“Mãn nhãn” với liveshow hơn 30.000 khán giả của Mỹ Tâm

(Dân trí) - Hơn 3 tiếng đồng hồ, hơn 30 ca khúc, hơn 30 ngàn khán giả… Một mình hát, vũ đạo, chơi nhạc cụ và đảm nhận cả vai trò MC… Đó là những gì mà Mỹ Tâm đã cống hiến vào đêm liveshow đáng nhớ vào tối qua 9/11 tại TPHCM.


Không chiêu trò cầu kỳ, không những lời hoa mỹ, chỉ có âm nhạc và cảm xúc, đêm Live Concert Mỹ Tâm Heart Beat đã thật sự làm rung động hàng chục ngàn con tim khi có mặt tại sân vận động Quân khu 7 TPHCM. Và hẳn nhiên, nhân vật chính Mỹ Tâm là người đã làm được điều đó sau 10 năm kể từ liveshow sân vận động đầu tiên Ngày ấy và bây giờ.

Mặc dù gần 8 giờ tối chương trình mới bắt đầu, nhưng trước đó vài giờ, dòng người tấp nập đã đổ về sân vận động Quân khu 7 với những băng rôn, áp phích, hoa và quà của các fan dành tặng cho Mỹ Tâm. Sau nhiều ngày nôn nao chờ đợi, sự háo hức như càng hiện rõ trên gương mặt của những khán giả đến với đêm nhạc tối qua.


Sân vận động QK7 TPHCM chật kín với hàng chục ngàn khán giả đến ủng hộ Mỹ Tâm

Sân vận động QK7 TPHCM chật kín với hàng chục ngàn khán giả đến ủng hộ Mỹ Tâm

Không gian thoáng đãng của sân vận động gần như nóng hơn khi gần đến giờ mở màn, lượng người trên khán đài và cả phần sân quanh sân khấu đã đầy ắp khán giả. Những tiếng hô vang cùng đồng thanh vang lên, hòa theo dòng ánh sáng xanh lấp lánh của những chiếc đèn fan cầm trên tay, tạo nên một không gian hiếm có trong liveshow của một ca sĩ Việt.

Không giống với hầu hết các liveshow khác thường đi theo trình tự thời gian, Live Concert Mỹ Tâm Heart Beat tối qua lại là một đêm nhạc đầy ắp những cảm xúc được đan xen bởi những ca khúc của quá khứ và hiện tại. Điều đặc biệt hơn, người dẫn dắt khán giả len lõi qua từng khoảnh khắc thăng hoa ấy không ai khác là nhân vật chính của đêm diễn - Mỹ Tâm.

Từng tự nhận mình ăn nói không hay nhưng quả thật, với một chặng đường dài trên con đường ca hát, những trải nghiệm của cuộc sống và công việc đã giúp nữ ca sĩ Họa mi tóc nâu tự tin hơn rất nhiều trên sân khấu khi giao tiếp cùng khán giả. Nhưng chắc chắn đó không phải là những câu nói kiểu khách sáo mỹ từ, đơn giản đó chỉ là những lời chia sẻ, đối đáp rất gần gũi, hài hước mà vẫn đầy duyên dáng.

Mỹ Tâm thăng hoa trong từng khoảnh khắc cảm xúc của âm nhạc

Mỹ Tâm thăng hoa trong từng khoảnh khắc cảm xúc của âm nhạc

Xen kẽ với những màn đối đáp dí dỏm đó là hàng loạt bài hát không chỉ gắn liền với Mỹ Tâm mà còn là ký ức của rất nhiều người yêu mến giọng ca của chị. Từ những giai điệu cách đây trên dưới chục năm như Họa mi tóc nâu, Cây đàn sinh viên, Yêu dại khờ, Mãi yêu, Ước gì, Nụ hôn bất ngờ,… cho đến Đánh thức bình minh, Và em có anh, Chuyện như chưa bắt đầu, Sai, Như một giấc mơ,Vì mình còn yêu… đã vang lên trong những tiếng hò reo và hòa giọng của hàng chục ngàn khán giả có mặt tại sân vận động.

Có lẽ, hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa là đủ so với những gì mà Mỹ Tâm đã làm được trong suốt những năm tháng cống hiến cho âm nhạc và khán giả. Bởi trong ngần ấy thời gian, số lượng ca khúc hit của chị đã trở thành một gia tài khổng lồ mà hiếm có ca sĩ nào ở Việt Nam sở hữu được. Thế nên, dù có thể một vài fan “tham lam” chưa cảm thấy thỏa mãn nhưng điểm chung nhất của hơn 30 ngàn khán giả chính là sự đồng điệu trong cảm xúc và đều hướng con tim về nữ ca sĩ mang tên Mỹ Tâm.

Không chỉ có thế, Live Concert Heart Beat còn là cột mốc đánh dấu thêm một bước ngoặt không thể nào quên trong cuộc đời của nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng. Đẳng cấp là điều mà mọi người đều có thể nhìn thấy rõ nhất trong đêm nhạc tối qua của Mỹ Tâm. Không một khách mời, chỉ một mình độc diễn xuyên suốt hơn 3 tiếng đồng hồ với phần lớn những ca khúc sôi động kết hợp vũ đạo, Mỹ Tâm vẫn giữ vững cột hơi và chất giọng đầy nội lực. Bên cạnh đó, tài năng chơi nhạc cụ đa dạng như ghi-ta, piano và cả thổi sáo của Mỹ Tâm đã khiến cho những khán giả có mặt tại sân khấu không ngừng xuýt xoa khen ngợi.

Mỹ Tâm không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc trước tình yêu của khán giả

Mỹ Tâm không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc trước tình yêu của khán giả

Đêm qua, có lẽ là một đêm khó ngủ đối với nhiều người… bởi những thăng hoa trong cảm xúc mà chương trình đã mang lại. Và hẳn nhiên, nữ ca sĩ hạnh phúc nhất Việt Nam trong tối qua chính là Mỹ Tâm. Không ít hơn 3 lần rơi nước mắt trên sân khấu và khiến fan rưng rưng theo, Mỹ Tâm đã thật sự chạm đến con tim của hàng chục ngàn người hâm mộ.

Chắc chắn, những tình cảm ấy sẽ là món “của hồi môn” quý giá nhất mà Mỹ Tâm sẽ mang theo nếu một ngày quyết định lên xe hoa về nhà chồng - điều mà chị đã úp mở muốn nói với khán giả trong đêm nhạc tối qua. Hơn hết, tình yêu cùng chung một nhịp đập con tim ấy sẽ mãi là thứ tài sản vô giá đi theo suốt cuộc đời của Mỹ Tâm. Với liveshow tối qua, cô nàng họa mi tài năng của làng nhạc Việt đã chiêu đãi hơn 30 ngàn khán giả một bữa tiệc âm nhạc có thể gọi là “mãn nhĩ, mãn nhãn”. Và không ai khác… Đó chỉ có thể là Mỹ Tâm!


Cao Trí Hòa