Mỹ nhân mặt "mộc" xứ Hàn khoe vẻ đẹp mong manh

(Dân trí) - Song Hye Kyo, kiều nữ được báo giới châu Á chọn lựa là mỹ nhân sở hữu gương mặt không son phấn đẹp nhất làng giải trí xứ Hàn, vừa có một buổi trò chuyện rất chân thành với tạp chí Harper's Bazaar.

Song Hye Kyo thực hiện bộ ảnh mới cho tạp chí Harper’s Bazaar (Trung Quốc), số tháng 10/2014 nhân dịp bộ phim nói tiếng Trung - The Crossing của cô sắp ra mắt khán giả châu Á. Trong phim, Song Hye Kyo vào vai nữ chính và có nhiều câu thoại tiếng Trung. The Crossing cũng được hứa hẹn là Titanic của điện ảnh Trung Quốc với câu chuyện xúc động về tình yêu và sự ly biệt.
 
Mỹ nhân mặt mộc xứ Hàn khoe vẻ đẹp mong manh


Mỹ nhân mặt mộc xứ Hàn khoe vẻ đẹp mong manh
 
 Mỹ nhân mặt “mộc” của làng giải trí xứ kim chi không phải là gương mặt xa lạ với khán giả Trung Quốc. Những bộ phim truyền hình như Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Thế giới của chúng ta… với sự góp mặt của Song Hye Kyo đều được trình chiếu tại Trung Quốc và được lòng khán giả tại quốc gia này.

Năm ngoái, Song Hye Kyo cũng đã góp mặt trong một bộ phim nói tiếng Trung mang tên Great Master, tuy nhiên, đất diễn của cô trong phim khá khiêm tốn. Chính vì vậy, Song Hye Kyo tin rằng, vai diễn của cô trong The Crossing sẽ không làm khán giả thất vọng. Giải thích lý do tấn công thị trường điện ảnh Trung Quốc thay vì Hollywood như nhiều đồng nghiệp khác, Song Hye Kyo nói: “Tôi thích được đóng phim tại Trung Quốc vì thấy được sự gần gũi”.

Mỹ nhân mặt mộc xứ Hàn khoe vẻ đẹp mong manh

 
Mỹ nhân mặt mộc xứ Hàn khoe vẻ đẹp mong manh
 
Những người trong ê-kíp thực hiện bộ ảnh này đều hết lời khen ngợi Song Hye Kyo. Họ cho rằng, cô không chỉ là một nữ diễn viên xinh đẹp về ngoại hình mà sự chuyên nghiệp và tận tụy với công việc của cô cũng khiến các đồng nghiệp hài lòng.

So với hơn chục năm trước, Song Hye Kyo của hiện tại vẫn đẹp, quyến rũ và có phần mặn mà hơn. “Cô ấy là người sống có mục đích, có độ tập trung cao, trung thành và rất dịu dàng. Nhìn vào đôi mắt của cô ấy, người ta có thể thấy hết được vẻ nữ tính của Song Hye Kyo. Đôi mắt của cô ấy rất đẹp, nó ẩn chứa nhiều tâm tư sâu lắng”, nhiếp ảnh gia Jung thực hiện bộ ảnh nhận xét.

Nói về vai diễn trong The Crossing của mình, Song Hye Kyo cho hay, đó là một cô gái trẻ sinh trưởng trong một gia đình giàu có nhưng thiếu thốn tình cảm ngay từ khi còn nhỏ. Đó là một cô gái trẻ, đầy nhiệt huyết và lãng mạn. Khi cô gặp được người đàn ông của mình, cô hoàn toàn biến thành một người khác và trải nghiệm những cung bậc tình cảm khác nhau.
 

Mỹ nhân mặt mộc xứ Hàn khoe vẻ đẹp mong manh

 

Chia sẻ với độc giả của tờ Harper’s Bazaar, Song Hye Kyo nhận xét: “Tình yêu và diễn xuất khá giống nhau. Mỗi ngày, mọi thứ lại càng trở nên khó khăn hơn. Sau một vài mối quan hệ, tôi nhận ra rằng, khi bạn càng lo lắng và chờ đợi sự hoàn hảo, tình yêu càng dễ dàng biến mất khỏi tầm tay. Khi còn trẻ, bạn luôn nghĩ tới những cái kết ngọt ngào và hạnh phúc. Nhưng cuộc đời luôn có nhiều thứ phải lo lắng.

 

Sau một lần chia tay và người yêu bỏ đi, bạn sẽ thế nào? Tôi từng không lo lắng gì và chẳng biết bảo vệ bản thân sau mỗi lần chia tay. Giờ nếu bước vào một mối quan hệ mới, tôi sẽ biết cách bảo vệ bản thân mình hơn. Cũng giống như diễn xuất, khi còn trẻ, bạn xem những người khác diễn và thấy chuyện đó thật đơn giản. Nhưng khi trưởng thành hơn, bạn hiểu rằng, bạn cần phải làm tốt hơn và chín chắn hơn”.
 
Nói về vai diễn trong

 

Khi được hỏi về chuyện lập gia đình khi đã ngoài 30 tuổi, Song Hye Kyo chỉ cười giải thích: “Mẹ tôi chưa bao giờ ép tôi phải lập gia đình nhưng chắc chắn sẽ có lúc bà nói với tôi chuyện đó. Tôi không muốn có một đám cưới quá hoành tráng theo phong cách truyền thống. Tôi chỉ thích một hôn lễ đơn giản nhưng ấm áp bên bạn bè thân thiết của hai vợ chồng. Đó sẽ là một ngày thực sự hạnh phúc”, ngôi sao xinh đẹp bật mí.

 

Song Hye Kyo kể rằng, hiện tại cô đang sống cùng 7 chú chó nhỏ và chú chó lớn tuổi nhất đã 14 tuổi. Phía sau cuộc sống hào nhoáng của một ngôi sao nổi tiếng, Song Hye Kyo thích dành thời gian đi dạo cũng những chú cún cưng, ở trong vòng tay của mẹ, dạo phố uống cà phê cùng bạn bè mà không bị bất kỳ ai làm phiền hay soi mói.

 
Mi Vân