Nghệ sĩ Hữu Độ phim "Những ngọn nến trong đêm" qua đời ở tuổi 90

Lạc Thành

(Dân trí) - Nghệ sĩ Hữu Độ - người được các đạo diễn hay giao "người tử tế" - trong các phim "Ngọt ngào và man trá", "Ảo ảnh trắng", "Tổ ấm"... vừa qua đời trong sự xót thương của gia đình, đồng nghiệp.

Chia sẻ với phóng viên Dân Trí, đạo diễn Tạ Huy Cường cho biết, nghệ sĩ Hữu Độ qua đời vào lúc 22h44 ngày 13/8 do bị tắc nghẽn động mạch phổi, hưởng thọ 90 tuổi.

Nghệ sĩ Hữu Độ phim Những ngọn nến trong đêm qua đời ở tuổi 90 - 1

Nghệ sĩ Hữu Độ và cháu ngoại Thu Thủy (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Đạo diễn Tạ Huy Cường từng có thời gian làm việc với nghệ sĩ Hữu Độ, anh thấy nghệ sĩ Hữu Độ là một người hiền từ, đức độ, nhiệt huyết, luôn chỉ bảo công việc cho các thế hệ sau.

"Ông thường làm rất tốt vai trò diễn viên của mình. Thi thoảng, ông còn chỉ bảo một số thiếu sót cho các đạo diễn trẻ như bọn tôi. Đôi khi, ông cũng hướng dẫn diễn xuất cho các diễn viên trẻ thay cả đạo diễn...", Huy Cường chia sẻ.

Cháu ngoại của nghệ sĩ Hữu Độ là Thu Thủy cũng chia sẻ bức thư nam nghệ sĩ gửi mình vào tháng 9/2017 với nhiều xúc động. Trong ký ức của cô, ông ngoại là một người giàu tình cảm, tâm lý và thương con cháu hết mực.

Trong thư nam nghệ sĩ có viết: "Cháu Thủy thương mến. Ông gửi cho cháu một số ảnh chụp ở Phú Quốc vừa rồi. Cháu xem và thích phóng kiểu nào, cỡ bao nhiêu thì chuyển zalo cho ông, ông sẽ phóng và gửi vào cho cháu.

Cháu hết sức giữ gìn sức khỏe, chịu khó tẩm bổ, rũ bỏ những suy nghĩ buồn phiền không cần thiết nhé. Ông thấy cháu hơi xanh, không được khỏe đâu...".

Nghệ sĩ Hữu Độ phim Những ngọn nến trong đêm qua đời ở tuổi 90 - 2

Bức thư nghệ sĩ Hữu Độ gửi cháu gái (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Nghệ sĩ Hữu Độ sinh năm 1934, công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Trước khi trở thành diễn viên Nhà hát, Hữu Độ có tới 12 năm công tác và là Trưởng đoàn nghệ thuật Tổng cục Đường sắt, ông phụ trách một đoàn ca múa và một đoàn kịch mang phong cách chuyên nghiệp.

Sinh thời, nghệ sĩ Hữu Độ tự nhận mình là người may mắn khi được làm nghề cả ở sân khấu lẫn truyền hình vào những giai đoạn sôi động nhất. Ông từng kể có  thời điểm vở Nhân danh công lý của Nhà hát Kịch Việt Nam diễn tới 4 suất/ ngày.

Diễn viên không tẩy trang, để nguyên trang phục tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi giữa những suất diễn. Khi sân khấu rơi vào tình trạng đìu hiu, buồn tẻ thì cũng là lúc ông về hưu.

Nhắc đến ông, khán giả thường nhớ tới một nghệ sĩ với khuôn mặt vuông vức, ánh nhìn cương trực và nụ cười hiền hậu, Hữu Độ thường được các đạo diễn giao cho những vai thuộc típ "người tử tế" ở các phim như: Ngọt ngào và man trá, Lẽ nào anh đã quên em, Tổ ấm, Ảo ảnh trắng,  Những ngọn nến trong đêm, Thức tỉnh, Vị tướng tình báo và hai bà vợ

Nghệ sĩ Hữu Độ nói mình không kén phim. Ông bộc bạch, vào vai "người tử tế", dù mỗi kịch bản mỗi khác nhưng là dạng nhân vật dễ nhàm chán.

"Tôi vẫn mong 1 vai khác biệt về tính cách, vậy mà cứ phải "đóng khung" trong các vai nhân vật gương mẫu, hiền lành, chắc do tôi có diện mạo trông cũng oai  nên thường được "bê" luôn vào những vai như thế...", ông từng chia sẻ.