Phim Việt hè 2007 nhen nhóm tia hy vọng

Gần 10 bộ phim của các hãng dự kiến trình chiếu hè này đang nhen nhóm hi vọng. Xếp về "độ nóng", trước tiên phải kể đến bộ phim "Dòng máu anh hùng" của Hãng Chánh Phương.

Ngày 12/4, phim được chiếu khai mạc Đại hội điện ảnh Việt Nam quốc tế lần II tại California (Hoa Kỳ). Dự kiến, phim sẽ chiếu ra mắt ở Hà Nội (16/4), TPHCM (19/4), công chiếu toàn quốc 27/4.

 

Phần lớn các nhà báo viết về phim ảnh tại TPHCM đều mới được "xem" phim qua trailer, trang web imdb.com, trang web của ca sĩ-diễn viên Ngô Thanh Vân (ngothanhvanonline.com) và nhiều nhất qua... ảnh từ đĩa CD của Hãng Chánh Phương.

 

Trên một số trang web chuyên về điện ảnh, nhiều khán giả bình luận rất rôm rả về Dòng máu anh hùng, chủ yếu là khen! Đạo diễn Dòng máu anh hùng - Charlie Nguyễn ngay từ khi phim bấm máy đã thông báo trước báo giới: "Phim không chỉ thu hút khán giả bằng các màn võ thuật, mà còn thể hiện nỗi thống khổ của con người khi bị quyền lực đô hộ".

 

Qua vài lát cắt của trailer phim, cũng có thể hài lòng bởi trước hết, những cú đánh, đấm của các nhân vật khá dứt khoát, diễn xuất của ca sĩ Ngô Thanh Vân - hiện đang được cho là có khuôn mặt "cinema" nhất trong các nữ diễn viên trẻ của điện ảnh nước ta đã tiến bộ gấp nhiều lần so với vai trong các phim Sài Gòn tình ca, 2 trong 1.

 

Sản phẩm thứ hai của Hãng Chánh Phương dự kiến chiếu hè là hai phim Ngôi nhà bí ẩn Suối oan hồn thuộc loạt phim kinh dị - kết quả hợp tác giữa hãng và nhà văn Bùi Chí Vinh. Cũng như phim 39 độ yêu của Hãng phim Việt, hai phim này được "đánh" thành phim nhựa chiếu rạp, sau đó mới chiếu truyền hình.

 

Tiếp đó, vào ngày 18/5 tới, Sài Gòn nhật thực của đạo diễn Othelo Khanh cũng sẽ được công chiếu. Đặc biệt, góc quay của Richard Andry đã khiến khối người, dù chỉ mới xem qua trailer, cũng không thể nhận ra những cảnh trong phim đang diễn ra ở TPHCM.

 

Mùa hè này, hãng Phước Sang cũng có một sản phẩm nghệ thuật phục vụ khán giả, đó là bộ phim Mười, hiện phim đang vào giai đoạn hoàn tất. Gặng hỏi thông tin, Giám đốc hãng - ông Phước Sang úp mở: "Nếu khi xem Áo lụa Hà đông, các bạn đã mang khăn mùi soa để lau nước mắt, thì khi đi xem Mười, các bạn nên đi cùng với một người dũng cảm, hay cầm theo món đồ yêu thích để nắm trong tay cho... đỡ sợ!". Dự kiến, phim sẽ bắt đầu công chiếu vào tháng 6 tới.

 

Cũng không chịu thua kém các hãng phim khác, Giải Phóng cũng tung ra Giá mua một thượng đế dự kiến ra mắt đúng dịp lễ 30/4. Tuy nhiên, theo ánh giá của ông Thái Hoà - Phó giám đốc Hãng phim Giải Phóng: "Doanh thu sẽ không cao". Đầu tháng 5, hãng này cũng bấm máy bộ phim Trăng nơi đáy giếng của đạo diễn Vinh Sơn.

 

Hơi thiệt thòi bởi mãi tới thời điểm này, giới truyền thông phía Nam vẫn chưa được thưởng thức những bộ phim của các đạo diễn trẻ phía Bắc như Sinh mệnh, Vũ điệu tử thần... Cũng giống như mọi năm, việc tiếp thị phim của các hãng nhà nước vẫn chưa có tiến triển, dù bây giờ đã là giữa tháng 4.

 

Hè 2007, phim nhập khá nhiều, cũng phần lớn toàn "bom tấn", "bom tạ" của điện ảnh thế giới. Và chẳng ai còn làm một việc vô ích là so sánh sự thắng - thua giữa phim Việt với phim ngoại. Mọi người có vẻ bình tĩnh hơn với cái nhìn "cũng có cái để mà xem".

 

Theo Thuỳ Ân

Lao Động