Album mới:

Mai Hoa + Trọng Đài = Hương đất

Hôm qua, ''Hương đất'' - album đầu tiên của ca sĩ Mai Hoa, với hợp tuyển 8 ca khúc nổi tiếng của chồng (nhạc sĩ Trọng Đài) viết cho các phim sẽ được phát hành trên toàn quốc bởi công ty Nghe nhìn Thăng Long.

8 ca khúc trong phim đó là: Đất và người, Đường đời (thơ: Quốc Trọng - Nguyễn Duy), Chuyện phố phường (thơ: Phạm Thanh Phong), Nói với anh (thơ: Vi thuỳ Linh), Mùa lá rụng (thơ: Trần Quốc Trọng), Ca sĩ (thơ: Nguyễn Khắc Phục); Hương đất (lời ca dao cổ), Giá một lần (thơ Lê Bích Phượng).

Không phải bộ phim nào cũng cần ca khúc riêng, càng không phải ca khúc nào được sử dụng trong phim cũng thành công. Nhưng theo đánh giá của số đông khán giả, ở nhiều bộ phim truyện truyền hình Việt Nam được phát sóng gần đây, không hiếm trường hợp, dấu ấn đọng lại, gây xúc động hơn cả lại chính là phần âm nhạc, đặc biệt những ca khúc thể hiện trong phim. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào cảm quan và tài năng của những người sáng tạo và thổi hồn vào ca khúc trong phim.

Ca sĩ Mai Hoa (thuộc Đoàn Nghệ thuật Phòng không - Không quân) bấy lâu vốn "im hơi lặng tiếng" bỗng bất ngờ nổi lên như một phát hiện mới. Tất nhiên, phát hiện này loại bỏ công dụng công nghệ lăng xê, đang trở thành mốt thịnh hành hiện nay, bởi nó thuộc về hàng triệu khán giả cả nước, ngày ngày vẫn theo dõi các kênh phim truyền hình Việt Nam. Ở đó, Mai Hoa được biết đến như một ca sĩ thể hiện khá xuất sắc nhiều ca khúc trong phim.

Những ai có dịp xem những bộ phim dài tập gần đây như: Đất và người, Mùa lá rụng, Làm mẹ, Lời thề Hipocrat, Đường đời, Chuyện phố phường… hẳn đều chung cảm nhận là khó có thể dứt ra khỏi nỗi ám ảnh bởi tiếng hát của ca sĩ Mai Hoa qua những ca khúc viết cho phim. Âm vực khá rộng, một chút khê khàn không lẫn với bất cứ giọng ca nào, và đặc biệt là độ ngân rung lan tỏa của nội tâm, nghe day dứt, khắc khoải, quyến rũ đến kỳ lạ. Tiếng hát ấy thực sự đã làm được một việc không dễ chút nào là hóa thân vào những cảnh đời trắc trở, những số phận éo le trong phim để rồi sẻ chia cùng họ mọi nỗi niềm đớn đau và hạnh phúc, thất vọng và khát vọng… 

Đằng sau mỗi bước đi thành công của Mai Hoa, không thể không nhắc đến những đóng góp âm thầm của người bạn đời của cô - nhạc sĩ Trọng Đài. Không ngẫu nhiên, tất cả những ca khúc Mai Hoa thể hiện trong phim đều là sáng tác của anh. Giải thích thắc mắc, vì sao một ca sĩ như Mai Hoa, thực ra chẳng "kém cạnh" gì so với rất nhiều giọng ca trẻ đã thành danh hiện nay (Từ 1996 Mai Hoa từng giành giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hà Nội và liên tiếp sau đó là rất nhiều giải vàng trong những kỳ hội diễn chuyên nghiệp toàn quân), phải đến những ca khúc trong phim của Trọng Đài mới gây sự chú ý, người nhạc sĩ vốn rất kiệm lời này nói: ''Cơ duyên đấy! Bởi Mai Hoa rất bản lĩnh. Không bao giờ cô ấy nhận hát bừa một bài hát mà xét thấy không phù hợp với chất của mình…".

Dĩ nhiên, không phải Mai Hoa là người duy nhất thể hiện các ca khúc trong phim, nhưng không dĩ nhiên là chỉ có cô mới vinh hạnh được khán giả mến mộ đặt cho biệt danh "ca sĩ hát nhạc phim". Bằng chứng là mỗi khi xuất hiện trên sân khấu, cô luôn được đề nghị hát lại những ca khúc mà mình đã hát trong phim.

 Theo Giaidieuxanh