1. Dòng sự kiện:
  2. Concert Dân trí 20 năm - "Rực rỡ ngày mới"
  3. Hoa hậu Thùy Tiên bị khởi tố

Những bà mẹ "sao" đơn thân: Được làm mẹ là hạnh phúc rồi

Là phụ nữ ai cũng mong muốn được thỏa thiên chức làm mẹ, làm vợ. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó có người buộc phải chọn cách sinh con và nuôi con một mình. Hãy nghe những bà mẹ đơn thân như Hiền Thục, Việt Trinh, Ngô Thái Uyên… trải lòng.

Được cái này... phải mất cái kia

 

Điều gì khiến chị dũng cảm quyết định sinh con khi chưa xây dựng gia đình?

 

Hiền Thục: Thực ra điều này cũng có nhiều nguyên nhân lắm! Không phải bỗng dưng tôi quyết định sẽ sinh con khi chưa có chồng đâu. Lúc đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Một phần là do số phận đã sắp đặt cho tôi như thế. Một phần lúc đó tôi nghĩ rằng nếu mình có gia đình thì thời gian mình lo cho công việc sẽ bị thu hẹp lại nên chỉ muốn có một đứa con thôi chứ không muốn có gia đình.

 

Bây giờ nhiều đồng nghiệp cứ nói rằng như tôi lại hóa hay vì bây giờ công việc của họ rất nhiều và họ không thể dừng lại để lập gia đình nhưng họ vẫn muốn được làm mẹ.

 

Tôi nghĩ cái gì cũng có "duyên phận" của nó. Một khi mình đã được cái này chắc hẳn sẽ phải mất cái kia, không thể nào toàn vẹn được. 

 

Việt Trinh: Tôi nghĩ mỗi người sinh ra đều có một cái nghiệp. Người may mắn, có phước tốt thì có vợ có chồng, có gia đình hạnh phúc. Nhưng cũng có người không đủ phước tốt thì phải sinh con một mình, sống đơn độc. Tuy nhiên, với người phụ nữ dù nghèo khổ hay bất hạnh, dù may mắn hay không may mắn thì được làm mẹ là hạnh phúc nhất rồi. Riêng bản thân tôi, tôi cũng như những người khác thôi, cũng khao khát có một mái ấm gia đình hạnh phúc với những đứa con và một người chồng yêu thương mình. Nhưng khổ nỗi, số phận đã an bài như thế rồi nên mình muốn làm khác đi cũng không được.

 

Khi sinh bé Thiện Nhân lúc đó tôi cũng đã luống tuổi, nếu tôi chờ một thời gian nữa thì tuổi tác lúc đó không tốt cho việc sinh nở. Trong khi đó, bản năng muốn được làm mẹ luôn trỗi dậy đến mức khao khát. Cho nên tôi nghĩ, mình cứ chờ đợi như thế thì biết đến chừng nào mới được làm mẹ thật sự. Bởi vậy, khi tôi quyết định sinh Thiện Nhân tôi không phải suy nghĩ nhiều bởi tôi muốn mọi việc diễn ra tự nhiên theo như quy luật bao đời vẫn thế. Lúc đó với tôi, miễn có con là hạnh phúc lắm rồi.
 
Những bà mẹ "sao" đơn thân: Được làm mẹ là hạnh phúc rồi - 1
Việt Trinh: "Với người phụ nữ dù nghèo khổ hay bất hạnh, dù may mắn
hay không may mắn thì được làm mẹ là hạnh phúc nhất rồi"

 

NTK Ngô Thái Uyên: Tôi mang thai bé đầu lúc 29 tuổi. Khi tôi quyết định giữ lại em bé tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc đấy, bản năng của một người phụ nữ khiến tôi nghĩ rằng nếu mình không sinh con ở thời điểm này thì có thể tôi sẽ không có cơ hội được làm mẹ nữa.

