Sài Gòn cuối tuần: Làm việc hiệu quả tại… quán cà phê

(Dân trí) - Những ngày cuối năm, khi công việc trở nên chất chồng, sao bạn không thử dành 2 ngày cuối tuần để “xả stress”? Không gian đẹp, yên tĩnh, lại phù hợp để ngồi cả ngày, những quán cà phê dưới đây được nhiều người coi như "văn phòng thứ hai".

Sài Gòn… đi cà phê làm việc

Work Saigon Cafe

Ngay từ cái tên, Work Saigon Cafe đã cho thấy đây không phải là một quán cà phê thông thường, mà là một tổ hợp cà phê và “work”, nơi vừa để thư giãn vừa để làm việc.

Sài Gòn cuối tuần: Làm việc hiệu quả tại… quán cà phê - 1
Kiến trúc hiện đại, tối giản giúp bạn tập trung hơn.
Kiến trúc hiện đại, tối giản giúp bạn tập trung hơn.

Work Cafe Saigon tọa lạc trên đường Điện Biên Phủ, quận 3. Là 1 trong những co-working space được đánh giá là tuyệt vời ở Sài Gòn, chắc chắn không gian ở đây sẽ không làm bạn thất vọng.

Think In A Box StudySpace

Hơi khác một chút so với Work Saigon Cafe, Think In A Box StudySpace (TIABSS) đánh mạnh vào phân khúc sinh viên – nhân viên văn phòng với điểm chung đều là những người trẻ, có nguồn “kinh phí” hạn hẹp. Chính vì vậy, bên cạnh menu nước như những quán cà phê thông thường, TIABSS còn cung cấp thêm các gói thuê phòng theo giờ cho cả nhóm.

Cách tổ chức không gian lạ mắt, đậm chất riêng tư của quán.
Cách tổ chức không gian lạ mắt, đậm chất riêng tư của quán.

TIABSS được chia làm nhiều khu, có không gian riêng để học tập, nghiên cứu, tập trung suy nghĩ và không gian riêng để thảo luận nhóm, tránh làm ồn ảnh hưởng đến người khác. Quán tọa lạc tại đường Nguyễn Khắc Nhu, quận 1.

CI5

CI5 thu hút giới trẻ bằng kiểu bài trí với ghế nệm đơn giản, để ngồi ngủ hay làm việc cho thoải mái, hoặc chọn sân thượng để tắm nắng vào buổi sáng, ngắm trăng sao vào buổi tối. Quán có cách bày trí, phong cách đậm chất “art” vô cùng phù hợp với người làm nghệ thuật, các công việc đòi hỏi tính sáng tạo cao như nhà báo, designer, copywriter,…

CI5 mở cửa 24/24h, rất được cú đêm yêu thích.
CI5 mở cửa 24/24h, rất được "cú đêm" yêu thích.

Quán tọa lạc trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3 gần khu vực trung tâm.

Sài Gòn xem gì?

Cháu ơi, cháu à

Là show truyền hình thực tế nối gót “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”, “Cháu ơi, cháu à” được mua bản quyền và sản xuất dựa trên chương trình gốc của Thái Lan. Người tham gia chương trình sẽ là một cặp ông hoặc bà và cháu, phải vượt qua các nhiệm vụ khác nhau để có được phần thưởng cuối cùng là một chuyến đi Châu Âu.

Chương trình sẽ chính thức lên sóng vào hôm nay, 14/01 ngay khi “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mùa 3 kết thúc.
Chương trình sẽ chính thức lên sóng vào hôm nay, 14/01 ngay khi “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mùa 3 kết thúc.

Các nhiệm vụ trong “Cháu ơi, cháu à” sẽ có mức độ khó dễ khác nhau với mục đích mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho ông/bà và cháu, có thể là những công việc họ chưa bao giờ thực hiện. Thông qua các nhiệm vụ này, ông bà và cháu sẽ thêm hiểu nhau và thu hẹp được khoảng cách thế hệ trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

Triển lãm điêu khắc “Những vết hằn” của Khổng Đỗ Tuyền

Là triển lãm điêu khắc cá nhân của nghệ sĩ gạo cội Khổng Đỗ Tuyền, “Những vết hằn” cho thấy nét đẹp của nghệ thuật điêu khắc qua cái nhìn xoáy sâu vào sự vật, hiện tượng của người nghệ sĩ.

Triển lãm chính thức khai mạc tối 13/01 trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1.
Triển lãm chính thức khai mạc tối 13/01 trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1.

