Paul McCartney từ bỏ thói xấu

(Dân trí) - Paul McCartney mới đây đã tiết lộ rằng ông đã từ bỏ thói quen xấu là hút cần sa.

 
Nam ca sĩ 72 tuổi đưa ra quyết định này vì không muốn trở thành một “ví dụ xấu” cho 5 người con và 8 người cháu của mình.

Cựu thành viên The Beatles cũng chia sẻ rằng dạo này ông thích uống rượu hoặc một cốc margarita hơn.

Paul McCartney cùng những người con của mình.
Paul McCartney cùng những người con của mình.

Trong một phỏng vấn với Daily Mirror, ông tâm sự “Tôi không hút cần sa nữa. Tại sao ư? Sự thật là tôi không muốn trở thành hình ảnh xấu cho con cái và cháu chắt của mình. Đó là một quyết định vì gia đình”

“Cứ nghĩ mà xem, đi dạo ở London với cần sa trên tay và những đứa nhỏ bên cạnh, mỗi khi định hút tôi phải cố để khói không bay vào mặt chúng”

“Lần cuối tôi dùng nó là đã lâu lắm rồi”

Nam ca sĩ Yesterday đến với cần sa trong thời gian  còn ở trong The Beatles.
Nam ca sĩ Yesterday đến với cần sa trong thời gian  còn ở trong The Beatles.

McCartney dùng cần sa từ ngày còn là thành viên The Beatles. Năm 1972, nam ca sĩ Yesterday đã bị bắt vì vận chuyển cần sa tại Thụy Điển. Đầu năm ngoái, McCartney cũng bị buộc tội “trồng trọt trái phép” sau khi cảnh sát phát hiện ra một cánh đồng cần sa tại nông trại của ông tại Scotland.

Cựu thành viên The Beatles cùng người vợ đầu tiên Linda McCartney.
Cựu thành viên The Beatles cùng người vợ đầu tiên Linda McCartney.

Năm 1980, nam ca sĩ nổi tiếng này cũng đã phải dành 10 ngày trong một nhà giam tại Nhật Bản sau khi cần sa được tìm thấy trong hành lý của ông. Tuy nhiên lần này, ông được thả mà không bị tuyên bất cứ một tội danh nào.

Mặc dù cả 4 người con (trong đó có một con gái nuôi) đều cho rằng ông có thể tiếp tục sử dụng cần sa nhưng ông đã quyết định bỏ nó. Vợ cũ của ông - Heather Mills từng khẳng định rằng ông dùng cần sa như nước trà.

Cùng George Harrison năm 1965.
Cùng George Harrison năm 1965.

Năm 2012, McCartney cũng đã tâm sự với Rolling Stones rằng ông đã từng cân nhắc việc bỏ thuốc sau khi có đứa con thứ 5 vào năm 2003.

Nhưng lần này, ông có vẻ quyết tâm thật sự: “Tôi đã hút quá nhiều, và có vẻ như đã đủ thật rồi. Khi có những người trẻ vây quanh, đơn giản là trách nhiệm của bạn sẽ trỗi dậy. Lúc này, đủ là đủ”.

Hải Anh

Theo DM