 

Và khi cơ hội đến với tôi thì tôi quyết định phải nắm lấy bởi không phải ai muốn sinh con cũng có thể sinh được. Tôi đã quyết định sinh em bé, bỏ qua những khó khăn sang một bên. Đó là điều quan trọng nhất. Cho đến khi bé lớn lên từng ngày trong bụng mình thì tôi lại càng suy nghĩ nhiều hơn. Đặc biệt là khi tôi quyết định chia sẻ chuyện riêng của mình trong thời điểm đấy,  tôi cũng phải cân nhắc rất kỹ.

 

Mười năm trước đó là chuyện “tày trời”

 

Là người của công chúng khi đưa ra quyết định đó chị có gặp nhiều áp lực?

 

Hiền Thục: Có chứ, thời kì đó tôi phải đối diện với nhiều áp lực lắm. Mười năm trước tư tưởng của người ta khác bây giờ rất nhiều. Họ xem chuyện không chồng mà có con là một điều gì đó rất ghê gớm và đối với một ca sĩ lại càng "tày trời" hơn. Cho nên khi tôi mang thai Gia Bảo tôi đã phải đối diện với rất nhiều áp lực.

 

Việt Trinh: Việc tôi về "ở ẩn" ở một vùng quê cũng là phần tôi muốn tránh khỏi những dư luận ồn ào nhưng điều quan trọng hơn cả là tôi muốn có một cuộc sống yên bình và sinh con một cách tự nhiên. May mắn là tôi đã gặp được những người láng giềng rất thân thiện, dễ thương nên cuộc sống của mẹ con tôi khá thoải mái. Còn những người hâm mộ, chắc là không ai biết chuyện tôi sinh con nên cũng không gặp áp lực gì từ phía họ.

 

NTK Ngô Thái Uyên: Tôi cũng có bị áp lực trong thời gian đầu. Nói một cách chân tình thì áp lực đó là từ phía mình chứ không hẳn từ phía những người xung quanh. Bởi vì cách tôi chọn lựa cũng không phải là cách mà nhiều người chọn. Khi tôi quyết định công khai chuyện mình, tôi chỉ có một suy nghĩ đơn giản là thà để mọi người biết mình đúng còn hơn là để họ biết mình sai.

 

Đến bây giờ nghĩ lại chuyện của mình tôi thấy mình đã không sai lầm khi can đảm nói lên sự thật và có lẽ nhờ đó mà tôi không bị áp lực lắm từ phía dư luận. Đến lúc sinh bé thứ hai thì tôi không còn cảm thấy có một chút áp lực gì nữa hết.
 
Những bà mẹ "sao" đơn thân: Được làm mẹ là hạnh phúc rồi - 2
Hiền Thục và con gái

 

Nuôi con một mình chắc hẳn chị sẽ không thể tránh khỏi được những khó khăn?

 

Hiền Thục: Khó khăn lớn nhất đó là cháu bị khuyết mất tình yêu thương của một người cha. Tôi là mẹ sẽ theo bản năng của mình cố gắng bù đắp cho con - nghĩa là mức độ thương yêu sẽ nhiều hơn nhưng tôi lại sợ là cưng chiều như vậy sẽ khiến cho con dễ bị phụ thuộc vào mẹ. Cái khó đó là dạy con làm sao để con cảm thấy có đầy đủ tình thương yêu của cha và mẹ để cháu có thể trưởng thành một cách bình thường như những đứa trẻ khác.

 

Việt Trinh: Có chứ, thời gian đầu tôi bị stress rất nặng vì mình lần đầu tiên làm mẹ nên kinh nghiệm chăm sóc bé không được nhiều. Thêm vào đó một mình nuôi con nên kinh tế cũng có phần eo hẹp, thời gian đó dường như tôi không làm gì ngoài việc chăm sóc con và học Phật pháp. Đôi lúc cũng thấy mình hơi cực nhưng hạnh phúc làm mẹ đã khiến cho nỗi cơ cực đó nhỏ bé dần đi.