“Sự tác động từ bên ngoài vào mỗi sự vật, hiện tượng trong cuộc sống luôn tạo ra những biến thể và làm thay đổi những trạng thái nguyên bản vốn có của chúng. Những thay đổi đó đôi khi “trông thấy” nhưng có những thay đổi vi tế tới mức tưởng như không tồn tại. Dù vậy dấu vết của những tác động vẫn luôn ở đó. Chỉ khi nhìn sâu vào hành trình của mỗi sự vật hiện tượng đó, ta sẽ cảm nhận được sự sống và những vận động ở bên trong nó – sự vận động đó để thích nghi, để thay đổi hay vươn lên rồi thoát ra khỏi sự tác động. “Những vết hằn” là sự nhìn và cảm nhận của tôi về cuộc sống.” – Khổng Đỗ Tuyền.

Phim “Your name - Tên cậu là gì?”

“Your name” kể về Mitsuha – nữ sinh trung học sống ở một thị trấn nhỏ của vùng Itomori. Luôn chán chường với cuộc sống tẻ nhạt ở vùng thôn quê, Mitsuha ao ước kiếp sau được làm một anh chàng đẹp trai sống ở thủ đô Tokyo sôi động. Trong khi đó ở Tokyo, anh chàng Taki rất hài lòng với cuộc sống và công việc làm thêm ở một nhà hàng Italy sau giờ học. Tuy vậy, hằng đêm cậu vẫn mơ thấy mình trong cơ thể một cô gái thôn quê. Đến một hôm khi sự kiện nghìn năm có một là Sao Chổi tiến gần tới Trái đất, Taki và Mitsuha bỗng bị hoán đổi cơ thể. Cứ cách một ngày, Taki lại trở thành Mitsuha khám phá cuộc sống vùng quê và ngược lại, Mitsuha trở thành anh chàng nam sinh Tokyo háo hức với cuộc sống nơi đô thị ồn ào. Cứ thế, câu chuyện của Mitsuha và Taki diễn ra dẫn dắt khán giả đến những tình huống đặc biệt, dù cả hai chưa bao giờ gặp mặt hay thậm chí là biết tên của nhau.

Phim là một tổ hợp của sự kì quái, lãng mạn, những cảm xúc khó tả và đậm chất nhân văn.
Phim là một tổ hợp của sự kì quái, lãng mạn, những cảm xúc khó tả và đậm chất nhân văn.

Phim đã ra rạp tối 13/01 và hiện đang được công chiếu rộng rãi trên toàn quốc.

Phim "Anh trai tôi vô số tội"

Mặc dù đã được công chiếu 1 tuần nhưng dư âm từ bộ phim Anh trai tôi vô số tội vẫn được ghi nhận là một trong những bộ phim điện ảnh Hàn Quốc hay nhất trong thời gian gần đây. Bộ phim mang đến một cốt truyện hài hước nhưng đầy tính nhân văn, nhẹ nhàng về tình cảm gia đình, đặc biệt là tình anh em. Bộ phim không chỉ có tiếng cười mà cả những giọt nước mắt.

Sài Gòn cuối tuần: Làm việc hiệu quả tại… quán cà phê - 8

Doo-Young (D.O) - vận động viên judo của đội tuyển quốc gia bị chấn thương trong một trận đấu quốc tế và vĩnh viễn mất đi thị giác. Doo-Sik (Jo Jung-seok) anh trai cùng cha khác mẹ với Doo-Young ngồi tù với tội danh lừa đảo, là người anh trai vô tâm đã bỏ nhà ra đi từ 15 năm trước, lợi dụng bi kịch của em trai mình để nhận được lệnh tạm tha.

Doo-Young đã mất cha mẹ trong một tai nạn và phải tự lập từ bé, sự trở về của người anh trai “từ trên trời rơi xuống” khiến cậu bất ngờ và phản ứng trái một cách khó chịu. Cậu vừa phải chấp nhận sự thật là mình sẽ bị mù vĩnh viễn vừa tìm cách đối phó với ông anh lừa đảo này. Mặc cho những khó chịu ban đầu, Doo-Young dần có cảm tình với anh trai Doo-Sik bởi sự trách nhiệm và những giúp đỡ mà cậu nhận được từ anh trai để làm quen với cuộc sống mới.

Câu chuyện đầy cảm động về tình anh em này là một trong những bộ phim đáng xem đang xem khi những ngày Tết cận kề, để có thể chạm đến cảm xúc quý giá và thiêng liêng của tình anh em là thông điệp mà bộ phim muốn mang đến cho khán giả.

“Anh tôi vô số tội” hiện vẫn đang được trình chiếu tại các cụm rạp trong cả nước.

Băng Châu

Ảnh: TL