"Người trở về từ thiên hà Ánh Sáng": Cuốn tiểu thuyết khoa học độc đáo
(Dân trí) - Câu chuyện là một giấc mơ kỳ thú, một hành trình khám phá vũ trụ đồng thời khám thế giới tâm hồn.
Cảm hứng và lý do viết cuốn tiểu thuyết này đã được ông Nguyễn Đình Gấm trải lòng trong phần Lời tựa của cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Người trở về từ thiên hà Ánh Sáng, đó là "được làm điều mình thích, làm điều có ý nghĩa nhưng vì nhiều lý do trước đây chưa có điều kiện thực hiện".
Cuốn tiểu thuyết dài 255 trang, chia làm 5 chương: Đi phượt, Chuyến du hành kỳ thú trong Thái Dương hệ, Cuộc phiêu lưu trên dải Ngân Hà… do Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản và Công ty cổ phần sách Thái Hà phát hành vào tháng 9/2024.

Bìa cuốn sách khoa học viễn tưởng "Người trở về từ thiên hà Ánh Sáng" (Ảnh: H.T.A).
Nói về mạch nguồn để cho ra đời cuốn tiểu thuyết, tác giả tâm sự rằng, trong suốt quá trình làm công tác giảng dạy và nghiên cứu tâm lý, ông thấy được một trong những điểm hạn chế của người Việt là còn nặng "căn tính nông dân".
Điều đó có nghĩa là còn mang dấu ấn tâm lý tiểu nông, tâm lý người sản xuất nhỏ như tâm lý làng, xã khép kín, không nhìn xa trông rộng, manh mún, bóc ngắn cắn dài...
Vì thế, hễ có dịp thích hợp ông vẫn phê phán cái xấu, những "căn tính nông dân" và khuyến khích tuổi trẻ hãy sáng tạo, dám nghĩ lớn, hãy sống vì những khát vọng lớn lao.
Trong Lời tựa tác giả viết: "Tôi đã có một giấc mơ kỳ lạ, ở đó tôi có duyên được gặp người ngoài hành tinh, họ đưa tôi lên phi thuyền và dẫn tôi đi du ngoạn khắp các hành tinh trong Hệ Mặt Trời.
Trong dải Ngân Hà mênh mông vô tận đó, có cả nơi có người thông minh sinh sống. Vẫn biết không thể "quy hoạch" được giấc mơ, nên tôi nghĩ đó là điều kỳ diệu" (trích Người trở về từ thiên hà Ánh Sáng, trang 8).
Có một câu nói mà tôi rất thích nói chuyện với các bạn trẻ: "Hãy biết ước mơ, hãy dám biến ước mơ ấy thành hiện thực". Thế là tôi tập trung viết cuốn sách này, nó cũng là dự án Mùa thu cuộc đời của tôi".
Đọc tác phẩm, chúng ta sẽ có cảm nhận một hành trình kỳ thú như một giấc mơ. Câu chuyện kể về 2 nhân vật chính là Nam và Thúy, sinh viên đại học năm thứ nhất vào kỳ nghỉ hè bỏ nhà đi phượt do mâu thuẫn với bố mẹ và mong muốn "dạy cho phụ huynh một bài học".
Ở Bãi đá cổ Sa Pa, họ có duyên gặp người hành tinh Trí Lương của Thiên hà Ánh sáng. Hai bạn trẻ được đưa lên phi thuyền và du ngoạn đến Mặt Trăng, Sao Hỏa, vệ tinh của Sao Mộc. Kỳ diệu hơn, họ còn được phiêu lưu ở thế giới người chim, hành tinh Điểu trên Ngân Hà, nơi có chủng người khổng lồ tiến hóa từ loài dơi, loài chim xanh.
Ở đây Nam và Thúy cùng phi hành đoàn được chứng kiến 3 cuộc đấu man dại và thảm khốc (cuộc đấu chiến xa, cuộc đấu phi cơ, cuộc đấu chiến binh bay). Rồi họ được quan sát cuộc chiến tranh hạt nhân giữa 2 vương quốc người chim lông mao và người chim lông vũ xanh đã làm cho Điểu tinh bị hủy diệt hoàn toàn, như một hành tinh ma.
Rồi sau đó Nam và Thúy trở thành công dân của hành tinh Trí Lương thuộc thiên hà Ánh sáng. Điều bất ngờ và lý thú là người Trí Lương vốn có nguồn gốc Trái Đất từ 800 triệu năm trước.
Do biến cố địa lý vỏ Trái Đất dẫn tới nguy cơ có thể bị hủy diệt mà những người tinh hoa đã bỏ đi viễn du trong vũ trụ rồi định cư ở hành tinh Trí Lương của thiên hà Ánh sáng. Các thế hệ sau đã xây dựng và phát triển nền văn minh Trí Lương.
Hành tinh Trí Lương có 100 bang, nơi con người không sử dụng tiền bạc, không có Nhà nước, quân đội, cảnh sát mà tất cả được vận hành và điều phối bởi Trung ương trí tuệ tối cao thông qua hệ thống AI do nhóm Tinh Hoa tạo nên. Con người Trí Lương không có chiếm hữu vật chất mà ánh sáng trí tuệ và tính thiện lương là phẩm chất hàng đầu.
Ở Trí Lương không có đường giao thông, nhà ga, âu thuyền… mà phương tiện giao thông duy nhất là các phi thuyền. Họ sống trong những căn nhà thông minh có thể tự thay đổi cấu trúc, tự tạo ra năng lượng cho người dùng.
