổ điển đến hiphop. Đến khi nhìn thấy các thí sinh Châu Phi nhảy quá đẹp, tôi không đủ tự tin để… nhảy nữa. Tôi vội chạy lên phòng tìm bộ áo dài khăn xếp của NTK Việt Hùng và hát bài Trống Cơm. Cả hội trường vỗ tay hát theo, tôi không cần một nhạc cụ đệm nào.

 

Trước anh, siêu mẫu Ngô Tiến Đoàn có tham gia cuộc thi sắc đẹp Manhunt International tại Hàn Quốc và ít nhiều để lại dấu ấn. Nếu so sánh thì Hồ Đức Vĩnh có vẻ mờ nhạt hơn, anh nghĩ sao?

 

Tôi không hề thấy mờ nhạt mà chỉ đáng tiếc vì phần PR chưa thực hiện tốt. Mr World là cuộc thi lớn, ngang ngửa cuộc thi hoa hậu thế giới chỉ tiếc thông tin về cuộc thi chưa nhiều đến báo giới trong nước. Những anh chị đi trước, họ được PR hiệu quả hơn.

 

Tôi có thể tự tin khẳng định rằng về chiều cao, hình thể, tôi không thua kém bất cứ thí sinh nào. Không phải ai cũng tự tin để tham gia phần thi phụ như leo núi, bơi lội, lướt sóng… Môn thể thao nào tôi cũng đủ sức khỏe để tham gia. Thi leo núi tôi về thứ 6. Phần thi thể lực ngoài biển, chắc chắn Việt Nam mình không thể lại được họ về sức bền. Nhưng tôi chơi không bỏ cuộc môn thi nào, người ta chơi tới đâu tôi làm tới đó chứ nhiều người không chịu được, bỏ ngang.

 

Anh nói đi nói lại rằng: “mình đi một mình đơn độc, có nhiều nỗi khổ và những…bí mật”. Anh có thể nói rõ những “uẩn khúc” của mình được không?

 

Thật sự là trước khi bay sang Trung Quốc, tôi cũng suy nghĩ nặng đầu lắm. Tôi cũng có những nỗi khổ riêng của mình. Một mình đi thi đơn độc, tôi nghĩ mình đại diện cho Việt Nam đi thi chứ không nghĩ được giải.

 

Còn một số chuyện khác, dù sao đã qua rồi, tôi không nói lại thì hay hơn. Coi như một chút bí mật giữ riêng cho mình vậy.

 

Gia đình, người thân đã ủng hộ, động viên tôi rất nhiều và quả thực đặt chân tới hòn đảo Sanya - Hải Nam tôi mới thấy tự tin hơn, không còn cảm giác “cưỡi trên lưng hổ”.

 

Siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh: "Bạn gái tôi không phải là người mẫu" - 1

Đức Vĩnh (giữa) tại cuộc thi Mr World

 

Sau cuộc thi này, anh nhìn nhận thế nào về người mẫu Việt Nam với người mẫu các nước trong khu vực? 

 

Nếu xét về người mẫu Châu Á, tôi nghĩ mình không thua ai hết. Có mấy thí sinh hít đất, chạy bộ, leo núi - tất cả đều thua tôi. Tôi vẫn thắc mắc một điều rằng tại sao Trung Quốc lại được kết quả hơn mình?

 

Sau cuộc thi, tôi cũng rút ra nhiều kinh nghiệm cho nghề người mẫu. Tôi biểu diễn chuyên nghiệp hơn, chính chắn hơn và phản ứng nhanh nhẹn hơn. Sống ở điều kiện khó khăn hơn, mình sẽ tìm ra nhiều giải pháp để khắc phục.

Giao tiếp của tôi khá hơn rất nhiều sau cuộc thi và tôi có thêm những người bạn mới như Francois Huynh - người Hồng Kông, Juan Garc Postigo - người Tây Ban Nha và Lejun Tony Jiang - người Trung Quốc. Về Việt Nam, tôi có nhiều “sô” hơn và được Đài truyền hình phỏng vấn.

 

Nhưng nghe nói, dù nhiều “sô” hơn nhưng cát - sê vẫn không đủ để anh chi trả cho những bộ đồ vài trăm USD và anh đã xài tiền của bố mẹ đến 70%?

 

Tôi đam mê nghề người mẫu, làm hoài vẫn thấy vui. Quả thực làm người mẫu, hầu hết ai cũng xài tiền nhà, chỉ có điều tôi nói ra còn họ không dám nói ra mà thôi. Gia đình cưng tôi lắm, luôn tạo cơ hội cho tôi thích gì làm đó, bố mẹ tài trợ hết. Giới người mẫu Sài Gòn ai cũng biết gia đình tôi ủng hộ tôi ra sao, bà ngoại tôi cũng vậy.

