Ngô Thanh Vân hãnh diện khi đi bên Jonny Trí Nguyễn

Sau thành công của Dòng máu anh hùng, bộ đôi Trí Nguyễn - Ngô Thanh Vân luôn trở thành tâm điểm của dư luận. Nhân dịp đầu xuân, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện "kép" với cả hai để độc giả cùng lắng nghe những chia sẻ, những bí mật của họ...

Ấn tượng đầu tiên của các bạn về nhau?

 

Trí Nguyễn: Lần đầu tiên tôi gặp Vân là trong buổi casting, sau đó là cả một thời gian dài tập luyện võ thuật. Vân quá sang, quá đẹp cho nhân vật mà tôi đang tìm kiếm nhưng xem băng video của buổi casting thì Vân lại là người hợp nhất với vai diễn đó. Tuy nhiên, tôi cũng thấy nghi ngờ không biết cô người mẫu, ca sĩ này có tập được không?

 

Thậm chí còn nghĩ đến việc mình sẽ phải đổi kịch bản hoàn toàn, nhưng sau khi tập vài ngày, chính sự cố gắng cùng khả năng của Vân đã làm tôi bất ngờ và thay đổi suy nghĩ nhiều, tôi thấy ngạc nhiên và ngưỡng mộ tài năng của cô ấy.

 

Ngô Thanh Vân: Lần đầu tiên tôi biết anh Trí là qua báo và tôi đã rất thích vì lâu lắm rồi tôi không thấy diễn viên nào "manly" như vậy. Tuy nhiên, tôi cũng chỉ biết đó là cháu của chú Nguyễn Chánh Tín. Lúc đó tôi cũng mới đóng phim ở Singapore về, tôi đã chỉ tấm hình của Trí và nói với một người bạn "Em muốn đóng phim với anh này" và vài hôm sau thì có người gọi casting phim.

 

Đấy liệu có phải là các duyên của các bạn không nhỉ?

 

Ngô Thanh Vân: Đúng là cái duyên thật đấy chứ, mọi người hay nói tôi sống tâm linh và điều đó có thể đúng. Tôi là người theo đạo Phật, lại làm nghệ thuật nữa nên tôi sống theo tâm linh rất nhiều. Vì vậy đối với Trí, tôi cho đó thật sự là cái duyên của chúng tôi.

 

Trí Nguyễn: Tôi cũng nghĩ vậy (cười) vì theo lối suy nghĩ của tôi, ai mà gặp nhau, đến với nhau và có cơ hội làm việc với nhau thì đều là có duyên. Khi viết kịch bản, tôi cũng không nghĩ sẽ có một cô ca sĩ, người mẫu nào đó thể hiện được vai này, tôi về Việt Nam vài lần, nhìn thấy hình Vân trên báo cũng nhiều nhưng chẳng hề có ý định là cô này sẽ đóng phim của mình nhưng rồi cơ hội đến và Vân đã làm tôi ngạc nhiên. Đó hẳn là cái duyên gặp gỡ thật rồi.

 

Vậy qua một thời gian dài làm việc chung với nhau, hai bạn nhận thấy "bạn diễn" của mình là người thế nào trong công việc?

 

Trí Nguyễn: Có rất nhiều pha hành động quay dưới trời nắng nóng, phải lăn lộn dưới đất, té ngã rất đau... và nhiều người trong đoàn làm phim cứ hay nói với tôi và Vân "tụi này trâu bò quá". Tôi vẫn nói đùa tôi là trâu còn Vân là bò.

 

Trong khi quay, Vân lại bị tai nạn rạn xương chân nhưng chỉ được nghỉ ngơi một thời gian rất ngắn. Rồi lại đến những cảnh quay hành lang. Đó là những cảnh quy phải tụt từ trên đồi cát xuống và phải cầm một khẩu súng rất nặng, tôi gọi cascadeur lên làm cho Vân xem trước nhưng rồi chính diễn viên đóng thế họ làm cũng không được.

 

Cuối cùng, tôi đã động viên Vân và "hứa hẹn" : "Ráng đi, em làm được cảnh này anh sẽ cho em lên chức làm trâu". Và cuối cùng thì như mọi người thấy đấy. Vân đã làm được (cười lớn) nên được gọi là trâu luôn.

 

Ngô Thanh Vân: Anh Trí là trâu chắc rồi, suốt cả thời gian quay phim tôi chưa thấy ai mà dư năng lượng như Trí cả. Vừa là đạo diễn hành động, lại vừa là diễn viên... nên cứ chạy ra chỉ góc máy, rồi chạy lại diễn, rồi lại chạy ra chỉ đạo, rồi lại chạy vào diễn... cứ thế suốt ngày.

