1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

Phương Mỹ Chi hát dưới mưa lấm lem đầu tóc, khán giả cổ vũ suốt 3 tiếng

Quỳnh Tâm

(Dân trí) - Tối 20/10, đêm diễn đầu tiên trong dự án School Tour "Vũ trụ cò bay" của Phương Mỹ Chi diễn ra tại trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật (TPHCM) thu hút hàng nghìn khán giả.

Đêm nhạc gặp mưa lớn

Đêm nhạc được đầu tư chỉn chu về mặt âm thanh và hình ảnh, song phải đối diện với điều kiện thời tiết bất lợi. Chương trình dự kiến bắt đầu lúc 18h nên nhiều sinh viên có mặt từ sớm để chờ xem show. 

Tuy nhiên, sát giờ diễn, trời bất ngờ đổ mưa to khiến ban tổ chức phải trì hoãn thời gian diễn ra show. Ở khu vực khán đài, khán giả nhốn nháo tìm chỗ trú mưa. Ban tổ chức chủ động chuẩn bị ô, áo mưa để phát cho khán giả. 

Đến 19h40, trời ngớt mưa, đêm nhạc mới chính thức bắt đầu.

Phương Mỹ Chi hát dưới mưa lấm lem đầu tóc, khán giả cổ vũ suốt 3 tiếng - 1

Khán giả che ô, mặc áo mưa ngồi bệt trên thảm cỏ chờ đêm nhạc bắt đầu (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Đáng nói, khi đêm nhạc diễn ra được hơn nửa chặng đường thì trời lại đổ mưa to trở lại. Lúc này, Phương Mỹ Chi vẫn tiếp tục trình diễn bất chấp điều kiện thời tiết bất lợi. Bên dưới khán đài, khán giả vẫn nán lại, mặc áo mưa để cổ vũ giọng ca sinh năm 2003.

Mưa lớn khiến trang phục của Phương Mỹ Chi ướt sũng, tóc tai và lớp trang điểm lấm lem dưới mưa. Ở một số tiết mục, nữ ca sĩ vừa hát vừa thực hiện vũ đạo nên gặp không ít trở ngại. Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa nên màn hình chiếu và chất lượng âm thanh bị nhiễu đáng kể.

Phương Mỹ Chi hát dưới mưa lấm lem đầu tóc, khán giả cổ vũ suốt 3 tiếng - 2

Phương Mỹ Chi bị ướt trang phục, lấm lem đầu tóc dưới mưa (Ảnh: Ban tổ chức).

Khi nói về sự bất tiện của thời tiết, Phương Mỹ Chi cho biết đêm nhạc của cô không có "dress code" (quy định trang phục) bởi áo mưa chính là "dress code" chung của khán giả. 

Nữ ca sĩ nói: "Năm trước, khi đối diện thời tiết xấu, tôi đã bật khóc vì lo lắng. Còn hôm nay, khi đứng đây, tôi có quá nhiều cảm xúc và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi hy vọng sẽ cùng khán giả tạo nên một đêm nhạc khó quên".

Mặc dù gặp thời tiết bất lợi, sân khấu đêm nhạc vẫn lấp kín khán giả. Họ không ngừng hò reo, chấp nhận "đội mưa" để hòa giọng cùng Phương Mỹ Chi. 

Phương Mỹ Chi trình diễn dưới mưa, bất chấp thời tiết xấu (Video: Quỳnh Tâm).

Phương Mỹ Chi hát dưới mưa lấm lem đầu tóc, khán giả cổ vũ suốt 3 tiếng - 3

Khán giả đội nón lá cổ vũ Phương Mỹ Chi dưới mưa (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Suboi ngưỡng mộ tài năng của Phương Mỹ Chi

Đêm nhạc "Vũ trụ cò bay" kéo dài khoảng 3 tiếng với 4 chương tách biệt gồm: Tổ cò, Ra ràng, Đón gió và Vút bay. Trong đó, hình ảnh cánh cò được Phương Mỹ Chi gài cắm xuyên suốt chương trình. Nữ ca sĩ lấy tên "Tổ cò" để đặt cho cộng đồng người hâm mộ (FC) của mình. 

