Nhà Lindsay Lohan bị trộm “ghé thăm”

(Dân trí) - Người đại diện của “cô nàng rắc rối” cho biết, đêm 22/8 vừa rồi, nhà riêng của Lindsay Lohan tại Hollywood Hills đã bị trộm đột nhập. Rất may, vào thời điểm này, Lindsay và em gái cô - Ali đều không có nhà.

Bà Dina Lohan, mẹ của Lindsay Lohan, đã xác nhận với tờ People thông tin về việc ngôi nhà riêng của con gái bà bị trộm ghé thăm. “Khóa nhà đã bị phá. Túi xách, giày dép, trang sức đã bị lấy đi. Tạ ơn Chúa, lúc đó Lindsay không có nhà”, bà Dina nói. Mẹ của Lindsay cho biết, con gái bà vẫn ổn nhưng thấy thất vọng vì những gì đã xảy ra.

 

Ngôi sao 23 tuổi phát hiện ra rằng, ngôi nhà của mình bị đột nhập vào sáng sớm 23/8 bởi tối hôm trước, cô còn bận có mặt tại Malibu để tham dự sinh nhật của một người bạn. Ngay sau khi phát hiện nhà bị đột nhập, Lindsay đã gọi điện cho cha cô - ông Michael và ông vội vàng báo cảnh sát.
 
Nhà Lindsay Lohan bị trộm “ghé thăm” - 1
Lindsay Lohan không có nhà khi vụ trộm xảy ra
bởi còn bận đi dự sinh nhật một người bạn ở Malibu.

 

Ông Michael Lohan cam đoan với trang TMZ rằng, vụ trộm này là do "tay trong" bố trí bởi những người làm việc cho con gái ông đã không bấm chuông cảnh báo sau khi phát hiện ra vụ trộm. “Tôi sẽ không để yên cho những kẻ “làm phiền” gia đình tôi. Lindsay là một người hào hiệp và tốt bụng. Việc đột nhập này là vi phạm quyền tự do cá nhân”, ông Michael nói.

 

Đáng tiếc cho nữ diễn viên trẻ Lindsay Lohan bởi đây không phải là lần đầu tiên, nhà riêng của cô bị người lạ đột nhập. Người phát ngôn Leslie Sloane-Zelnik tiết lộ với báo giới rằng, hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra và tìm hiểu sao xem ngôi nhà có bị gắn thiết bị nghe lén nào không. Người đại diện cho hay, cảnh sát cũng đang xem xét lại đoạn băng theo dõi khu vực quanh nhà Lindsay Lohan.
 
Nhà Lindsay Lohan bị trộm “ghé thăm” - 2


Nhà Lindsay Lohan bị trộm “ghé thăm” - 3
Cha mẹ của Lindsay Lohan cho biết, con gái họ
rất thất vọng sau những gì đã xảy ra.
 

 

Mi Vân

Theo News