Lý Thừa Ngân đứng trước cửa tử, Tiểu Phong đã dốc sức cứu chàng

(Dân trí) - Ở tập 4 tuyệt phẩm ngôn tình “Đông cung” vừa lên sóng, Lý Thừa Ngân cũng đứng trước cửa tử và Tiểu Phong đã dốc sức, dốc lòng cứu chàng.

Ở tập 3 “Đông cung”, khi Lý Thừa Ngân đánh mất ngọc bội mà mẫu thân Cố Thục phi để lại, Tiểu Phong đã quay lại bờ sông tìm vật quý cho chàng. Tiểu Phong tìm thấy ngọc bội nhưng dần bị đuối sức, cuối cùng chìm xuống đáy sông.

Tình tiết kết thúc tập 3 khiến người xem lo lắng và hồi hộp không biết Lý Thừa Ngân hay Cố Kiếm sẽ cứu được Cửu công chúa.

Mở đầu tập 4, câu hỏi này đã được giải đáp. Người cứu Tiểu Phong không ai khác là Lý Thừa Ngân.

Bế Tiểu Phong lên bờ, trong khi Tiểu Phong tươi cười, mừng rỡ nắm trong tay ngọc bội, thì Lý Thừa Ngân trong lòng cũng nổi sóng trước nàng công chúa Tây Châu.

Dong-cung-tap-4_32.jpg

 

Hai người cũng có cơ hội tâm sự với nhau. Lý Thừa Ngân thừa nhận mình ích kỷ khi đẩy Tiểu Phong vào nguy hiểm, còn Tiểu Phong ước mình không phải là Cửu công chúa Tây Châu để không phải đi hòa thân, còn có thể được lấy người mình thích là sư phụ Cố Kiếm. Tiểu Phong thậm chí mong mình có thể nhảy xuống vong xuyên để quên hết mọi thứ.

Đáp lại lời Tiểu Phong, Lý Thừa Ngân cũng “thả thính” rằng trong thiên hạ còn nhiều nam nhân, và nam nhân tốt nhất trong thiên hạ chẳng phải đang ở trước mặt nàng sao?

Không động lòng, Tiểu Phong mắng Lý Thừa Ngân “mặt dày”, và tiếp tục lo lắng không biết hiện giờ sư phụ thế nào.

Về phía Cao Hiển, thấy chuyện có điểm lạ, sợ phải gánh trách nhiệm, một mặt đồng ý áp giải Ba Thổ Nhĩ về kinh cho thánh thượng thẩm vấn, một mặt tìm người lén vẽ lại chân dung Ba Thổ Nhĩ để dùng khi cần.

Ba Thổ Nhĩ thật nửa đường bị Lý Nghiêm giết, thay thế bằng một Ba Thổ Nhĩ do tử sĩ của Lý Thừa Nghiệp đóng giả.    

Tại thành Cung Nguyệt, Lý Thừa Ngân ra ngoài tìm Cố Kiếm, Tiểu Phong một mình trốn trong nhà tranh, nghe thấy tiếng sáo, tưởng là sư phụ Cố Kiếm, không ngờ lại trúng gian kế “lấy độc trị độc” của người Sóc Ba.

Lý Thừa Ngân gặp Cố Kiếm, cả hai quay lại tìm Tiểu Phong nhưng Công chúa Tây Châu đã đi tự lúc nào. Đoán người Sóc Ba đã bắt Tiểu Phong, Lý Thừa Ngân và Cố Kiếm đi tìm nàng.

Dong-cung-tap-4_43.jpg

Trên đường đi Tiểu Phong gặp mưa gió nên đổ bệnh...

 

Tiểu Phong bị đoàn người Sóc Ba truy đuổi, nhưng cuối cùng nàng đã nhờ được sự trợ giúp từ Hách Thất.

Thấy đối phương nhiều người, e rằng không bảo vệ được Tiểu Phong, Hách Thất khuyên công chúa đi tìm vương trướng ở phía Bắc bờ sông điều binh đến giải cứu.

Tiểu Phong không dễ nghe lời, Hách Thất đành bế nàng lên ngựa chạy đi,

Ở kinh thành, Cao tướng nhận được thư khẩn của con trai Cao Hiển, sau đó bí mật gặp mặt hoàng hậu. Cao tướng nói Lý Thừa Nghiệp đã bắt được hung thủ hành thích thái tử, lập đại công. Bây giờ chỉ khi Ngũ hoàng tử nắm được trái tim Cửu công chúa mới có thể tăng thêm phần thắng. Nhưng hoàng hậu lo con trai tính cách cao ngạo, không được lòng con gái.  

Trên đường đi Tiểu Phong gặp mưa gió nên đổ bệnh, Cố Kiếm tìm được nàng, hết lòng chăm sóc.

Khi Tiểu Phong tỉnh lại, người đầu tiên nàng nhìn thấy là Lý Thừa Ngân. Dĩ nhiên, Tiểu Phong không khỏi cảm động.

Cố Kiếm đã nhường công lao chăm sóc Tiểu Phong cho Lý Thừa Ngân, để hai người củng cố tình cảm.

Dong-cung-tap-4_54-2.jpg

Lý Thừa Ngân gặp nạn...

 

Dong-cung-tap-4_50.jpg

Tiêu Phong tìm mọi cách cứu chàng.

 

Giữa sa mạc, Lý Thừa Ngân rơi xuống hố khi cát chảy. Tiểu Phong với sự sự hợp lực của Tiểu Hồng Mã cố kéo Lý Thừa Ngân lên, nhưng chàng muốn bảo toàn tính mạng cho Tiểu Phong mà buông tay trước.

Tiểu Phong khóc lóc, đau đớn khi Lý Thừa Ngân đứng trước cửa tử. Còn Lý Thừa Ngân lúc này cũng xúc động nhớ về những ký niệm đã qua với nàng công chúa Tây Châu.

Tiểu Phong nghe theo lời đề nghị của Lý Thừa Ngân, đi tìm viện binh Bùi Chiếu. Cố Kiếm đi theo cách đó không xa, vòng đường tắt tìm ra Bùi Chiếu trước để tiếp ứng cho hai người họ, chàng cũng dặn Bùi Chiếu không để lộ thân phận của Lý Thừa Ngân. 

Liệu Lý Thừa Ngân có thoát khỏi kiếp đại nạn này? Câu trả lời sẽ có trong tập 5 “Đông cung” lên sóng vào 19h tối thứ Bảy, ngày 16/2.

Quỳnh Như