Phương Mỹ Chi chia sẻ: "Hình ảnh con cò đại diện cho vẻ đẹp của người Việt Nam với sự bền bỉ và chăm chỉ. Đó là điểm chung tôi thấy được ở mình và các bạn trẻ ngày nay, luôn cố gắng làm tốt việc của mình". 

Trong chương đầu tiên, Phương Mỹ Chi mang đến các tiết mục quen thuộc trong album Vũ trụ cò bay như Gối gấm, Hai đứa trẻ, Chiếc lược ngà...

Phương Mỹ Chi hát dưới mưa lấm lem đầu tóc, khán giả cổ vũ suốt 3 tiếng - 4

Phương Mỹ Chi và Suboi (Ảnh: Ban tổ chức).

Tiết mục Con cò và mặt trời của Phương Mỹ Chi có sự trợ diễn của diễn viên Huỳnh Lập. Cả hai đã có những phút hài hước ngẫu hứng trên sân khấu, mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Huỳnh Lập nhận xét Phương Mỹ Chi là cô gái tình cảm, giỏi giang. Đó là lý do anh sẵn sàng nhận lời góp mặt tại đêm nhạc khi được ngỏ lời mời. 

Ở tiết mục Hai đứa trẻ, sự xuất hiện của rapper Suboi khiến khán giả hào hứng. Nữ rapper cho biết cô dành nhiều tình cảm cho Phương Mỹ Chi. Mặc dù đang bị cảm sốt, Suboi vẫn cố gắng hỗ trợ đàn em hết sức có thể. 

Khi được hỏi về chặng đường làm nghề của Phương Mỹ Chi, nữ rapper đánh giá: "Tôi thấy hiện tại chỉ có Phương Mỹ Chi mới làm được điều này! Các bạn trẻ thường có xu hướng hướng ngoại, nhưng em ấy thì khác. Việc Phương Mỹ Chi mang những chất liệu dân gian vào âm nhạc, thật sự tôi thấy rất nể! Vì những điều này là tinh túy của Việt Nam và chúng ta cần gìn giữ". 

NSƯT Kim Tử Long là khách mời tiếp theo xuất hiện tại đêm nhạc. Nam nghệ sĩ cùng Phương Mỹ Chi mang đến hình ảnh cha con đầy xúc động trong tiết mục Chiếc lược ngà.

Giọng ca sinh năm 2003 cho biết, được học hỏi và làm việc cùng các bậc tiền bối là điều may mắn với cô. Dù luôn được động viên, khen ngợi nhưng nữ ca sĩ luôn ý thức trau dồi mỗi ngày, không ngủ quên trong chiến thắng. 

Phương Mỹ Chi hát dưới mưa lấm lem đầu tóc, khán giả cổ vũ suốt 3 tiếng - 5

Nữ ca sĩ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại đêm nhạc, Phương Mỹ Chi lần đầu thể hiện 4 ca khúc mới ra mắt: Lượm, Buôn trăng, Rock hạt gạo, Con cò và mặt trời.

Đây đều là những sáng tác của Phương Mỹ Chi và nhóm DTAP, lấy tên từ tác phẩm văn học và các yếu tố văn hóa truyền thống Việt, có sự giao thoa giữa màu sắc âm nhạc truyền thống và hiện đại.

Ở chương "Đón gió", Phương Mỹ Chi mang đến các tiết mục tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của 3 miền Bắc - Trung - Nam qua những ca khúc như Lý Bắc Bộ, Lý miền Trung, Liên khúc trẩy hội làng…

Ngoài ra, nữ ca sĩ còn khiến khán giả tự hào và xúc động với những ca khúc mang đậm tinh thần yêu nước như Máu đỏ da vàng, Điều phi thường nhỏ bé...

Khoảng 22h30, đêm nhạc khép lại với giai điệu sôi động trong ca khúc Vũ trụ có anh. Kết thúc chương trình, nữ ca sĩ xúc động nói lời tri ân đến khán giả: "Tôi không nghĩ mọi người có thể ở lại đến phút cuối cùng giữa thời tiết thế này. Tôi muốn nói lời cảm ơn trước tình cảm quá lớn của hơn 8.000 khán giả có mặt ngày hôm nay".