 

Mà trời ở Thái Nguyên thì nắng, nóng thiệt nóng, lại đang quay ở mỏ sắt nữa nên càng nóng hơn, ai cũng thấy mệt mỏi, có mỗi anh Trí là cứ chạy tới chạy lui chả thấy mệt mỏi gì.

 

Bởi vậy, tôi mới nó Trí là trâu chắc rồi (cười to). Nói cho vui thế chứ bản thân tôi thấy anh Trí như vậy nên rất nể, chính vì thế tôi lại càng cố gắng để làm phần việc của mình được tốt hơn.

 

Sau khi Dòng máu anh hùng được công chiếu, khán giả đã rất hào hứng đón nhận. Nhưng, bên cạnh đó vẫn còn những "hạt sạn" mà khán giả và cả những người làm nghề "nhặt" ra, hai bạn đón nhận sự phê bình đó bằng thái độ thế nào?

 

Trí Nguyễn:  Tôi nghe và thích nghe những lời phê bình, đóng góp của mọi người, vì nếu chỉ toàn lời khen thôi thì tôi sẽ không có cơ hội để học hỏi thêm nhiều.

 

Có người thấy cái này chưa được, có người lại không thấy thế, nhưng tôi nghĩ với điện ảnh có lúc cũng nên dễ dàng với nó hơn một chút, đôi khi nó không thể giống y chang ngoài đời được.

 

Khi bạn đã ngồi vào cái ghế trong phòng chiếu phim, hãy tạm bỏ qua cái lý lẽ ngoài đời đi và chỉ cần biết đến trong phim đó thôi.

 

Ngô Thanh Vân: Cá nhân tôi thì không nghe thấy lời phê bình nào về mình, tôi chỉ nghe vài lời phê bình về vài chi tiết trong bộ phim thôi. Tôi nghĩ đã là phim thì phim nào cũng có "sạn" cả, đến một bộ phim được đầu tư lớn như Hoàng Kim Giáp của Trương Nghệ Mưu vẫn còn có "sạn" mà.

 

Nếu bạn đi xem phim để tìm "sạn" thì chắc chắn là bạn sẽ thấy có "sạn", còn nếu bạn đi xem phim để thưởng thức, nhất là với một bộ phim được đầu tư bằng tất cả công sức của rất nhiều người như Dòng máu anh hùng thì theo tôi, "sạn" đó không phải là vấn đề lớn.

 

Hai người thường có chung một quan điểm trong cuộc sống cũng như trong công việc không? Và khi vấp phải những khó khăn, cách giải quyết của mọi người sẽ là thế nào?

 

Ngô Thanh Vân: Khi chạm phải một vấn đề gì đó, thường đầu óc mình sẽ không thể tỉnh để nhìn nhận là mình đang vấp phải khó khăn bởi bản thân vấn đề của nó cũng để cho mình choáng váng rồi.

 

Vì thế, mọi cách xử lý vào khoảng thời gian đó đều không hướng đến độ chính xác được. Vì thế với tôi, tôi đón nhận vấn đề đó của mình trước tiên rồi sau đó mới giải quyết từ từ.

 

Trí Nguyễn: Tôi thường làm những gì mình yêu thích, vì thế những nỗ lực của mình thật sự cũng là một sự vui chơi. Dù lao động cực nhọc, nhưng tôi thích thì tôi cũng cho đấy là mình đang chơi. Nếu có làm không được tốt, tôi cũng không lấy điều đó làm buồn vì khi tôi làm là tôi đã luôn cố gắng hết sức mình rồi.

 

Trí đánh giá cao ưu điểm nào ở Vân?

 

Trí Nguyễn: Sự chuyên nghiệp và tâm huyết của Vân khi Vân muốn làm một điều gì đó.

 

Còn Vân?

 

Ngô Thanh Vân: Tôi thấy anh Trí là một người lanh lẹ và học rất mau. Mặc dù anh mới về Việt Nam được 2 năm, nhưng sự hòa nhập rất nhanh. Nhìn bên ngoài thì anh là một người lạnh lùng nhưng thật sự, anh là một người rất hài hước và hay cười.

 

Thế còn khuyết điểm của nhau thì sao?

 

Trí Nguyễn: Tôi thì không thấy ở Vân có khuyến điểm nào nhưng có một điều này tôi nghĩ Vân sẽ thay đổi được. Đó là khi làm việc, Vân thường dồn hết tâm huyến để làm nhưng đến khi có chuyện gì xảy ra không như ý muốn (dù không phải lỗi của mình) Vân cũng áy náy, trăn trở mãi và rất khó xử nên cứ tự làm khổ bản thân. Nếu thay đổi được sẽ tốt cho Vân và làm Vân thoải mái hơn.

