Festival Huế 2012:

Sâu lắng nhạc Trịnh trong vườn Ngự uyển xưa

(Dân trí) - Mặc dù Festival Huế 2012 đang dần khép lại với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc nhưng đối với những người yêu nhạc Trịnh thì đó lại là một sự tiếc nuối khi hàng nghìn người vẫn còn vương vấn muốn được hòa mình vào không gian nhạc Trịnh tại vườn Ngự uyển xưa.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1945/Festival-Hue-2012.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Festival Huế 2012</b></a>

Nằm trong khuôn khổ của Festival Huế 2012, những người yêu nhạc Trịnh đã có dịp cùng nhau ngồi lại thưởng thức những nốt nhạc ngân nga, êm ái đi vào lòng người của “Chút thiên thu còn mãi” bên ngọn giả sơn trong vườn Ngự uyển Cơ Hạ xưa vào các tối 8, 9, 11, 12 và 14/4.

Sâu lắng nhạc Trịnh trong vườn Ngự uyển xưa
Từ những đêm nhạc đầu tiên cho đến đêm nhạc cuối cùng, hàng nghìn người yêu nhạc Trịnh đã tập trung và vây kín khu vực vườn Cơ Hạ để được thỏa mãn nghe nhạc Trịnh.

Cơ Hạ một trong 5 vườn Ngự uyển nổi tiếng của Hoàng cung vừa được phục hồi và ra mắt du khách ngày 6/4 vừa qua. Sân khấu được trang trí khá giản dị mộc mạc với những ngọn nến lung linh huyền ảo, một bên là cây đa, cung trăng trong một gò đất cao rất riêng tư và ấm áp. Như là một nghệ thuật sắp đặt từ trước, những phiến đá vô tri vô giác trên ngọn giả sơn cùng với những rễ cây đa to mọc sừng sững bỗng được các nghệ sĩ chọn làm ghế ngồi cho cho buổi biểu diễn đã làm không gian đêm nhạc rất tự nhiên.

Một lần nữa tại Festival Huế có một không gian rất riêng với ca khúc Trịnh Công Sơn qua tiếng hát du dương, trong trẻo của ca sĩ Ánh Tuyết, Ánh Hà, Minh Thúy, Thụy Long, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9... Đặc biệt chương trình còn có sự góp mặt của ca sĩ Lee Kirby, một ca sĩ người Anh chuyên hát nhạc Trịnh.

Sâu lắng nhạc Trịnh trong vườn Ngự uyển xưa
Ca sĩ Ánh Tuyết và ca sĩ người Anh Lee Kirby cùng song ca bài “Lời mẹ ru” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Những ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như: Biển nhớ, Dọi tên bốn mùa, Cuối cùng cho một tình yêu, Rừng xưa đã khép, Hãy yêu nhau đi, Xin mặt trời ngủ yên, Em còn nhớ hay em đã quên, Xin mặt trời ngủ yên, Nối vòng tay lớn… được các ca sĩ, nghệ sĩ lần lượt biểu diễn tại vườn Cơ Hạ trong tiếng đệm mộc mạc của đàn guitar và du dương của piano trong không gian gần gũi với thiên nhiên đã đem đến cho khán giả yêu Trịnh phải ngỡ ngàng đến sung sướng vì khó có thể tìm ra một không gian thưởng thức nhạc Trịnh tuyệt vời như nơi đây.

Sâu lắng nhạc Trịnh trong vườn Ngự uyển xưa
Sân khấu được làm ngay trên mô đất cao có cây đa cổ thụ, có trăng và hàng trăm cây nến được thắp sáng xung quanh sân khấu làm cho đêm nhạc có chút gì lãng mạn mà người ta khó có thể diễn tả hết được.

Dù những trầm tư của tác giả đi xa đến đâu, âm nhạc Trịnh Công Sơn vẫn là một cõi riêng dành cho tình yêu, nó làm tươi lại bông hoa đầu tiên mà con người đã hái, mang theo từ vườn địa đàng và đánh thức cả trời mộng mơ tưởng chừng đã quá xa đời người, để đưa những người tình đến ở một lâu đài cổ xưa trong rừng, êm đềm, giản dị mà cao sang lạ thường.

Đêm nhạc thu hút hàng nghìn người với mọi lứa tuổi khác nhau, nhưng họ đều chung một đam mê đó là yêu và nghe nhạc Trịnh. Bạn Lê Thị Liên, sinh viên năm 3, Trường ĐH Khoa học Huế, cho biết “Em rất thích nghe nhạc Trịnh Công Sơn. Được biết trong vườn Cơ Hạ có tổ chức hát nhạc Trịnh trong dịp Festival nên em cùng với đứa bạn đã tiết kiệm tiền trong việc mua sắm để có vé vào đây nghe các ca sĩ nổi tiếng hát nhạc Trịnh”.

Sâu lắng nhạc Trịnh trong vườn Ngự uyển xưa
Ca sĩ Ánh Tuyết thể hiện bài “Cuối cùng cho một tình yêu” và nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đệm đàn.

Kết thúc những đêm nhạc Trịnh vào tối 14/4, nhiều khán giả đã ra về trong tiếc nuối vì họ còn muốn được nghe thêm những ca khúc của nhạc sĩ họ Trịnh. Đằng xa, hàng đoàn người ra về khi trên môi họ vẫn còn ngân nga theo những lời bài hát của Trịnh Công Sơn:

“Ta vẫn mong, ta chờ mãi, trên từng ngày quạnh hiu

Ta vẫn mong, em về đây, cho đời đầy cuộc vui

Mùa xuân đã đến em hãy quay về

Rừng xưa đã khép em hãy ra đi”

Sâu lắng nhạc Trịnh trong vườn Ngự uyển xưa
Tất cả các ca sĩ, nghệ sĩ cùng hát “Nối vòng tay lớn” kết thúc những đêm nhạc Trịnh tại Festival 2012.

Ngọc Thụ - Đại Dương
Dòng sự kiện: Festival Huế 2012