Người Trí Lương không có khái niệm về lợi ích, quyền lực, không có sự vinh danh, khen chê. Mỗi người làm việc tự nguyện và tự chịu trách nhiệm. Con người sống hòa hợp và cân bằng với thiên nhiên.
Từ khi là công dân của Trí Lương, Nam và Thúy được học tập và thích nghi với nền văn minh tiên tiến này. Hai bạn trẻ đã "kết duyên tri kỷ" theo phong tục ở Trí Lương và sống với người Trí Lương được 5 năm, thời gian trên Trái Đất đã trôi qua 50 năm.
Vào năm 2072, lúc này họ đã 68 tuổi cùng biệt đội phi hành của người hành tinh Trí Lương quay trở về thực hiện sứ mệnh "tri ân báo hiếu Trái Đất".
Ở Trái Đất, các chuyên gia Trí Lương đã sử dụng công nghệ mới lạ thu hút năng lượng từ Mặt Trời đồng thời sử dụng quyền năng siêu việt của mình cùng với Nam và Thúy đã giải quyết được 3 vấn đề: Khủng hoảng vũ khí hạt nhân, khủng hoảng năng lượng và đại dịch về đường tiêu hóa… nhờ đó giúp Trái Đất thoát khỏi nguy cơ bị hủy diệt.

Tác giả Nguyễn Đình Gấm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Có thể nói, hiện nay, văn học khoa học viễn tưởng Việt Nam còn khá mới mẻ, chưa có nhiều nhà văn thực sự quan tâm và dấn thân vào lĩnh vực này thì Người trở về từ thiên hà Ánh Sáng của tác giả Nguyễn Đình Gấm được xem là một tác phẩm đáng được khích lệ.
Đây là một cuốn tiểu thuyết vừa độc đáo ở chất viễn tưởng, vừa hàm chứa triết lý nhân sinh. Tác phẩm không chỉ cuốn hút bởi cốt truyện phiêu lưu kỳ ảo mà còn gửi gắm những thông điệp sâu sắc về con người, về xã hội văn minh tới độc giả.
Hai nhân vật Nam và Thúy có duyên được du hành và khám phá vũ trụ, giao tiếp với con người ở thiên hà khác phản ánh một sự tò mò, khát khao hiểu biết của tuổi trẻ.
Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc khai mở tâm thân, vừa hướng ra bên ngoài, ra thế giới, vũ trụ bao la vừa hướng vào thế giới tinh thần trong ta. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong thời đại cách mạng khoa học công nghệ hiện nay khi con người rất dễ bị "chiếm hữu tâm trí" bởi mạng xã hội, phim ảnh và truyền thông.
Điều thứ 2, cuốn sách là câu chuyện viễn tưởng nói về điều ở xã hội tương lai xa có nhiều tiêu chí tốt đẹp như không có chiến tranh, không có bóc lột, con người sống thiện lương… nhưng luôn bám vào hiện thực cuộc sống và con người Trái Đất.
Qua đó, tác giả cũng đưa ra thông điệp rằng, khi có trí tuệ và kết nối cộng đồng văn minh, như việc kết nối với người ngoài hành tinh của thiên hà Ánh sáng vì mục tiêu nhân văn lớn lao thì không trở ngại khó khăn nào mà con người không thể vượt qua.
Trong bối cảnh Trái Đất hiện nay đang đối mặt với những khủng hoảng về vũ khí hạt nhân, về năng lượng, về đại dịch thì thông điệp này càng trở nên ý nghĩa hơn.
Điều thứ 3, đọc tác phẩm này chúng ta thấy không chỉ là một câu chuyện viễn tưởng đơn thuần, mà còn là một lời nhắn nhủ con người hãy tự biết mình, yêu thương mình, sống cân bằng; hãy bảo vệ môi trường và trân quý Trái Đất - Mẹ thiên nhiên của chúng ta. Bảo vệ Trái Đất, bảo vệ môi trường bền vững cần phải là trách nhiệm của mọi người, mọi tổ chức xã hội, mọi quốc gia dân tộc.
Nhà văn Nguyễn Đình Gấm, bút danh Việt Hà, quê xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, hiện sống và viết tại Hà Nội.
Ông là PGS.TS Tâm lý học, có hơn 40 năm giảng dạy và nghiên cứu tâm lý, giờ đã nghỉ hưu.
Ông đã tham gia 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, 2 đề tài cấp bộ. Ông cũng là chủ biên một số chuyên khảo về Tâm lý học, một số giáo trình, sách tham khảo đáng chú ý: Hành trang vào đời của bạn trẻ (NXB Tổng hợp Đồng Nai, năm 1996); Hoàn thiện bản thân hướng vào thế kỷ 21 (NXB Tổng hợp Đồng Nai, năm 2000); Những vấn đề tâm lý xã hội trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước (NXB Chính trị Quốc gia, năm 2003); Bài tập thực hành Tâm lý học quân sự (NXB Quân đội nhân dân, năm 2006).
Từ khi nghỉ hưu năm 2019, ông viết văn, làm thơ và đã xuất bản 2 tập thơ: Mùa thu cuộc đời (NXB Hội nhà văn, 2022) và Vũ trụ song song (NXB Hội nhà văn, 2023), đồng thời đã viết một số truyện ngắn đăng tải trên báo và tạp chí.
Tiến Cường