Siêu mẫu Bella Hadid thừa nhận bị trầm cảm, thức dậy là khóc

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất, "chân dài" Bella Hadid tiết lộ rằng trong 3 năm liên tiếp, cô luôn khóc mỗi khi thức dậy và sau đó phải đi điều trị tâm lý.

Bella Hadid sinh năm 1996, sở hữu chiều cao 1,74 m là siêu mẫu hạng A hiện nay. Sự nghiệp người mẫu của Bella Hadid bắt đầu năm cô 16 tuổi khi cô trở thành gương mặt quảng cáo của Flynn Skye. Vài năm gần đây, người đẹp luôn lọt Top những "chân dài" đắt show và được trả cát sê cao nhất làng người mẫu.

Vào tháng 3/2016, Hadid giành giải "Người mẫu của năm" tại lễ trao giải thời trang Los Angeles của tạp chí Daily Front Row. Tới tháng 6/2016, Hadid lọt vào danh sách 50 người mẫu hàng đầu do trang web Models.com bình chọn. Tháng 9/2016, cô lại giành giải "Người mẫu của năm" tại lễ trao giải GQ của Anh.

Bella Hadid dự LHP Cannes (Video: Access Video TV).

Bella Hadid sở hữu gần 50 triệu lượt theo dõi trang Instagram cá nhân và cô là gương mặt quảng cáo đắt giá của nhiều thương hiệu hàng đầu hiện nay. Người đẹp không bao giờ vắng mặt tại các tuần lễ thời trang danh tiếng và khối tài sản của cô ước tính lên tới 25 triệu USD. 

Trong một cuộc phỏng vấn mới với tạp chí Vogue Mỹ số tháng 4/2022, Bella Hadid đã thẳng thắn chia sẻ về việc cô bị trầm cảm, lo lắng và kiệt sức trong quá trình vươn lên để trở thành một trong những "chân dài" hàng đầu trong ngành công nghiệp người mẫu.

Siêu mẫu Bella Hadid thừa nhận bị trầm cảm, thức dậy là khóc - 1

Bella Hadid là một trong những siêu mẫu hàng đầu thế giới (Ảnh: Instagram, Getty Images).

Người đẹp tóc nâu tiết lộ, cô từng trải qua hơn hai tuần đi điều trị tâm lý ở Tennessee, Mỹ sau khi bị kiệt sức vì áp lực nghề nghiệp. Bella Hadid kể lại: "Trong ba năm làm việc, tôi thường thức dậy vào mỗi buổi sáng và khóc một mình. Tôi sẽ không để cho ai thấy điều đó. Tôi vẫn đi làm, khóc vào bữa trưa trong căn phòng của mình, kết thúc một ngày bằng việc khóc thêm một lần nữa rồi thức dậy vào buổi sáng hôm sau và làm điều tương tự".

Siêu mẫu 9X cho biết, chính bản thân cô cũng không biết mình đang khóc về điều gì nhưng sau nhiều năm làm việc tới kiệt sức, cô đã quyết định hủy bỏ một phần công việc để tập trung vào chăm sóc bản thân.

Vào tháng 11 năm ngoái, siêu mẫu Bella Hadid đã gây sốt khi viết một tâm sự dài trên trang Instagram cá nhân và chia sẻ loạt ảnh đẫm nước mắt với hàng triệu người hâm mộ. "Chân dài" người Mỹ tiết lộ các vấn đề về sức khỏe tâm thần của cô và bày tỏ sự ủng hộ, quan tâm tới vấn đề sức khỏe tâm thần cùng những người có chung hoàn cảnh. 

Siêu mẫu Bella Hadid thừa nhận bị trầm cảm, thức dậy là khóc - 2

Bella Hadid thừa nhận mắc bệnh trầm cảm, lo âu (Ảnh: Instagram).

Bella Hadid viết: "Cảm giác không an toàn hoặc không tự tin là điều mà nhiều người cảm thấy. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều khác nhau, mỗi con người đều có một cái gì đó rất đặc biệt và là cá thể duy nhất. Nhiều khi mọi người quên rằng về cơ bản chúng ta đều có những cảm xúc như nhau, đó là lạc lõng, bối rối, không thực sự chắc chắn về mọi thứ. Tất cả mọi người đều cảm thấy điều đó và cố gắng che đậy nó theo một cách nào đó".

Siêu mẫu cá tính nói thêm rằng: "Mạng xã hội không phải cuộc sống thật. Đối với bất cứ ai đang gặp khó khăn, xin hãy nhớ điều đó. Đôi khi tất cả những gì bạn cần phải nghe là bạn không đơn độc. Luôn luôn có chỗ để mọi thứ khởi động lại.

Tôi đã mất nhiều thời gian để hiểu được điều đó và tôi đã có đủ suy sụp và kiệt sức để biết một điều rằng: Nếu bạn làm việc đủ chăm chỉ, dành thời gian cho mình, hiểu về những tổn thương, niềm vui, nỗi buồn và thói quen của bạn, bạn sẽ biết cách xử lý nó. Đó là tất cả những gì bạn có thể yêu cầu về bản thân. Tôi nghĩ mình sẽ cảm thấy cảm thấy khó khăn khi không chia sẻ sự thật của tôi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe".

Cũng trong cuộc trò chuyện với tạp chí Vogue, người mẫu nổi tiếng bất ngờ tiết lộ rằng cô đã sửa mũi khi mới 14 tuổi và hiện tại cô rất hối hận với quyết định đó. Bella cũng kể chi tiết về cuộc đấu tranh của chính cô với bản thân mình và thừa nhận cô luôn cảm thấy xấu xí so với chị gái - siêu mẫu Gigi Hadid.

Bella Hadid quyến rũ dự Met Gala (Video: WMTV).

Bella Hadid tâm sự: "Mọi người luôn có điều gì đó để nói. Kiểu như tôi xấu xí hơn, tôi không "ngầu" như Gigi, không hướng ngoại. Đó thực sự là những gì mọi người nói về tôi. Và thật không may khi bạn bị nói những điều như vậy quá nhiều lần, bạn dần tin vào điều đó.

Tôi thường tự hỏi bản thân, làm thế nào mà một cô gái luôn có cảm giác bất an, lo lắng, trầm cảm có thể tham gia vào công việc như bây giờ? Nhưng trong những năm qua tôi đã trở thành một nữ diễn viên giỏi. Tôi luôn cười rất tươi và tỏ ra mạnh mẽ. Tôi luôn cảm thấy mình có thứ gì đó để chứng minh. Mọi người có thể nói bất cứ điều gì về ngoại hình của tôi, về cách tôi nói chuyện, về cách tôi hành động. Nhưng trong bảy năm tôi chưa bao giờ bỏ việc, hủy việc, trễ việc. Không ai có thể nói rằng tôi không làm việc hiệu quả".

Theo www.dailymail.co.uk