Những sở thích đặc biệt của Elvis Phương

Những thú chơi của Elvis Phương là món bồi bổ tinh thần sau những giờ làm việc. Và quan trọng, những thú chơi ấy... rất hợp với tạng người anh.

Trong một dịp tình cờ, nếu bạn bắt gặp nam danh ca Elvis Phương đang lui cui ngoài tiệm đĩa, đó là lúc ca sĩ này tiếp tục làm dày lên bộ sưu tập vốn đã đồ sộ của mình. Đừng tưởng cứ hễ là ca sĩ, tức một người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc thì chỉ có nghe các loại nhạc, sưu tầm các loại đĩa nhạc không thôi. Ông chủ nhà hiếu khách Evis Phương sẵn sàng mở máy cho bạn nghe nhạc mệt nghỉ...

 

Đất Sài Gòn có rất nhiều tay sưu tầm đĩa phim mà chưa biết về mặt số lượng, “mèo nào cắn mỉu nào”. Tuy nhiên, sưu tầm đĩa phim gốc, tức đĩa xịn chứ không phải đồ Trung Quốc bắn phụ đề, thuyết minh bán đầy ngoài đường, thì không có nhiều tay máu mặt lắm. Elvis Phương chính là một trong số ít tay sưu tầm đĩa phim máu mặt đó.

 

Nhìn dãy tủ đựng phim xếp cao từ sàn lên tới nóc nhà đã choáng, vậy mà Elvis Phương thản nhiên bảo còn hàng nghìn đĩa nữa để bên Mỹ chưa đưa về hết. Đối với người không mấy quan tâm đến phim ảnh hay chuyện sưu tập này nọ, thì có thể bộ đĩa của Elvis Phương chỉ gây ấn tượng về mặt... thị giác. Còn đối với dân ghiền xi nê mà lại khoái sưu tầm đĩa, đứng trước “bộ đồ chơi” này của nam danh ca, chỉ có... thèm rỏ dãi!

 

Dân chơi sưu tầm đĩa, ai cũng biết chính đĩa gốc mới tạo nên “số má” của người sưu tầm và giá trị của bộ sưu tập. Đĩa xịn mới lưu trữ được lâu cho... con cháu, mới chống chọi lại được thời tiết nóng ẩm của miền nhiệt đới. Còn một chi tiết thú vị nữa: đĩa xịn (có đóng hộp) mới khỏi phải mất công đi mua vỏ hộp về lồng đĩa vào. Chứ cái loại đĩa “đểu”, đã mất công đi o bế, nhưng rồi cũng chỉ chừng chục năm là có khi một ngày mưa buồn mở đĩa phim cũ ra coi chơi, thấy càng buồn hơn vì anh đầu đĩa đã không còn nhận mặt người quen là chị phim nữa.

 

Thực đơn phim của ca sĩ Elvis Phương khá đa dạng, từ những bộ phim kinh điển đến những phim bom tấn mới ra lò, từ phim hành động đến phim tâm lý... Từng sống ở Mỹ, nói tiếng Mỹ nên Elvis Phương có thêm cái thú nữa trong việc thưởng thức môn nghệ thuật thứ bảy là nghe trực tiếp tiếng Mỹ cho nó trọn vẹn cảm xúc cả về hình ảnh lẫn ngữ âm!

 

Nhìn ông xã mỗi lần... bắc thang để trèo lên lấy phim ra xem hoặc sắp xếp, chị Hoa - vợ anh lại lo thon thót vì cái sự mê phim của chồng mình. Cũng qua chị Phan Lê Hoa thì ca sĩ Elvis Phương ngoài cái thú sưu tầm đĩa, anh còn có những thú tiêu khiển rất đời thường ít ai ngờ khác.

 

Những khi rảnh rỗi, tức là khi không có ca hát, thu âm, không coi phim và đi mua đĩa, Elvis Phương rất thích lang thang trên mạng để sưu tầm những hình ảnh đẹp, lạ mắt, ngộ nghĩnh. Trong chiếc máy vi tính trên bàn làm việc của anh lưu đầy những file hình ảnh về hoa cỏ, cảnh đẹp... Trong số đó còn có những bức ảnh độc đáo về nghệ thuật tỉa hoa củ quả!

 

Nhìn Elvis Phương nhấp chuột xem những hình ảnh ấy với sự hồ hởi náo nức, cảm giác như có một đứa bé trong anh đang trở lại, hồn nhiên, trong sáng. Tiếng hát Elvis Phương không có tuổi, nhưng thể chất anh thì đã toan về chiều. Thói thường, sau những mệt mỏi bon chen trong đời, người ta hay chọn cho mình những thú tiêu khiển mà chính họ cũng không ngờ về bản thân.

 

Vợ chồng Elvis Phương - Phan Lê Hoa còn có một thú vui khác là trang trí nhà cửa. Đây là một thú chơi tốn kém mà không phải ai cũng đủ mạnh về tài chính và thời gian để chơi. Những người bạn của vợ chồng nam ca sĩ này ghé thăm căn biệt thự nằm trong khu nhà ở cao cấp An Phú Đông, Q.12 ấy thỉnh thoảng lại thấy nội thất của nó đổi khác như... tắc kè.

 

Hàng chục chiếc đĩa nhạc từ thuở Elvis Phương mới đi hát được lồng vào khung, treo lên tường dọc cầu thang từ phòng khách lên lầu một. Những chiếc đĩa độc đáo và rất quý ấy dẫn dắt hướng nhìn đến chiếu nghỉ được trang hoàng cũng toàn bằng đĩa gốc và tranh vẽ chân dung một thời trai trẻ của Elvis Phương. Nhìn nội thất căn biệt thự được trang trí bằng đồ “cây nhà lá vườn”, thể hiện Elvis Phương đam mê nghề ca hát bao nhiêu thì cũng thấy vợ anh... mê chồng bấy nhiêu!

 

Vợ chồng anh cho biết thực tế cái thú tiêu khiển bằng việc trang trí nội thất cho căn nhà cũng không tốn kém gì mấy. Bởi hai anh chị dùng “chiêu” rất đơn giản là những món đồ nội thất có thể luôn được thay đổi, hoán chỗ, phối hợp với nhau mà không cần phải mua mới bao nhiêu. Nói thế nhưng ca sĩ Elvis Phương vẫn than thở khi thấy chị Hoa mỗi lần từ Mỹ về quê hương, khệ nệ khuân không biết cơ man nào là vật dụng trang trí đến mức người hâm mộ tình cờ đi cùng phải phụ một tay mới xuể.

 

Tiếng hát Elvis Phương trên sân khấu nồng nàn, kịch tính bao nhiêu thì ngược lại ở ngoài đời, tính cách của chủ nhân tiếng hát ấy thâm trầm, từ tốn bấy nhiêu. Con cái ở lại Mỹ, chỉ có vợ chồng anh thủ thỉ với nhau ở Việt Nam.

 

Theo Thanh Niên Tuần San