Nhà sản xuất phim Iris tự kết liễu cuộc đời

(Dân trí) - Một tin buồn đã đến với làng giải trí Hàn quốc trong những ngày đầu năm 2013 khi ông Cho Hyeon Gil, nhà sản xuất của bộ phim truyền hình khá nổi tiếng năm 2009 - Iris, đã tự tìm đến cái chết vì không chịu được áp lực trong làng giải trí.

Sáng 2/1, nhà sản xuất phim truyền hình nổi tiếng Hàn Quốc Cho Hyeon Gil được phát hiện đã tắt thở trong xe. Chiếc xe đậu trong bãi đỗ của nhà hàng mà ông Cho làm ông chủ.

 

Cảnh sát tìm thấy 5 bình rượu trắng, thuốc ngủ, bếp than, than không khói… trên xe của ông. Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện ra một bức di thư tại nhà riêng của nhà sản xuất họ Cho. Phía cảnh sát cho rằng, có khả năng ông Cho Hyeon Gil đã tự tìm tới cái chết bằng cách đốt lò than trong xe hơi đóng kín.

 

Cảnh sát cũng không loại trừ khả năng, ông Cho để mình chết lạnh trong nhiệt độ âm 10 độ ngoài trời trước khi vào trong xe hơi. Hiện, cảnh sát vẫn đang điều tra để tìm hiểu nguyên nhân khiến nhà sản xuất 48 tuổi này tắt thở.
 
Nhà sản xuất phim Iris tự kết liễu cuộc đời
Nhà sản xuất 48 tuổi Cho Hyeon Gil tự vẫn ngay trong những ngày đầu năm mới vì không chịu được áp lực trong công việc.

 

Việc nhà sản xuất Cho Hyeon Gil tự vẫn khiến nhiều người bất ngờ. Ông Cho là phó giám đốc của công ty giải trí Taewon Entertainment và là nhà sản xuất của bộ phim truyền hình Iris, Athena: Goddess of War, Wet Dreams, Marrying the Mafia II, Who Slept with her, The last present, 71-Into the Fire…. Ông Cho còn được xem là người sáng lập ra nhóm nhạc nữ Kara dù ông chưa bao giờ bao giờ thừa nhận điều này.

 

Trước khi trở thành nhà sản xuất, ông Cho từng là một vận động viên bóng rổ. Sau khi bị một cơn đau tim và phải tiến hành phẫu thuật, ông không còn “gắn bó” với môn thể thao này. Trong bức di thư được tìm thấy trên trang cá nhân của ông Cho, người đàn ông 48 tuổi này đã viết: “Giờ đây tôi cảm thấy nhẹ nhõm  nên quyết định từ bỏ tất cả”. Những dòng này được nhà sản xuất U50 viết vào ngày cuối cùng của năm 2012.

 

Một người bạn của ông Cho Hyeon Gil còn tiết lộ thêm, nhà sản xuất này vừa thành lập một công ty quản lý, song hoạt động kinh doanh không thuận lợi khiến chủ nhân của nó gặp khó khăn lớn về tài chính. Trong di thư được tìm thấy tại nhà riêng của ông Cho, “cha đẻ” của bộ phim truyền hình Iris đã thừa nhận rằng, ông đang chịu áp lực nặng nề trong việc điều hành công ty và muốn tìm cách kết liễu cuộc đời. Ông cũng gửi lời xin lỗi tới người thân và bạn bè trong bức di thư này.

 

Sáng nay 4/1, tang lễ của ông Cho Hyeon Gil sẽ được tổ chức tại bệnh viện ở Kangnam. Ngay sau khi hay tin ông Cho qua đời, các diễn viên từng tham gia trong các bộ phim của ông như Kim Seung Woo, Lim Hyung Joon... đã đến viếng nhà sản xuất.

 

Vy Vy

Theo Han