Lệ Quyên: “Tôi không đủ sức chịu đựng biến cố”

(Dân trí) - “Tôi tự thấy mình không phải người đủ sức chịu đựng các biến cố. Tôi có tính cách an phận. Ngay cả khi vào TPHCM, tôi cũng đi theo con đường mà không phải số đông đi”, Lệ Quyên chia sẻ.

Tình lỡ - Lệ Quyên

Chia sẻ trong sự kiện ngày 31/10, Lệ Quyên cho biết, 20 năm hoạt động âm nhạc là một con số đủ để chị cảm thấy ấm lòng vì đã cống hiến một chặng đường dài. Và đến bây giờ, chị không hề hối tiếc bởi bất kỳ điều gì.

Lệ Quyên: “Tôi không đủ sức chịu đựng biến cố” - 1

“10 năm khi tôi còn ở Hà Nội, cuộc sống chậm rãi và bình yên lắm. Mình sinh ra và lớn lên ở đây nên mọi nếp sinh hoạt đều thành thói quen. Tôi đứng ngoài guồng quay của showbiz, cứ túc tắc làm nghề thế thôi, không chạy đua với guồng quay của các bạn nghệ sĩ khác. Có lẽ vì thế mà 10 năm đó, tôi thực hiện được có vài album.

Xem như ta chưa từng - Lệ Quyên

Từ năm 2009, tôi chính thức bị một người dụ vào Nam, không phải dụ bằng nghề nghiệp. Xưa mẹ tôi cứ dặn: “Con cố gắng đừng lấy chồng xa, cứ ở Hà Nội cho mẹ”. Trước đó, tôi có một mối tình nhưng vì người ta ở cách Hà Nội hơn 100 cây số nên tôi bảo với họ nếu xác định lâu dài phải lên Hà Nội sống. Thế mà một ngày đẹp trời người ta “bứng” tôi đi, không những cách 100 trăm cây mà đi hẳn vào Nam. Tôi hay tếu táo là anh bạn trai cùng phòng bắt cóc vào Nam.

Trong 10 năm vào Nam lập nghiệp, tôi bắt đầu chạy đua. Cứ một năm ra 2 sản phẩm, lúc CD, lúc DVD…Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ trong nghệ thuật, điều quan trọng đọng lại không phải về số lượng mà chất lượng. Những gì tôi làm vừa vặn với mình”, Lệ Quyên tâm sự.

Nữ ca sĩ chia sẻ, chị thấy mình là người phụ nữ quá may mắn. Chị muốn bình yên sẽ chọn lựa bình yên, muốn giông tố sẽ chọn giông tố. Nghĩa là chị được chủ động hướng cuộc đời mình theo sự lựa chọn của mình.

Lệ Quyên: “Tôi không đủ sức chịu đựng biến cố” - 2

Lệ Quyên và đạo diễn Việt Tú.

“Tôi tự thấy mình không phải người đủ sức chịu đựng các biến cố. Tôi nhận thấy mình có tính cách an phận. Có lẽ cá tính đó giúp tôi tránh được những phiền phức trong cả đời sống cá nhân và sự nghiệp.

Đến giờ phút này, tôi may mắn không vấp phải biến cố gì đến mức độ cảm thấy xáo trộn trong cuộc sống và sự nghiệp của mình. Có lẽ những điều cảm thấy tiếc nuối chỉ là một chút khi mình còn thanh xuân đã để mất rất nhiều cơ hội chỉ vì nông nổi. Chẳng hạn, trở về con số 10 năm đầu sẽ cố gắng hơn. Nhưng tôi lại nghĩ, cái gì cũng có giá của nó. Nếu 10 năm đó không chậm rãi chắc gì giờ đã được bình yên”.

Giọng ca “Không bao giờ quên anh” bày tỏ, điều chị cảm thấy mỹ mãn nhất chính là đi được 20 năm với nghề. Và 20 năm đó chị vẫn đang ở ngưỡng rực rỡ nhất.

“10 năm về trước tôi nghĩ chắc 40 tuổi mình phải già nua, khó tính và cũ kỹ hơn thời điểm hiện tại. Nhưng mà 10 năm sau thì cả ánh mắt, nụ cười, vóc dáng… mới mẻ hơn 10 năm về trước. Không chỉ là sự thời thượng hay trang phục bề ngoài mà tinh thần, nội lực, sức sống tỏa ra từ cảm nhận của mình.

Sự khát khao từ hình thức đến tư duy mới mẻ thì tự dưng mình trẻ. Đó là điều sẽ kéo dài con đường mà mình không biết sẽ đi bao năm nữa, rực rỡ được thế này bao năm nữa. Nhưng thực sự nếu 40 năm nghề nghiệp thì tôi mới 60 tuổi.

Lệ Quyên: “Tôi không đủ sức chịu đựng biến cố” - 3

Có quyền hy vọng mình sẽ cố gắng giữ gìn tinh thần, tình yêu và quan trọng là giữ lửa đam mê không nguội tắt. Hy vọng sẽ chinh phục được những điều khó khăn hơn trong các bước đi sắp tới”, Lệ Quyên nói.

Nói về chuyện đầu tư 30 tỷ để làm một liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát, Lệ Quyên cho rằng, con số 30 tỷ là để thể hiện quyết tâm của chị và ê-kíp trong việc mang đến những gì tốt nhất cho khán giả trong 3 đêm.

Hà Tùng Long