Mỹ Tâm lại xin lỗi khán giả vì sự cố “mất giọng” đêm Valentine

(Dân trí) - Xuất hiện trong đêm nhạc “Ru tình” diễn ra tối 7/3 tại Hà Nội- Mỹ Tâm biểu diễn rất sung và được khán giả cổ vũ nồng nhiệt. Nhắc đến sự cố bị viêm họng, hát không hay trong đêm diễn 14/2 trước đó, “Họa mi tóc nâu” lại ngỏ lời xin lỗi khán giả.

Đêm valentine năm nay, Mỹ Tâm có mặt trong chương trình Cảm ơn tình yêu tại Hà Nội. Nữ ca sỹ cùng Mỹ Linh, Quang Dũng, Tuấn Hưng, Uyên Linh và MC Phan Anh đã mang đến cho khán giả một đêm nhạc đầy đủ những cung bậc cảm xúc tình yêu khác nhau. Tuy nhiên, vì thời tiết Hà Nội đang trở lạnh đột ngột nên đã ảnh hưởng đến sức khỏe và giọng hát của Mỹ Tâm. Cô đã bật khóc ngay trên sân khấu khi chia sẻ về sự cố và gửi lời xin lỗi đến khán giả.
 
Trở lại với khán giả Hà Nội trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn,


Trở lại với khán giả Hà Nội trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn, Ru tình diễn ra tối qua tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Mỹ Tâm thẳng thắn nhắc lại sự cố lần trước của mình. Nữ ca sỹ tiếp tục gửi lời xin lỗi khán giả vì sức khỏe lần biểu diễn trước không tốt, ảnh hưởng đến sự theo dõi của khán giả.

Và để rút kinh nghiệm, tránh sự cố bị “mất giọng”, lần này Mỹ Tâm giữ gìn sức khỏe tốt hơn để tri ân khán giả. Nữ khám giảo của cuộc thi Vietnam Idol hát liền các ca khúc của nhạc sỹ Quốc Bảo, Nguyễn Văn Thương và nhạc sỹ Trịnh Công Sơn: Và em có anh, Đêm đông, Đêm thấy ta là thác đổ, Hạ Trắng… Giọng hát sung sức, đúng phong cách của “Họa mi tóc nâu” khiến khán giả cổ vũ nhiệt tình.

Trở về từ hải ngoại tham gia đêm nhạc Ru tình, ca sỹ Trần Thu Hà biểu diễn các ca khúc nhạc Trịnh: Còn tuổi nào cho em, Còn mãi tìm nhau, song ca Liên khúc ru với Quang Dũng và sáng tác của Đỗ Bảo, Biết mãi là bao lâu, sáng tác của Trần Tiến, Mẹ tôi.
 
Cũng trong dịp 8/3, ca sỹ Tấn Minh thể hiện bài




Cũng trong dịp 8/3, ca sỹ Tấn Minh thể hiện bài Mẹ của nhạc sỹ Phú Quang để gửi tặng những người phụ nữ. Giọng hát mượt mà, sâu lắng của Tấn Minh khiến khán giả vỡ òa với nhiều cung bậc cảm xúc, rất xúc động.

Ngoài Trần Thu Hà, Tấn Minh, Mỹ Tâm, chương trình còn có sự tham gia của Diva Thanh Lam, Mỹ Linh, Quang Dũng và nghệ sỹ saxophone Trần Mạnh Tuấn.

Với chất giọng, kỹ thuật thanh nhạc đã được khẳng định trong lòng khán giả Thanh Lam, Mỹ Linh khiến công chúng hài lòng với các tác phẩm: Dấu chân địa đàng, Ru ta ngậm ngùi, Em hãy ngủ đi…
 
Sân khấu của Ru tình được thiết kế “ mộc” - không quá cầu kì mà giản dị, có chiều sâu kết hợp việc lựa chọn kĩ càng về âm thanh, ánh sáng nên đã mang đến cho khán giả một không gian “thuần âm nhạc”.
Một số hình ảnh trong chương trình:
 
Thanh Lam mở màn đêm diễn với Dấu chân địa đàng, Ru ta ngậm ngùi, Này em có nhớ


Thanh Lam mở màn đêm diễn với Dấu chân địa đàng, Ru ta ngậm ngùi, Này em có nhớ


Thanh Lam mở màn đêm diễn với Dấu chân địa đàng, Ru ta ngậm ngùi, Này em có nhớ
Thanh Lam mở màn đêm diễn với "Dấu chân địa đàng", "Ru ta ngậm ngùi", "Này em có nhớ"

Mỹ Tâm được khán giả hưởng ứng nhiệt liệt với Hạ trắng


Mỹ Tâm được khán giả hưởng ứng nhiệt liệt với Hạ trắng


Mỹ Tâm được khán giả hưởng ứng nhiệt liệt với Hạ trắng
Mỹ Tâm được khán giả hưởng ứng nhiệt liệt với "Hạ trắng"

Quang Dũng song ca với Hà Trần Liên khúc ru
Quang Dũng song ca với Hà Trần "Liên khúc ru"

Hà Trần với Còn tuổi nào cho em

Hà Trần với "Còn tuổi nào cho em"

Quang Dũng Lặng lẽ nơi này
Quang Dũng "Lặng lẽ nơi này"

Tấn Minh Phôi pha, Ru em từng ngón xuân nồng, Mẹ
Tấn Minh "Phôi pha", "Ru em từng ngón xuân nồng", "Mẹ"

Mỹ Linh nồng nàn với Em hãy ngủ đi, Tôi ru em ngủ...


Mỹ Linh nồng nàn với Em hãy ngủ đi, Tôi ru em ngủ...

Mỹ Linh nồng nàn với "Em hãy ngủ đi", "Tôi ru em ngủ"...
Hà Thanh
Ảnh: Ngô Huyền