Quyền Linh: Thương quá, đâu có sướng!

Diễn viên điện ảnh Quyền Linh ngày càng được khán giả "để ý" khi liên tục xuất hiện trong các gameshow như: “Ai là ai?”, “Tam sao thất bản”, “Vượt lên chính mình”… Được nhiều khán giả ái mộ, quả là sướng. Vậy mà Quyền Linh phát hoảng mới lạ!

Thì ra có khán giả "thương" Quyền Linh quá, nhảy lên sân khấu cắn, nhéo cho đã! Mà nhéo và cắn cực đau mới chết! Nhiều lúc đau quá nổi quạu mà chẳng dám nói gì, phải gồng mình lên mà chịu đựng. Có khán giả lại gọi điện thoại liên tục, lúc 1 - 2 giờ sáng để… tâm sự, khóc lóc…

 

Có lần, một khán giả nữ cứ bám theo Quyền Linh, liên tục điện thoại, nhắn tin. Sáng, trưa, chiều đều đứng chực chờ mời anh đi ăn và… tâm sự! Theo mãi khiến Quyền Linh phát sợ phải tắt điện thoại và… trốn.

 

Không liên lạc được với anh, cô gái đó nhắn tin đòi… tự tử. Thấy không ép-phê, cô chuyển qua nhắn tin… chửi vào máy đi động, viết thư về đài truyền hình "tố" Quyền Linh coi thường khán giả! Vậy mới biết, được "thương" quá đâu phải lúc nào cũng sướng!

 

Theo Út Cần Thơ

Tuổi Trẻ Cười