Quốc Trung: “Càng áp lực, tôi càng hứng”

(Dân trí) - Tỏ ra rất “khoái” khi nói đến việc tham gia trong Đẹp fashion show Xuân Hè 2006 được tổ chức vào tối 18/2, với vai trò là đạo diễn âm nhạc cho chương trình, nhạc sĩ Quốc Trung khẳng định: “Sẽ không phải là nhạc nền thời trang đơn thuần đi ra đi vào!".

Vậy phần âm nhạc đó sẽ là gì, thưa nhạc sĩ Quốc Trung?

 

Với việc chủ yếu dựa vào cách sử dụng nhạc cụ điện tử, cùng tiết tấu phức hợp để tạo nên nhiều màu sắc phù hợp với ý đồ kịch bản. Trong nội dung của Đẹp fashion show Xuân Hè 2006 với chủ đề là Cơn ác mộng của người thợ may được chia làm 4 phần tương ứng với 4 câu chuyện, và vì thế ở mỗi câu chuyện sẽ có một phần nhạc xử lý khác nhau, khi hỗn loạn, lúc dịu dàng, phá phách. Tất nhiên tất cả đều bám sát với cấu trúc kịch bản.

 

Hơn nữa, sẽ không đơn thuần là nhạc cho sàn catwalk đi ra đi vào, mà âm nhạc sẽ được xem như một phần của quá trình biểu diễn, giúp cho người biểu diễn có cảm hứng hơn và phù hợp với ý đồ của vở nhạc kịch thời trang hơn.

 

Vốn là một nhạc sĩ được nhắc nhiều với thể loại world music, tuy nhiên ở vở nhạc kịch “Cơn ác mộng của người thợ may”, theo yêu cầu lại sử dụng chủ yếu electronic underground, liệu anh có gặp khó khăn gì không?

 

Tất nhiên là tôi gặp rất nhiều khó khăn, riêng phần nhạc cho vở nhạc kịch này tôi phải làm đi làm lại đến 5 lần mới được. Và tôi cũng thừa nhận là có chút áp lực vì electronic undergroud không phải sở trường của tôi. Tuy vậy, với một công việc khá mới mẻ, cũng không nằm ngoài khả năng của mình nên tôi rất hứng thú khi bắt tay vào làm.

 

Anh được biết là một trong số những nhạc sĩ  luôn ở thế “busy” (bận rộn). Vậy lý do gì anh lại nhận lời làm nhạc cho vở thời trang này?

 

Tôi cũng đã từng làm nhạc cho một số chương trình trình diễn thời trang (Hoa hậu VN, Thôn nữ duyên dáng…), chủ yếu vẫn là làm nhạc nền, người diễn đi ra đi vào. Nhưng, ngay khi nhận được lời mời tham gia Đẹp fashion show 2006, ngoài sự mới lạ, yếu tố chính hấp dẫn tôi ở chỗ, đây là một thể nghiệm của cả một ê - kíp, trong đó âm nhạc tương đối tự do và được đề cao.

 

Quốc Trung: “Càng áp lực, tôi càng hứng” - 1

Chương trình "Đường xa vạn dặm" biểu diễn tại Tokyo - Nhật Bản.

 

Lại nói chuyện “busy”, năm nay có vẻ là một năm bận rộn của anh?

 

Đúng thế, theo kế hoạch trong tháng 3 tôi sẽ giúp ca sĩ Tùng Dương hoàn thành album mang nhiều âm hưởng Tây Nguyên, cuối tháng 3 tôi sẽ sang Mỹ biểu diễn trong chương trình Đường xa vạn dặm. Tháng 4,5 tôi sẽ cố gắng giúp ca sĩ Hồng Nhung hoàn thành thêm một album mới. Riêng tháng 7, cũng sẽ có một chương trình quan trọng, nhưng chưa thể chi tiết được, nên xin được “bí mật”…

 

Năm mới vừa “mở mắt” anh đã có ngần ấy kế hoạch, liệu anh có khi nào cảm thấy áp lực?

 

Tôi lại không nghĩ thế, với tôi càng có áp lực tôi càng hào hứng. Nhất lại là được làm điều mình thích thì đương nhiên là tôi càng vui.

 

Chuyện riêng tư, năm nay anh cũng sẽ lại có “kế hoạch mới”?

 

Tôi là một ông bố với hai đứa con nhỏ, tuy vất vả một chút nhưng cuộc sống của gia đình tôi cũng vui vẻ bình thường như bao người. Chuyện có thêm một ai đó cho cuộc sống riêng tư tôi chưa nghĩ đến.

 

*Và, như đã hẹn với cú điện thoại giữa cuộc chuyện trò “30 phút nữa anh sẽ hoàn thành…” nhạc sĩ Quốc Trung lại chăm chú với màn hình, và lại là những thanh âm khi dịu dàng khi hỗn loạn… được dự báo là sẽ gây sự chú ý trong đêm Đẹp fashion show Xuân Hè 2006 (tối 18/2/2006 tại Rạp Công nhân - Hà Nội). Đó sẽ là một đêm phần nhạc được diễn “live” của nhạc sĩ Quốc Trung.

 

Lan Chi