Naomi Watts: Ngôi sao của năm 2005

Ngay khi King Kong được công chiếu trên toàn thế giới, Naomi Watts đã được hơn 10.000 fan của Movieline chọn là Nữ diễn viên của năm 2005.

"King Kong sẽ chẳng thành công và hấp dẫn đến thế nếu không có sự xuất hiện của Naomi Watts", tờ Boston Globe nói về nữ diễn viên 37 tuổi này.

VH1 cũng vừa đưa Naomi vào top 50 nữ diễn viên đẹp nhất trong vòng 20 năm qua. Bây giờ người ta đã kịp nghĩ đến một danh sách đề cử Oscar 2006 cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với cái tên Naomi được in đậm to đùng như cô đã từng làm được cách đây 2 năm với 21 Grams. Người ta cũng không ngần ngại trao cho cô gái xinh đẹp này danh hiệu Nữ hoàng của dòng phim kinh dị sau một The Ring Two ma quái và một King Kong đầy ma lực.

Naomi Watts: Ngôi sao của năm 2005 - 1


Những hình ảnh của bộ phim đang tràn ngập trên Internet, báo chí, truyền hình, các rạp chiếu phim trên toàn thế giới. King Kong cũng được MTV Asia chọn là Phim của tháng và sẽ chính thức đến VN vào dịp Noel này. Naomi Watts đã có thể thở phào vì một vai diễn để đời, một vai diễn đã lấy đi của cô thời gian, sức khoẻ nhưng bù lại Ann lại mang đến cho cô vầng hào quang của một nữ diễn viên có hạng, một trong những nữ diễn viên đẹp nhất Hollywood.

Chẳng phải tự nhiên mà Peter Jackson lại tin tưởng giao vai nữ chính của Ann Darrow cho Naomi. Cô không phải là người Mỹ như nhiều người nhầm tưởng. Naomi sinh ra tại Anh, trong một gia đình nghệ thuật: cha làm phụ trách âm thanh tại các sân khấu ca nhạc còn mẹ là diễn viên nghiệp dư. Cha mất sớm, cô cùng mẹ đến Australia để tìm kế sinh nhai cho dù Naomi chẳng hề muốn xa rời nước Anh.

Naomi Watts: Ngôi sao của năm 2005 - 2


Mặc dù chỉ là diễn viên nghiệp dư nhưng mẹ Naomi rất thích đóng phim và đã truyền hết đam mê này cho cô con gái bằng cách đưa Naomi đi học diễn làm diễn viên. Đến năm 1991 thì Naomi có được thành quả đầu tiên, vai thứ chính trong phim truyền hình Brides of Christ. Ngay từ khi ấy, Naomi Watts đã nung nấu quyết tâm đóng phim điện ảnh chứ không chịu dừng lại ở phim truyền hình, vì cô cho rằng chỉ phim điện ảnh mới có thể giúp cô thể hiện hết khả năng.

Nghĩ là làm, Naomi rời bỏ nước Úc đến với Hollywood, thiên đường ước mơ của bất kỳ một diễn viên nào. Tiếc rằng suốt gần 10 năm vật lộn, vận may đã không mỉm cười với cô. Naomi vẫn cứ nhàn nhạt với những vai phụ, trong những bộ phim bình thường và đau khổ nhìn các bạn bè cùng xuất phát từ nước Úc như: Nicole Kidman, Russel Crow hay Hugh Jackman tiến tới đỉnh vinh quang. Buồn chán, nhưng Naomi quyết không bỏ cuộc vì cô tin mỗi bộ phim là một cơ hội để trau dồi kinh nghiệm.

Naomi Watts: Ngôi sao của năm 2005 - 3


Mãi tới năm 2001 Naomi mới tìm được vai chính đầu tiên trong phim Mulholland Dr với vai một cô gái trẻ đến Hollywood tìm kiếm thành công nhưng phải chịu một kết thúc bi đát. Naomi được coi như một viên ngọc mới ở Hollywood và được mời tiếp vào phim kinh dị The Ring. The Ring được coi là phim kinh dị hay nhất năm 2002 và rõ ràng Naomi đóng vai trò khá quan trọng trong việc khiến khán giả sợ hãi.

Nhờ vậy, Naomi Watts trở thành một cái tên khiến các đạo diễn tin tưởng, nhưng với khán giả thì cô vẫn khá xa lạ. Đơn giản vì Naomi không nhận phim liền tù tì, và cũng không đóng nhiều phim thương mại hay phim "bom tấn". Từ khi vào nghề cho tới khi nổi tiếng, Naomi Watts vẫn không thay đổi phương châm làm việc của mình là chỉ nhận những vai diễn cô thích, không quan tâm là vai chính hay phụ, phim kinh phí thấp hay cao. Đó cũng chính là lý do cô nhận lời đóng một vai rất phụ trong phim Ned Kelly hay lại tham gia tiếp một phim khó xem nữa là 21 Grams.

Nhưng cũng chính đạo diễn Peter Jackson đã mời cho được Naomi vào vai nữ chính trong King Kong vì ông thích tinh thần làm việc hết mình của cô. Và chắc chắn sau King Kong, tên tuổi Naomi sẽ chói sáng hơn nữa, như một nữ diễn viên vừa quyến rũ vừa diễn xuất rất ổn.


Theo Netmode