Park Shi Eun tái xuất với Bội tình

(Dân trí) - Lòng tham, dối trá sẽ giết chết mọi thứ, chỉ có tình yêu, sự chân thành và lòng vị tha mới đưa chúng ta đến với bến bờ hạnh phúc. Đó là thông điệp mà bộ phim truyền hình dài tập Bội tình muốn truyền tải đến người xem thông qua tấn bi kịch cuộc đời của mỗi nhân vật.

Dù Bội tình là bộ phim hợp tác đầu tiên của 4 diễn viên Kim Bo Kyung, Park Shi Eun, Ahn Jae Mo và Hwang Dong Joo nhưng họ đã cho khán giả thấy được sự chuyên nghiệp của mình khi hóa thân cực chất vào từng tuyến nhân vật, và trên hết là sự kết hợp vô cùng ăn ý với bạn diễn của mình.

Nếu Kim Bo Kyung bị coi là “ác nữ số 1” của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc bởi sự hóa thân quá tuyệt vời cho nhân vật Sun Jung - một phụ nữ tham vọng và nhẫn tâm, thì Park Shi Eun nhận được cái nhìn đầy thiện cảm từ người xem qua cách thể hiện khá ngọt số phận truân chuyên của người mẹ bị tước quyền nuôi con và người vợ bị chồng ruồng bỏ. Vai diễn của hai ngôi sao mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, lúc phẫn nộ, khi tràn đầy thương cảm.
Choi Sun Jung - Kim Bo Kyung đóng
Choi Sun Jung - Kim Bo Kyung đóng

Không thua kém hai nữ chính, nam chính Ahn Jae Mo và Hwang Dong Joo đã thể hiện rất chất hai tuyến nhân vật đối lập nhau. Trong khi Ahn Jae Mo xuất hiện mạnh mẽ, quyết đoán với nhân vật Jae Hun thì Hwang Dong Joo lại gây ấn tượng mạnh với vẻ ngoài nhu nhược, mềm yếu của Hyun Do.

Bội tìn  lần đầu tiên phát sóng tại Việt Nam trên kênh D-Dramas lúc 12g mỗi ngày, từ 28/07/2014. Bộ phim nói về Sun Jung, người mà từ nhỏ, khi cha qua đời, mẹ sống đời thực vật, Sun Jung đã được mẹ Yoon Jin cưu mang và lớn lên trong sự quan tâm, chở che hết mực của mọi người. Tuy nhiên, vì hiểu lầm mẹ Yoon Jin chính là nguyên nhân khiến gia đình mình tan nát, Sun Jung chẳng những phủ nhận công ơn nuôi dưỡng mà còn xem gia đình bà như cái gai trong mắt.
Choi Sun Jung - Kim Bo Kyung đóng


Đối mặt quá sớm với nỗi đau mất mát, từ nhỏ Sun Jung đã tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ, nung nấu mãnh liệt ước mơ giàu sang và sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để đạt được mục đích. Vậy nên, khi trở thành trưởng phòng một công ty nội thất danh tiếng, mục tiêu mà cô hướng đến là có được người chồng giàu có. Và rồi, điều ao ước ấy cũng đã đến khi cô được Huyn Do - con trai của chủ tịch tập đoàn nơi cô đang làm si mê. Nhưng vì thấy anh trong vỏ bọc của một công nhân bình thường, không phải là mục tiêu tìm kiếm, nên Sun Jung đã gán ghép cho Yoon Jin.

Sai lầm nối tiếp sai lầm, sau khi chối bỏ tình yêu của Huyn Do, Sun Jung ra sức theo đuổi, tìm mọi cách để có thai với Jae Hun vì nhầm anh là quý tử của một gia đình danh giá. Thế nên khi biết được thân phận thật Jae Hun, cô như kẻ hóa điên và đắng cay hơn khi chứng kiến cuộc sống quá đỗi hạnh phúc của Yoon Jin và Huyn Do. Bất chấp thủ đoạn, một mặt cô đánh tráo con mình với con Yoon Jin, mặt khác lên kế hoạch kéo Huyn Do về tay cô. Từ đây, cuộc đời bi đát của Yoon Jin, sự đau khổ mà Jae Hun gánh chịu và cả những sai lầm của Huyn Do khiến người xem không khỏi phẫn nộ trước sự nhẫn tâm quá đỗi của Sun Jung.

Thông thường, bi kịch của các nhân vật luôn có chung xuất phát điểm là “yêu - hận”. Nhưng ở Bội tình thì lòng tham và sự đố kỵ đã tạo nên nhiều tấn bi kịch trong phim.
Park Shi Eun tái xuất với Bội tình


Vì muốn giàu sang mà Sun Jung khiến cho cuộc đời của Yoon Jin, Jae Hun, Huyn Do và cả những người yêu thương cô chìm trong nỗi đau ngang trái. Sun Jung tìm mọi cách vùi dập hạnh phúc của Yoon Jin chỉ bởi sự đố kỵ, quyến rũ Huyn Do để có được sự giàu sang từ gia đình anh, và muốn có con với Jae Hun cũng chỉ vì danh vọng… Tất cả những đau khổ mà các nhân vật phải hứng chịu không xuất phát từ tình yêu và lòng hận thù, mà được tạo ra bởi những tham vọng không điểm dừng của Sun Jung.
Cảnh trong phim Bội tình.
Cảnh trong phim Bội tình.

KM