Món khai vị lạ của Gala cười 2005

Trước khi khởi động Gala cười 2005 (tháng 8), chương trình Gặp nhau cuối tuần đã mạnh dạn tổ chức một sân chơi thử nghiệm "made in sinh viên". "Gala cười sinh viên" ra đời như món khai vị lạ, hấp dẫn để kích thích khẩu vị của khán giả tham gia bữa đại tiệc Gala cười 2005.

Trong buổi ra mắt đầu tiên, những diễn viên hài không chuyên đến từ các trường đại học, cao đẳng đã tạo ra nhiều điều bất ngờ, bước đầu gây ấn tượng cho người xem bằng những sáng tạo nhiệt tâm mang cá tính sinh viên từ chi tiết kịch bản đến ngôn ngữ diễn xuất.

Những cây hài của trường đại học Kinh tế quốc dân khẳng định mình trên sân khấu qua tiểu phẩm có cái tên rất lạ: Hồi sinh. Câu chuyện là giấc mơ của một anh chàng sinh viên vốn là tay đua xe có hạng thấy mình "đi lạc" xuống âm phủ. Ở đó, anh chàng gặp được những người bạn "đồng cảnh ngộ" với mình với những lý do khác nhau. Hai cô nữ sinh viên, một cô đi thẩm mỹ viện xăm môi bị nhiễm trùng máu phải thiệt mạng, một cô tự tử vì bị người yêu "quất ngựa truy phong", bỏ lại kết quả tình yêu là một bào thai đã tượng hình. Và một anh chàng sinh viên bỏ mạng vì thuốc lắc...

Họ đang tranh giành nhau cơ hội hiếm hoi duy nhất để được hồi sinh. Có thể nói những cây hài nghiệp dư này hoàn toàn chinh phục người xem với tiểu phẩm giới hạn trong vòng mười lăm phút đồng hồ nhưng phản ánh được những vấn đề xã hội nhức nhối đang hoành hành giới trẻ: thuốc lắc, sống thử, đua xe. Một kịch bản được xây dựng từ những suy nghĩ, cảm nhận của những thanh niên vừa đi qua tuổi hai mươi nhưng mang đầy ý nghĩa sâu sắc và nhân văn. "Hãy để cho đứa trẻ được sống". Câu nói cuối cùng của cô gái làm xúc động người xem đóng lại câu chuyện nhưng mở ra một thông điệp mới cho những người trẻ tuổi: "Khi một lần lầm lỡ, các bạn hãy hồi sinh". Rõ ràng những cây hài sinh viên đã ý thức tạo nên tiếng cười đầy trách nhiệm.

Các bạn sinh viên của trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) trẻ trung với tiểu phẩm Tình đời, nội dung phản ánh thâm thúy về tình yêu của các cô gái đua đòi vật chất theo kiểu "đẹp trai đi bộ không bằng mặt gỗ đi a còng". Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thì mờ nhạt hơn trong tiểu phẩm Gà luyện thi phản ánh về những lò luyện thi âm nhạc lừa đảo. Tuy nhiên, dù là những cây hài nghiệp dư nhưng các bạn sinh viên đã hoàn toàn gây ấn tượng cho khán giả về phong cách diễn xuất tự tin, dí dỏm của mình.    

Món khai vị của bữa đại tiệc Gala cười 2005 vẫn chưa hoàn tất. Nhưng những gì các bạn sinh viên làm được trong buổi ra mắt đầu tiên đã hứa hẹn mang lại cho khán giả một món ăn tinh thần lạ miệng nhưng đậm đà. Hy vọng Gala cười sinh viên sắp tới sẽ tiếp tục thực sự tạo phong cách, cá tính, mang nhiều điều mới mẻ cho sân khấu cười mà khán giả đang tìm kiếm.


Theo Thanh Niên