Minh Tiệp: "Tôi là một đại gia"

Anh có dáng dấp của một công tử bột, nhưng khá bụi phủi. Với tình yêu và đam mê, anh sẵn sàng đốt cháy mình. "Chảnh" là từ các đạo diễn hay nói về anh, nhưng là vì anh không buông thả mình trong nghề... Không ai khác, anh chính là diễn viên, MC Minh Tiệp.

Năm nay anh có dự định gì về phim ảnh không?

 

Có nhiều đạo diễn cho tôi là chảnh, nhưng thật ra không phải vậy. Tôi là một diễn viên, tôi xác định xuất hiện trên truyền hình khi khán giả muốn tôi nhất. Năm ngoái sự xuất hiện của tôi gần như liên tục, ngay bản thân tôi còn không hứng thú bật tivi lên nhìn mặt mình, huống hồ là khán giả. Tôi thấy hài lòng với những lời từ chối đóng phim trong năm vừa rồi.

 

Người ta thường từ chối để tăng mức cát -sê?

 

Thật ra, bất kỳ nghệ sĩ thật sự nào làm nghề cũng không vì tiền. Tôi là một nghệ sĩ và yêu nghề diễn của mình. Còn chỉ xuất hiện vì cát -sê thì dễ dàng lắm.

 

Ở trường hợp của anh, xuất hiện ít chỉ tránh đi nhàm chán chứ không hẳn nâng cao tầm vóc của nghệ sĩ?

 

Tôi ý thức rõ thương hiệu của mình, tôi ít xuất hiện là tiết kiệm hình ảnh, chứ không phải là chảnh để kiếm tiền. Hơn nữa, các đạo diễn điện ảnh Việt Nam cũng không phải gà công nghiệp, họ không dại gì tìm gặp đối tác không xứng với đồng tiền bỏ ra.

 

Anh tự tin về mình?

 

(Cười) Có lẽ làm nghệ sĩ thì ai cũng phải tự tin thôi. Tôi tự tin. Và tôi cũng biết phấn đấu. Với tôi, nghệ thuật không là phép tính lớp ba, nó khá trừu tượng và nhạy cảm. Nói tôi rất hài lòng về nghề thì không. Ngay từ bản thân tôi chưa hài lòng về mình thì lấy đâu ra khán giả hài lòng 100% cho được, tôi chỉ cần khán giả gật đầu 50% là tốt lắm rồi.

 

Xuất thân ban đầu anh là diễn viên đóng quảng cáo?

 

Tôi không là diễn viên chuyên nghiệp, trước đấy tôi làm kinh doanh, rồi tham gia đóng phim quảng cáo. Các đạo diễn biết đến tôi với vai trò diễn viên trong chương trình quảng cáo UPS do Mỹ sản xuất. Và cũng từ đó, tôi đến với phim truyền hình.

 

Anh hài lòng ở vai diễn viên truyền hình?

 

Tôi chỉ thấy một số vai tôi cảm thấy được, chứ không hẳn là hài lòng. Gần đây, trong bộ phim Ban mai xanh, tôi vào vai Bằng khá sạch sẽ, được khán giả yêu mến. Nhưng không hẳn vì vậy mà tôi hài lòng. Và tôi cũng thích nhân vật mình diễn trong bộ phim nhựa Trò đùa của Thiên Lôi do anh Nguyễn Quang làm đạo diễn (chưa được công chiếu).

 

Anh nghĩ sao về các diễn viên trẻ như mình?

 

Có nhiều người sai lầm khi nghĩ rằng diễn viên chỉ cần có chút sắc là lên khuôn hình tốt, đi diễn ngon ơ. Các bạn trẻ muốn thành diễn viên đơn giản, nhưng để khán giả nhớ và yêu mến, tôn trọng thì rất khó. Điều quan trọng hơn cả là phải trang bị một vốn kiến thức nhất định trước khi bước vào nghề diễn, chứ không đơn giản là có một chút hình thức hay là một chút diễn xuất.

 

Tại sao anh chọn thương hiệu cho mình bằng phim truyền hình?

 

Nếu ở các nước phát triển, diễn viên truyền hình khác diễn viên phim nhựa thì ở Việt Nam chưa phân biệt được điện ảnh với truyền hình. Diễn viên của ta vẫn phải chạy bằng nhiều chân, có diễn viên khởi nghiệp bằng phim truyền hình, có diễn viên bằng phim nhựa. Thật ra, phim nhựa hay phim truyền hình cũng khó phân định được đẳng cấp thật sự của diễn viên. Đối với tôi, điều quan trọng là đạo diễn và kịch bản.

 

Anh cũng đang chạy bằng nhiều chân đấy thôi, ví dụ như chân MC chẳng hạn?

 

"Nhập gia tùy tục". Tôi cũng thấy buồn vì nhiều người khen tôi làm MC hay (cười).

 

Anh bén duyên nghệ thuật từ khi nào?

 

Tôi bắt đầu là diễn viên trong phim truyền hình của đạo diễn Trọng Trinh. Nhưng trước đó, anh Nguyễn Quang có đặt vấn đề với tôi cho bộ phim Trò đùa của Thiên Lôi. Anh Nguyễn Quang phát hiện ra tôi khi tôi còn là diễn viên đóng quảng cáo. Và anh Quang đã không thất vọng.