 

Giới người mẫu không tránh được những chuyện này nọ, những lời mời gọi, những mặc cả mua bán tai tiếng. Anh đã bị rơi vào trường hợp như vậy hay chưa?

 

Làm nghề này không tránh khỏi những lời đề nghị khiếm nhã, những cuộc gọi quấy rối. Tôi đã được nghe từ những anh chị đi trước và biết cách xử lý thế nào. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ bị một điều tiếng gì. Tôi chỉ gặp rắc rối một chút với “fan cuồng”.

 

Tôi bị đả kích tin nhắn suốt 3 năm nay. Mỗi ngày, cô ta nhắn tin, gọi điện cho tôi không biết bao nhiêu cuộc với những lời lẽ bậy bạ. Tôi đổi số tới 5 lần mà cô ta vẫn mò ra, vẫn gọi tới phá tôi. Có lần cô ta còn tống tiền tôi nữa. Cô ta bắt tôi nạp tiền điện thoại và “doạ” nếu tôi không làm theo sẽ tiếp tục gọi điện nhắn tin làm phiền tôi nữa. Tôi đã nạp ngay và bị người nhà phản đối rất nhiều. Nếu tôi cứ làm theo lời cô ta thì cô ta càng được đà lấn tới.

 

Sau khi đi Trung Quốc về, tôi vẫn bị quấy rầy. Mỗi sáng, mở mắt ra đã thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ. Một ngày tôi phải sạc pin 2 lần. Có lần tôi phải gọi điện năn nỉ: “Anh có làm gì đâu, có gặp được em đâu. Em muốn gì? Cho anh gặp em đi”. Cô ta nói: “Cho anh gặp rồi anh đánh em thì sao?”. Cô ta xài cạc, mình không “truy” ra được, đành…bó tay.

 

Siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh: "Bạn gái tôi không phải là người mẫu" - 2

 

Anh nói từ trước tới giờ, mình chưa bị điều tiếng gì . Liệu tôi có “ nghe nhầm” không khi gần đây trong giới không ít lời nói rằng anh “bóng”?

 

Ai nói với chị vậy? Người ta đồn hả? Lời đồn thì có người mẫu nào tránh khỏi đâu. Chị có thể hỏi bất cứ ai, Đức Vĩnh chỉ dắt con gái đi chơi chứ không đi chơi với con trai. Tôi vẫn hay cùng mấy người mẫu nữ đi chơi, cà phê chuyện trò.

 

Sao anh lại mạnh miệng tuyên bố sẽ không yêu người mẫu nữ?

 

Tôi thích chơi với người mẫu nữ nhưng yêu thì chưa bao giờ. Người trong giới đẹp quá tôi… yêu không được. Nói như vậy thôi, khi yêu tôi không quan tâm nhiều quá đến vẻ đẹp bên ngoài, cốt yếu nhất vẫn là tính cách, sự hoà hợp. Có những người rất đẹp mà tôi ngồi gần không thấy rung động, đối diện không cảm xúc. Trong khi đó bạn gái tôi đang yêu nhan sắc trung bình nhưng cô ấy thông minh. Ở bên cô ấy tôi luôn muốn nói chuyện, thích ngồi gần. Và thực tế, người tôi đã yêu, đang yêu không phải là người mẫu.

 

Vừa chia tay với bạn gái trước khi lên đường sang Trung Quốc, khiến anh đau khổ cả mấy tháng trời, giờ lại có một “bạn gái tôi đang yêu” và nói “tình đầu không tính, tình giữa vứt đi, tình cuối là tình thật”. Vậy hai cuộc tình trước là “tình giả” sao?

 

Đó chỉ là câu nói vui thôi. Tôi biết yêu từ năm 18 tuổi, đã đi qua hai cuộc tình và hiện tại là cuộc “tình thật”. Cô ấy là người đánh thức trong tôi sự mạnh mẽ, khát vọng, giúp tôi, động viên tôi đi thi Mr World. Thời gian tôi ở Trung Quốc, chúng tôi thường xuyên nhắn tin, email trò chuyện.

 

Nếu chấm điểm về hình thức, cô ấy chỉ được 5 điểm. Cô ấy không đẹp nhưng cô ấy có cái đầu rất thông minh. Từ lúc tôi về nước, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau. Khi đi chơi, chúng tôi không về sau 11 giờ đêm vì cô ấy còn trẻ và gia đình khá nghiêm khắc.

 

Xin cảm ơn anh!

 

Hàn Nguyệt