 

NTK Ngô Thái Uyên: Thực ra tôi không biết người ta có "hai mình" thì người ta sẽ nuôi con như thế nào nhưng với tôi thì ngày xưa tôi thấy mẹ tôi cũng phải lo cho con nhiều hơn bố. Bởi thế tôi cũng không cảm thấy khó khăn lắm trong việc phải nuôi con một mình. Với lại các bé cũng được cho đi học từ sớm nên tôi không phải thường xuyên cận kề để chăm sóc các bé nhiều. Bên cạnh đó, bố của các bé cũng hỗ trợ về mặt tài chính nên cuộc sống của mấy mẹ con cũng thoải mái chứ không đến nỗi nào.

 

Vậy làm sao để vượt lên được những khó khăn đó?

 

Hiền Thục: Bây giờ mọi chuyện đã đi qua và tôi cũng đã quên hết rồi. Nhưng có một điều đó là sau lưng tôi còn có một gia đình nên khi đó tôi không cảm thấy đơn độc khi phải một mình đối diện với khó khăn.

 

Việt Trinh: Có thể nói ra mọi người sẽ không tin nhưng khi tôi được nhìn con cười, con vui đùa tự nhiên bao khó khăn, cực nhọc trong tôi tan biến. Và dường đối với ai cũng vậy, như hạnh phúc được làm mẹ chính là động lực khiến họ quên hết đi mọi khó khăn để vươn lên và hướng đến một cuộc sống tốt hơn.

 

NTK Ngô Thái Uyên: Tất nhiên là cũng có những khó khăn nhất định khi vừa phải mang thai, vừa phải đối diện với một mớ những áp lực của công việc. Nhưng một nguyên tắc của tôi đó là không cho phép mình buồn quá 10 phút. Vì quỹ thời gian mình dành cho công việc rất hạn chế nên không cho phép mình suy nghĩ vẩn vơ, làm như thế chỉ làm hạn chế đi sự sáng tạo chứ không giải quyết được gì. Bởi vậy, khi mang thai tôi vẫn đi làm cho đến tận ngày sinh em bé và sau khi sinh tôi cũng trở lại với công việc rất là sớm.
 
Những bà mẹ "sao" đơn thân: Được làm mẹ là hạnh phúc rồi - 3
NTK Ngô Thái Uyên và hai con.

 

Là người trong cuộc, theo chị có nên bình thường hóa chuyện “không chồng” mà có con trong giới showbiz?

 

Hiền Thục: Tôi nghĩ không nên quan trọng hóa chuyện này bởi ca sĩ hay người mẫu, diễn viên thì họ cũng là những người phụ nữ bình thường, họ cũng có những khát khao muốn được làm mẹ. Chẳng ai lại không muốn con mình khi sinh ra có được tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Nhưng đôi khi do không may hoặc do tình thế bắt buộc mình phải làm như vậy, không thể làm khác được.

 

Việt Trinh: Tôi từng rất phục Phương Thanh vì cô ấy đủ nghị lực để sinh con và vẫn sống hết mình với nghề. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩ là tôi khuyến khích việc không có chồng mà sinh con. Soi xét cho cùng thì "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", mỗi người có những lý do riêng khiến họ phải chọn con đường ấy hoặc có muốn tránh con đường ấy cũng không được. Nhiều lúc họ không thể tự quyết định được những gì liên quan đến cuộc đời họ và họ buộc phải chấp nhận những điều xảy đến với mình.

 

NTK Ngô Thái Uyên: Tôi thì nghĩ là không bình thường hóa nhưng đàn ông nên xem lại. Tại sao bây giờ lại có rất nhiều những cảnh đời như vậy. Và ngay cả bản thân người phụ nữ cũng nên xem lại, tại sao không yêu một người đàn ông bình thường để chấp nhận người ta như một người chồng.

 

Ban đầu tôi nghĩ chuyện của mình không giống chuyện của bất kỳ người nào hết nhưng đến khi tiếp xúc với nhiều câu chuyện tương tự thì tôi không hiểu được là ngọn nguồn của những câu chuyện như thế xuất phát từ đâu?  Đôi lúc tôi cảm nhận như giá trị tình yêu dường như không còn giống như ngày xưa nữa.

 

Theo GD&XH