 

Anh theo nghiệp diễn, trong khi gia đình mong muốn anh làm trong Bộ ngoại giao?

 

Thật ra bố mẹ tôi đã hướng cho tôi vào Bộ ngoại giao từ hồi tôi là sinh viên. Cả dòng họ tôi là viên chức Nhà nước. Tôi cũng khá bất ngờ về mình.

 

Anh đã từng là người mẫu thời trang tại sao anh không quan tâm đến sàn catwalk nữa?

 

Trước đây, tôi là lớp diễn mẫu gần như đầu tiên, hồi đấy trình diễn thời trang chưa được đào tạo chuyên nghiệp. Thế nên tôi sang Singapore học đạo diễn mẫu thời trang chuyên nghiệp. Tôi đã đạo diễn thành công một số show diễn thời trang chuyên nghiệp, chương trình gần đây nhất là chương trình tìm kiếm người đẹp Hà Nội - Việt Nam do Quỹ Văn  hóa tổ chức với vai trò Tổng đạo diễn.

 

Anh có định trở thành đạo diễn?

 

Tôi thấy chưa đủ tuổi, cần phải trải nghiệm hơn. Một đạo diễn cần có vốn sống để làm việc cho sâu sắc. Nếu bây giờ, ai giao cho tôi công việc này, tôi sẽ từ chối.

 

Đạo diễn nào gây ấn tượng với anh?

 

Nguyễn Quang! Anh ấy có nhân cách và có kinh nghiệm nghề, cho dù cách làm việc chậm chạp, nhưng chậm để sâu.

 

Còn bạn diễn ấn tượng?

 

Can Đình Đình! Cô ấy có ý thức và tính chuyên nghiệp trong công việc rất cao. Ở Việt Nam, hiếm có diễn viên trẻ nào có ý thức làm việc cao như vậy.

 

Có nhiều tin nói rằng, anh bị một vài nam nghệ sĩ quấy rối tình dục. Có ca sĩ nhắn tin gọi điện khóc lóc thảm thiết nói lời yêu anh, còn anh thì từ chối nghe điện thoại vì họ đồng tính?

 

Đây là một chuyện khá mệt mỏi. Tôi coi họ như bạn, họ thì yêu mến tôi quá mức. Tôi thấy chuyện này rất nực cười.

 

Còn các fan nữ thì sao?

 

Thỉnh thoảng tôi cũng bực mình với các cô gái quá khích khi họ làm phiền tôi với những cú điện thoại lúc nửa đêm, thậm chí họ đã tìm và gọi điện thoại về số nhà riêng. Lúc đầu thì cũng thấy bình thường, nhưng sau quả thật là phiền phức.

 

Các cô gái trẻ trong mắt anh?

 

Nhiều cô gái trẻ hiện nay hơi buông thả về nhiều mặt, cũng có thể cuộc sống  ngày nay cho họ được nhiều quyền lựa chọn hơn thế hệ trước nên họ quá tự tin vào bản thân mình. Tôi cũng hay đặt câu hỏi đó cho mình. Và tất nhiên tôi thích mình yêu và được yêu. Tôi rất quan tâm đến cái nhìn đầu tiên. Tôi sẵn lòng yêu một cô gái ngay từ cái nhìn đầu tiên.

 

Anh có sẵn lòng với một tình yêu chênh lệch tuổi tác?

 

Tôi không sẵn lòng. Người đàn bà quá từng trải và hơn tôi nhiều tuổi khiến tôi lúng túng. Nhưng nếu thần Aphrodite xuất hiện, tôi cũng khó cưỡng lại. Hồi tôi còn nhỏ, tôi đã cảm tình với một cô giáo tên Mariana, cô rất đẹp.

 

Anh nghĩ sao về đàn bà?

 

Họ là đấng tạo hóa, không có họ sẽ không có tôi.

 

Mẫu phụ nữ để anh chọn làm vợ?

 

Tôi yêu thích mẫu phụ nữ thời xưa. Tôi là chàng trai hiện đại nhưng mong muốn có một cô vợ kiểu mẫu cũ, cô ấy có đức tính như mẹ tôi.

 

Còn hôm nay, tình cảm của anh dành cho ai?

 

Tôi xin lỗi, đấy là chuyện riêng tư.

 

Anh thường giải trí thế nào?

 

Tôi đi nhậu với bạn bè, đi bar, pub.

 

Anh có cho rằng mình là một chuẩn mực không?

 

Tôi vẫn luôn trau dồi kiến thức cho mình.

 

Thu nhập của anh thế nào?

 

(Cười)...

 

Anh có đại gia nào đi bên cạnh không?

 

Tại sao chị không nghĩ tôi là một đại gia nhỉ (cười). Tôi là người biết tìm chỗ đứng cho mình, biết tạo ra giá trị và biết hưởng thụ nó một cách đàng hoàng, chứ không phải là "bô-nhếch" như ai khác.

 

Vâng! Xin cảm ơn diễn viên Minh Tiệp!

 

Theo Từ Nữ Triệu Vương

Đàn Ông