Phi Thanh Vân mong sớm được làm mẹ

(Dân trí) - Dù lo lắng sẽ không lấy lại vóc dáng “chuẩn” sau khi sinh con nhưng “người đẹp dao kéo” vẫn mong sớm được làm mẹ. “Tôi đang làm việc cật lực để năm sau có em bé”, siêu mẫu Phi Thanh Vân thổ lộ.

Phi Thanh Vân mong sớm được làm mẹ - 1
Phi Thanh Vân đang lên kế hoạch sinh con vào năm sau (Ảnh: Ngô Nhật Huy)
 
Sau phim “Kính thưa ô sin”, “Thiên thần áo trắng”…, Phi Thanh Vân lại tất bật với bộ phim “Đừng đùa với thiên thần” và phim “Thiên sứ lông bông”..., chị có thể nói chút ít về hai vai diễn mới này?

Với Thiên sứ lông bông, tôi chỉ tham gia 2 tập. Nhưng vai diễn này rất hay và đầy số phận. Tôi vào vai cũng tên Thanh Vân, nhà giàu, xinh đẹp, yêu si mê một gã trai Sở Khanh. Bị hắn phụ tình, Vân rơi vào con đường nghiện hút rồi bị lây AIDS. Tuyệt vọng, cô định tìm đến cái chết nhưng được bạn bè dựng lên một màn kịch với chàng “Thiên sứ lông bông” để có thêm niềm tin vào cuộc sống.

Đừng đùa với thiên thần của đạo diễn Minh Chung thì tôi vào một vai thứ chính phản diện. Đó là một người đàn bà đầy hiểm độc với những mưu mô, toan tính nham hiểm và muốn dấn thân vào giới thượng lưu bằng mọi cách. Vai diễn của tôi xuất hiện suốt 120 tập phim và hứa hẹn rất nhiều đất diễn.

 Trước đây, Vân từng nói mình "ăn dầm nằm dề" casting mới nhận được vai Phương Trinh. Vậy có bộ phim nào sau này khiến chị phải rất vất vả, cực nhọc theo đuổi mới có được vai?

Thật may mắn, sau này toàn những vai tôi được “đo ni đóng giày” và không phải casting cực khổ.(Cười).

Theo chị, vai diễn nào hứa hẹn sẽ tạo được dấu ấn như đối với vai Phương Trinh trong “Cô gái xấu xí”?

Tôi rất tin vào khả năng diễn xuất của mình nhưng tất cả phải chờ ý kiến của báo giới cũng như khán giả khi các bộ phim ra mắt.
 
Phi Thanh Vân mong sớm được làm mẹ - 2
"Người đẹp dao kéo" thích sinh con gái đầu lòng vì thần tượng bé Xuân Mai (Ảnh: Ngô Nhật Huy)

Chị từng nói đã có lúc căng thẳng, muốn nổ tung vì áp lực công việc, sao còn liên tiếp gật đầu trước các dự án phim?

Quả thực, có những lúc tôi đã rất mệt mỏi... Nhưng, thời gian ấy bây giờ cũng đã qua. Tôi đang rất hài lòng với công việc của mình! 

Sáng, trưa, chiều, tối đều tối mắt tối mũi vì công việc, chị còn đâu thời gian dành cho gia đình? Chị có sợ anh chồng Tây sẽ... ngoại tình?

Điều ấy chắc chắn không! Ông xã tôi cũng bận không kém. Và đặc biệt, anh ấy rất yêu chiều vợ.

Nghe nói, chị dự định sinh em bé vào năm sau nên đang cật lực  kiếm tiền?

Tôi muốn sinh con vào năm tới vì đó là năm đẹp. Và vì mẹ tôi cũng giục con gái sinh con sớm. Tôi sẽ ráng làm việc cật lực để năm sau có con.Nhưng dự định vẫn là dự định, vợ chồng tôi cần trông chờ vào may mắn và ông trời cho nữa (Cười).
 
Phi Thanh Vân mong sớm được làm mẹ - 3
"Chân dài" này cũng không giấu sự lo lắng không lấy lại được vóc dáng "chuẩn" sau khi sinh con (Ảnh: Ngô Nhật Huy)

Chị nói mình ráng làm việc kiếm tiền như thế không sợ người ta bảo chồng Phi Thanh Vân không nuôi nổi vợ con?

Vợ chồng cần nương tựa vào nhau mà sống, không thể một người làm và phải lo hết 100% cho người kia. Tôi thấy hạnh phúc khi mình là người có khả năng kiếm ra tiền.

Chính xác là khi nào chị “chấm dứt” công việc để thực hiện kế hoach sinh con?

Sinh con không giống như một kế hoạch PR hay lên kế hoạch cho một trận chiến... Tôi có kế hoạch nhưng vẫn phải chờ vào trời thương nữa, con cái là của trời cho mà.

Chị có lo lắng sau khi sinh con sẽ không lấy lại được vóc dáng “chuẩn” như bây giờ?

Có chứ! Tôi cũng suy nghĩ và tìm đọc các loại sách báo có liên quan đến chuyện đó rất nhiều. Tôi cũng đã nhiều lần gặp bác sĩ tư vấn. Phải thừa nhận rằng, tôi thật sự lo lắng!

Nguyễn Hằng