Nhân chứng vụ tai nạn lên tiếng bảo vệ Daesung

(Dân trí) - Người lái xe taxi trong vụ tai nạn giao thông của Daesung, thành viên nhóm Big Bang, mới đây đã chia sẻ với giới truyền thông xứ Hàn một số thông tin liên quan tới vu tai nạn xảy ra vào sáng 31/5.

 
Nhân chứng vụ tai nạn lên tiếng bảo vệ Daesung - 1
Daesung (trái) đang là trở thành tâm điểm của báo giới Hàn sau khi anh vướng vào một vụ tai nạn giao thông gây chết người, hôm 31/5.
 
Người lái xe taxi mang họ Kim, năm nay 45 tuổi, hiện đang nằm viện điều trị. Ông Kim cho biết: “Tôi phải lên tiếng để lý giải những thông tin không chính thống quanh vụ việc này”.
 
Ông Kim kể lại: “Trước khi xảy ra vụ va chạm với xe của Daesung, tôi phát hiện ra Hyun (tên người lái xe mô tô) đang bị chảy máu rất nhiều. Tôi nghĩ, chắc hẳn đã có một vu tai nạn nghiêm trọng xảy ra trước đó”.

 

Ông Kim cũng khẳng định rằng, Daesung cũng là nạn nhân của vụ tai nạn giao thông này bởi người lái xe mô tô đã bị thương rất nặng trước khi vụ va chạm giữa xe của Daesung và xe ô tô của ông xảy ra.

 

“Tôi phát hiện ra Hyun nằm cách xe máy của cậu ấy gần 30m và bằng mắt thường, tôi cũng hiểu được rằng, cậu ấy bị thương nặng thế nào. Đầu cậu ấy không còn đội mũ bảo hiểm. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy nó bị hư hỏng nặng”, ông Kim nói thêm.
 
Nhân chứng vụ tai nạn lên tiếng bảo vệ Daesung - 2
Ông Kim, người tài xế taxi trong vụ tai nạn giao thông của Daesung, cung cấp thông tin về vụ việc cho báo giới.

 

Người đàn ông 45 tuổi này cũng lên tiếng bảo vệ thành viên nhóm Big Bang. Ông nói thêm: “Có lý do khiến Daesung không thể tránh Hyun và đã băng qua cậu ấy. Một chiếc xe ô tô khác đang đứng ngay phía trước Daesung. Tôi đã bật đèn tín hiệu cấp cứu sau khi phát hiện ra Hyun nằm trên đường và dừng lại trên đường. Trước khi tôi định gọi cảnh sát, thì một chiếc xe khác phát hiện ra Hyun và tạt vào lề đường. Xe của Daesung ở ngay phía sau xe ô tô đó. Dù chiếc xe đầu tiên đã táp được vào lề đường và tránh một vụ tai nạn, nhưng tôi nghĩ, xe của Daesung khó tránh được”.

 

Người đàn ông này cũng tin rằng, Daesung đã khai nhận thành thật với cảnh sát rằng, anh không hề nhìn thấy người lái xe máy nằm trên đường. “Daesung không biết. Cậu ấy chỉ biết sau khi tôi nói với cậu ấy”. Người đàn ông này cũng cho rằng, Daesung không hề lái xe vượt quá tốc độ cho phép (60km/h) bởi chiếc xe đi phía trước anh đi khá chậm. “Tôi quan sát tất cả bằng gương chiếu hậu của xe. Họ nói rằng, Daesung đi với tốc độ 80km/h, nhưng tôi có thể cảm nhận được tốc độ khi chiếc xe của cậu ấy va chạm với xe của tôi”, anh Kim nói.

 

Ông Kim cũng cho rằng, Daesung đã rất sốc khi chiếc xe hơi phía trước của anh dừng lại nên không thể nhấn phanh như bình thường. Người này cũng tiết lộ thêm, đúng 2 phút sau tai nạn, Daesung đã được cảnh sát giải đi để thẩm tra nên không có thời gian kiểm tra tình trạng của nạn nhân vụ việc. Đúng 10 phút sau tai nạn, giới truyền thông cũng có mặt tại hiện trường. “Tôi nghĩ rằng, Daesung còn rất trẻ và cậu ấy là người nổi tiếng nên không tránh được sự hoảng hốt. Trong khi cảnh sát hỏi, tay cậu ấy run lên bần bật”, người này kể thêm.
 
Nhân chứng vụ tai nạn lên tiếng bảo vệ Daesung - 3
Chiếc xe máy của người đã tử vong trong vụ tai nạn.

 

Ông Kim cho biết thêm mặc dù chiếc taxi của ông bị hư hỏng nặng nhưng tình trạng sức khỏe của ông không tệ như vậy. “Bệnh viện nói rằng, tôi không bị gẫy chân tay hay bất kỳ bộ phận nào. Nhưng hiện tại tôi đang phải tiến hành vật lý trị liệu cổ, lưng và vai”.

 

Ông Kim là nhân chứng duy nhất của vụ tai nạn giao thông này. Ông rất tiếc vì Daesung lái xe không tốt nên đã băng qua người chủ xe mô tô nằm trên đường.

 

Nam ca sĩ xứ Hàn Daesung hiện đã được về nhà, nhưng theo người quản lý của anh cho biết, thành viên nhóm Big Bang vẫn chưa hết sốc sau vụ việc. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra, thu thập thông tin về vụ tai nạn để xác địng liệu Daesung có phải là người dẫn tới cái chết của người điều khiển xe máy hay không.

 

Mi Vân

Theo News