 

Ngô Thanh Vân: Tôi là người rất thích tính toán cho tương lai của mình và thường đặt cho mình một mục đích rất rõ ràng để cố gắng phấn đấu. Tôi nhớ có lần tôi hỏi Trí "Sau khi phim xong thì anh sẽ làm gì?" và anh đã không có câu trả lời. Trí là người sống chỉ biết có hiện tại thôi chứ không có những kế hoạch cho riêng mình. Và, tôi thì không thích điều đó.

 

Sau sự thành công của Dòng máu anh hùng, những kịch bản mới của Trí có ưu ái nào hơn với Vân không? Và, Vân có dành một sự ưu ái riêng nào với những kịch bản của Trí không?

 

Ngô Thanh Vân: Có chứ, anh Trí đang viết kịch bản mới và cũng muốn tôi tham gia. Còn tôi cũng muốn ưu ái với Trí lắm, anh có hỏi tôi "Em tham gia được không?", tôi đã trả lời  "Em tham gia thì được thôi nhưng anh phải trả em tiền" (cười lớn).

 

Trí Nguyễn: Không. Vân có nói mục tiêu làm diễn viên là một ngày nào đó sẽ đạt được một cái hợp đồng triệu đô, còn tôi thì đang có dự án viết một kịch bản cũng phim hành động và tôi biết chỉ có Vân mới có thể đảm nhận vai diễn này.

 

Tuy nhiên, con số triệu đô đó đã nhiều hơn với con số mà tôi định đầu tư cho toàn bộ phim rồi nên chỉ có thể tính theo triệu Việt Nam thôi chứ triệu đô thì chưa tính được (cười thật to).

 

Hai bạn có hay cãi nhau hoặc bất đồng quan điểm về một chuyện gì không?

 

Ngô Thanh Vân: Có, bất đồng nhiều thứ lắm, và ai cũng có ý kiến của riêng mình. Nhưng nói qua nói lại thì tôi bao giờ cũng là người thua vì Trí nói nhiều lắm, tôi cãi không lại được.

 

Trí Nguyễn: Đúng là cũng có nhiều bất đồng thật. Tôi thì có 3 cách giải quyết, nếu vấn đề đơn giản thì cứ để Vân nghĩ theo cách của cô ấy, hai là dụ cô ấy bằng cách nói ngọt sau đó và cách thứ ba là nói nhiều thật nhiều, dùng nhiều cách để nói đến vấn đề đấy cho Vân không thể cãi lại được.

 

Có rất nhiều lời khen hai bạn là một cặp rất đẹp đôi, mỗi khi nhìn thấy hai người đi bên nhau. Cảm giác của các bạn thế nào?

 

Ngô Thanh Vân: Thích chứ sao... được khen mà. Tôi rất hãnh diện mỗi khi đi bên anh Trí, điều đó cho tôi cảm giác tự tin.

 

Trí Nguyễn: Nếu đi đâu mà phải đi một mình thì sẽ cô đơn và lẻ loi lắm, nhiều lúc muốn chia sẻ cũng không biết nói với ai. Còn có thêm một người đi bên cạnh sẽ làm mình rất vui.

 

Liệu Trí có phải là hình mẫu người đàn ông lý tưởng của Vân không và ngược lại?

 

Ngô Thanh Vân: Nếu có một người đàn ông như anh Trí thì cũng lý tưởng lắm nhỉ? (cười) nhưng... tôi cũng không biết nữa.

 

Trí Nguyễn: Tôi vốn là người không thích nói về tương lai nhưng hiện giờ chúng tôi có nhiều công việc liên quan đến nhau và luôn bên cạnh nhau.

 

Năm 2008 sẽ là một năm thế nào với hai bạn?

 

Ngô Thanh Vân: Phát hành album Studio 68 với dòng nhạc dance chủ đạo là việc đầu tiên trong năm 2008. Đến giữa năm, tôi sẽ tham gia bộ phim Lửa Phật do Dustin Nguyễn làm đạo diễn. Đây cũng là một bộ phim hành động nữa mà tôi có cơ hội tham gia.

 

Trí Nguyễn: Tôi có nhận vài lời mời đóng phim hành động, đầu năm là một bộ phim truyền hình dài tập của Thái Lan và giữa năm là bộ phim Lửa Phật của Dustin Nguyễn viết kịch bản và đạo diễn.

 

Tôi cũng có những dự án cho riêng mình trong thể loại phim hành động tình cảm phiêu lưu. "Bật mí" thế thôi đã để còn gây bất ngờ cho khán giả chứ.

 

Xin cám ơn và chúc hai bạn một năm mới nhiều niềm vui!

 

Theo Hạnh Thu - Phạm Hoài Nam

Thị Trường Quốc Tế & Tiêu Dùng