NSƯT Bùi Bài Bình: “Vào vai Tòng cũng hơi bị... liều”

51 tuổi, NSƯT Bùi Bài Bình mới có một vai phản diện "xịn" khi <a href="http://www.dantri.com.vn/giaitri/2007/10/203505.vip">đóng Ma làng</a>. Vài chục năm trước đó, "thương hiệu" của anh "đóng đinh" ở những vai trí thức điềm đạm, nhu mì và pha chút ngơ ngác giữa cuộc sống thường nhật…

Năm 2002, anh giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim VN lần thứ 13 (vai Hoà trong "Mùa ổi"). Suốt 4 năm liền sau đó, không thấy Bùi Bài Bình xuất hiện trong điện ảnh nữa...

 

Khi đó, tôi gần như không đóng phim vì nhiều lý do. Một phần vì thấy hơi mệt mỏi. Một phần khác, Hãng phim truyện Việt Nam lúc ấy, mỗi năm chỉ có vài đầu phim, vai cho diễn viên trẻ còn thiếu huống hồ lứa già như tôi. Còn phim truyền hình, có vài lời mời nhưng tôi thấy không phù hợp. Nói thật, tính tôi khá cầu toàn khi nhận vai, cũng như khi biết mình được làm việc với đạo diễn nào.

 

Không đóng phim, tôi nhận lời giúp một người bạn trong lĩnh vực kinh doanh. Cậu ta mở một khách sạn tại phố Tô Hiến Thành và nhờ tôi trông nom giúp. Công việc khác với chuyên môn của mình, nhưng làm nhiều rồi cũng thành quen. Vậy thôi, chứ không phải tôi bỏ hẳn điện ảnh để kinh doanh như nhiều người lầm tưởng.

 

4 năm ấy hẳn là quãng thời gian dài với một người làm nghề?

 

Ngoài công việc, vợ chồng tôi còn một quán cà phê của gia đình nên cũng bận rộn. Lúc rảnh rỗi, xem phim ảnh quả cũng nhớ nghề. Muốn đỡ thèm, chỉ còn cách quan sát các mẫu người mà mình gặp trong công việc. Thấy nét tính cách nào hay thì "cóp" vào bộ nhớ để sau này diễn thì mang ra dùng (cười).

 

Đó là lý do để một năm sau khi trở lại màn ảnh, anh nhận một vai đặc biệt như Tòng?

 

Tất nhiên, là diễn viên thì ai cũng muốn thử sức ở nhiều mẫu vai hoàn toàn mới. Ban đầu, tôi khá phân vân khi nghe lời mời từ phía anh Phần. Lúc ấy, thấy mình vào vai Tòng thì hơi bị liều (cười). Từ trước, mẫu diễn viên như tôi thường được giao các vai hiền lành tử tế, kiểu như một anh kỹ sư, hay một ông giám đốc công ty mía đường chẳng hạn. Vai diễn như vậy gần với "chất" của tôi nên đạo diễn yên tâm, còn tôi cũng dễ dàng nhập vai. Nhưng khi đọc kỹ kịch bản Ma làng, tôi quyết định nhận lời.

 

Tòng là vai diễn có số phận, có tính cách nhưng lại rất chân thực. Đó là một mẫu lưu manh theo kiểu ít học. Ở những vùng quê nghèo, đời sống con người dễ trở nên cằn cỗi là môi trường để có những ông Tòng như thế.

 

Sau vai Tòng, anh đã có những kế hoạch gì?

 

Trước mắt, tôi đang nhận vai trưởng thôn Khuếch trong bộ phim truyền hình 20 tập Gió làng Kình, cũng của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần. Thật ra, Khuếch cũng là một mẫu người từa tựa như Tòng vậy, thậm chí còn "dữ dội" hơn. Nhưng kết thúc của nhân vật này thì khác. Người xem sẽ được nhìn lại những chuyện xảy ra trong quá khứ để lý giải tại sao Khuếch lại có một tính cách như vậy.

 

Anh từng làm phó đạo diễn cho một số phim. Vậy anh có định theo nghiệp đạo diễn điện ảnh?

 

Chắc là không. Thật ra, bạn bè học cùng khoá với tôi như Bùi Cường, Hữu Mười, Đào Bá Sơn, Vũ Đình Thân... đều chuyển sang nghề đạo diễn cả rồi. Tôi thì không mặn mà. Thú thật, làm đạo diễn điện ảnh ở nước mình vất vả lắm, thiếu thốn đủ thứ, từ điều kiện kinh tế cho tới việc tìm kiếm kịch bản hay...

 

Theo Thể Thao Văn Hóa/TTOL