Lời chia sẻ xúc động của Hoa hậu Ngọc Châu sau tang lễ của mẹ

Quỳnh Tâm

(Dân trí) - Những ngày qua, nhiều hoa hậu, á hậu đã từ TPHCM xuống Tây Ninh để gửi lời chia buồn cùng Ngọc Châu.

Trưa 15/8, Hoa hậu Ngọc Châu có bài chia sẻ đầu tiên sau khi hoàn tất việc chôn cất mẹ - bà Đặng Thị Gái (tên thường gọi là bà Bảy, sinh năm 1962). Người đẹp gửi lời tri ân đến đồng nghiệp, đối tác, khán giả... đã gửi lời chia buồn đến gia đình cô trong những ngày qua. 

Lời chia sẻ xúc động của Hoa hậu Ngọc Châu sau tang lễ của mẹ - 1

Hoa hậu Ngọc Châu tri ân mẹ trong khoảnh khắc kết thúc nhiệm kỳ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 viết: "Những ngày qua là quãng thời gian vô cùng khó khăn khi gia đình Ngọc Châu vừa trải qua một mất mát vô cùng to lớn. Ngọc Châu xin gửi lời cảm tạ sâu sắc đến quý ban ngành đoàn thể, quý đối tác doanh nghiệp, quý nghệ sĩ đồng nghiệp cùng quý vị khán giả đã dành thời gian quý báu của mình đến thăm viếng, động viên và chia buồn cùng gia đình.

Trong lúc tang gia bối rối không thể tránh khỏi những thiếu sót mong mọi người niệm tình tha thứ".

Tang lễ của mẹ Ngọc Châu được tổ chức tại tư gia và an táng tại Nghĩa trang Ấp Tân Tây (Tây Ninh) vào sáng 15/8. 

Những ngày qua, nhiều đồng nghiệp, đối tác, bạn bè có mặt tại Tây Ninh để tham dự tang lễ, đồng thời gửi lời động viên đến Ngọc Châu. 

Lời chia sẻ xúc động của Hoa hậu Ngọc Châu sau tang lễ của mẹ - 2

Mẹ của Ngọc Châu tiễn con gái lên đường dự thi Miss Universe 2022 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngay khi nghe tin buồn, Hoa hậu H'Hen Niê đã lái xe từ TPHCM xuống Tây Ninh để an ủi đồng nghiệp. Chân dài ở lại qua đêm để hỗ trợ công tác tổ chức tang lễ, túc trực chăm sóc Ngọc Châu.

"Vòng hoa viếng như một lời chia buồn sâu sắc, hy vọng gia đình vượt qua khó khăn này", H'Hen Niê chia sẻ. 

Hoa hậu Khánh Vân về Tây Ninh trong đêm 14/8 sau khi thu xếp công việc. Khi trở lại TPHCM, cô cho biết bản thân trằn trọc, khó ngủ vì thấy xót xa cho đàn chị.

Khánh Vân nhắn nhủ đến Ngọc Châu: "Lòng thao thức nhiều suy nghĩ, lướt những video trên mạng lại càng buồn hơn. Chỉ mong sao những ngày sau chị gái yêu thương sẽ chỉ đón nhận những điều ngọt ngào và tốt đẹp nhất mà thôi. Cô ơi, cô đi nhẹ nhàng, bình yên cô nhé. Tất cả mọi người thương cô nhiều lắm và cũng thương Châu rất nhiều".

Á hậu Kim Duyên cho biết cô xót xa khi thấy Ngọc Châu khóc, mắt sưng tấy. Cô mong đàn chị mạnh mẽ, sớm vượt qua nỗi đau mất mát. 

Nhiều người đẹp Khánh Vân, Mâu Thủy, Lệ Hằng, Thủy Tiên... cũng có mặt tại Tây Ninh để đưa mẹ của Ngọc Châu về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Mẹ của Hoa hậu Ngọc Châu - bà Đặng Thị Gái (tên thường gọi là bà Bảy, sinh năm 1962) - qua đời vào chiều 13/8 do tai nạn giao thông, hưởng thọ 62 tuổi. 

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, vụ tai nạn xảy ra khoảng 9h30 ngày 13/8 tại ngã 3 đèn tín hiệu giao thông trên tỉnh lộ 785, thuộc ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Nguyên nhân của vụ tai nạn do bà Đặng Thị Gái đã bất ngờ chuyển hướng từ phải sang trái, dẫn đến việc tông vào đầu xe buýt đang chạy ở hướng ngược lại. Cú va chạm khiến bà tử vong.

Hoa hậu Ngọc Châu (SN 1994) sinh ra trong một gia đình làm nông, kinh tế khó khăn tại Tây Ninh. Ngọc Châu mồ côi cha khi mới 5 tuổi, mẹ cô trở thành trụ cột trong gia đình. Nhiều năm qua, bà Đặng Thị Gái - mẹ của Hoa hậu Ngọc Châu - một mình nuôi 3 con ăn học, thành tài. 

Trong suốt hành trình trưởng thành của Hoa hậu Ngọc Châu luôn có sự đồng hành, gắn bó của mẹ. Sự vất vả và tình thương bao la của mẹ chính là nguồn cảm hứng để Ngọc Châu có được ngày hôm nay.