Phương Thanh: Năm nay sẽ bế con đi "gặt" lì xì

"Mình sẽ "giao lưu" từ những người thân nhất trước, sau đó là những người ít thân hơn. Người đầu tiên bị ăn vạ là nghệ sĩ hài Phước Sang - cha nuôi của bé Gà. Người thứ hai là bác Minh Thuận", ca sĩ Chanh lên kế hoạch.

Tết này, mẹ của bé Gà có gì đặc biệt?

 

Mọi năm rất tốn tiền lì xì, năm nay sẽ ẵm con đi lấy lại. Dự kiến là "bội thu" từ mẹ đến con, mẹ bội thu cát-sê đi hát, con bội thu tiền mừng tuổi. Ngoài khoản lì xì, mẹ Chanh cũng được lợi nhiều lắm. Bây giờ đi ăn chơi, xin trả tiền không ai cho cả. Mọi người nói là để dành tiền nuôi con. Có con được ưu đãi một cách lạ lùng.

 

Ngày Tết, chị sẽ dành thời gian rảnh rỗi để làm gì cho con và gia đình?

 

Tắm cho con. Bé chỉ thích mẹ tắm và đó cũng là việc mà tôi đảm đang nhất trong những việc "nữ công gia chánh".

 

Còn việc "nữ tính" nhất của Phương Thanh là đi mua mai. Lựa mai để sáng mùng 1 nở đều rất khó. Bí quyết là gần sát ngày mới đi mua để canh nụ mai. Mua thời điểm này thêm cái lợi là... rẻ. Mà nói Phương Thanh chỉ có giỏi chuyện này, mọi người đừng bắt bẻ nhe, người phụ nữ ở "ngoài đường" khó mà toàn vẹn hết chuyện trong nhà.

 

Chị quen xả những nặng nề trong năm bằng cách nào?

 

Tôi thích nhất tối giao thừa, quây quần rất ấm cúng. Từ tối mùng 1 trở đi, người ta đi chơi, còn mình đi làm, vì vậy mà phải tranh thủ cả ngày để chơi, thường nhất là đánh bài. Đánh không phải để ăn thua mà để biết trong năm mình xui hay hên. Mùng 1 đánh bài thắng là coi như cả năm đại thắng mọi chuyện. Mà thường vào ngày Tết, ai cũng sợ đánh bài với Phương Thanh, lần nào "cô ấy" cũng gom hết. Nhưng mà tốt bụng lắm nhe, gom xong lì xì lại để người thua lấy hên.

 

Chị muốn chọn người xông đất thế nào?

 

Số hên mà, tự xông đất thôi. Nếu năm nào xui quá thì tìm một người hợp tuổi, còn không thì tự túc là chính. Tôi nhanh nhẹn, mở hàng rất đắt, xông đất rất hên. Năm nay định thả bé Gà ra cửa, cho đi bộ vô. Hy vọng con hên hơn mẹ.

 

Năm nay chị sẽ cầu gì vào đêm giao thừa?

 

Cầu về sức khỏe. Bùi Thị Chanh chỉ có yếu về sức khỏe thôi chứ không yếu gì cả. Nghị lực, tinh thần phụ thuộc vào sức khỏe, cả con người nói chung cũng phụ thuộc vào sức khỏe luôn. Cái này mà kém thì sẽ không làm được gì cả, tình cảm và tiền bạc đều chán hết.

 

Chị có thể nói gì về công việc của mình trong năm mới?

 

Bây giờ không phải là làm hay hay không hay, mà phải làm cho xong những cái trong năm cũ. Năm qua tôi hứa làm 2 show, giờ còn thiếu lại một. Quay qua quay lại thấy hết năm rồi, làm không kịp. Tâm trạng của những người sau 30 tuổi làm gì khó theo đuổi được tới cùng nên phải quyết tâm cao lắm thì mới được.

 

Mỗi người có người đi lên, có người đi xuống. Không khi nào mà tất cả cùng đi lên nên năm nào mình đi lên được thì cũng đừng ngồi cười người khác và đi xuống cũng đừng lo. Thời vận có hết. Năm rồi tôi đi lên, năm sau lên tiếp, nhưng 2 năm sau thì đứng lại lo cho con vì con lớn lên.

 

Năm sau, khán giả sẽ thấy Phương Thanh làm thêm vai trò mới, tư vấn về bệnh phụ nữ cho các bạn nữ từ 18 trở lên. Vì tôi đã bước qua nhiều bệnh và có nhiều kinh nghiệm nên sẽ tư vấn cho mọi người như một người đi trước. Khán giả đến những buổi tư vấn này vừa giao lưu với tôi, vừa được giải thích về những thắc mắc của tuổi mới lớn. Không riêng gì bạn gái, ngay cả bạn trai cần tôi cũng tư vấn luôn. Xã hội thiếu sự tư vấn này dẫn đến rất nhiều hậu quả.

 

Theo Đỗ Duy

Vnexpress