Ko So Young: "Tôi không cần một người đàn ông bao bọc!"

(Dân trí) - Khi được hỏi “Ai là nữ nghệ sĩ đẹp nhất Hàn Quốc”, rất bất ngờ, hơn 2/3 số khán giả đều đưa ra cái tên <a href="http://dantri.com.vn/giaitri/phim/2006/7/126898.vip">Ko So Young</a>. Cô chính là một trong những nữ diễn viên đình đám nhất của Hàn Quốc thập niên 90. Tên của cô gắn liền với danh tiếng và cũng không ít tai tiếng.

Vẻ đẹp của Ko So Young được cả thế giới giải trí Hàn Quốc công nhận. Trong thập niên 90 của thế kỷ trước, nữ diễn viên có gương mặt bầu bĩnh này luôn có mặt trong các cuộc bình chọn Nghệ sĩ được yêu thích nhất, Nữ diễn viên quyến rũ nhất... do độc giả các tờ báo điện ảnh của Hàn Quốc thực hiện.

 

Ko So Young sở hữu một chiếc mũi thon, cao; khuôn miệng trái tim và đặc biệt là ánh mắt rất gợi tình. Chính bởi lẽ đó, Ko So Young cũng rất đắt “sô” quảng cáo dù cô đã bước qua tuổi 35.

 

Đến nay, cô vẫn là người mẫu độc quyền của hãng mỹ phẩm TheFaceshop (cùng Kwon Sang Woo), Giordano, khu nhà ở Hillstate của xứ sở kim chi. Doanh thu từ một chương trình quảng cáo của Ko So Young lên tới hơn 500 triệu Won.

 

Năm ngoái, Ko So Young cũng tham gia bộ phim kinh dị Apartment và hứa hẹn đây sẽ là vai diễn đổi đời của cô. Tuy nhiên, khi Apartment ra mắt, khán giả cũng như giới truyền thông lại rất thất vọng.

 

Ko So Young: "Tôi không cần một người đàn ông bao bọc!" - 1
 

Phim không có nhiều khác biệt so với phần lớn các phim kinh dị của châu Á, thiếu những chi tiết bất ngờ, lời thoại không lô-gíc và những tiếng động trong phim quá “kịch”. Điều này đã khiến doanh thu của Apartment không thể đạt doanh thu mong đợi và nhanh chóng rơi vào quên lãng.

 

Trong năm 2007 này, Ko So Young quyết định trở về với màn ảnh nhỏ sau gần 9 năm vắng bóng. Cô nhận lời tham gia bộ phim truyền hình Blue Fish của đài SBS. Trong phim, Ko lại trở về hình ảnh quen thuộc của mình - một cô thiếu nữ xinh đẹp, tài năng nhưng bất hạnh trong tình yêu. Tình yêu của cô phải đối mặt với sự ngăn cản của gia đình hai bên.

 

Ko So Young: "Tôi không cần một người đàn ông bao bọc!" - 2
 

Song, kết quả không được như mong muốn, bộ phim này chỉ đạt tỉ suất bạn xem đài là khoảng 6% và không có thêm bất kỳ sự tiến triển nào cho đến tập cuối cùng. Mọi người bắt đầu chỉ trích Ko So Young, họ cho rằng, ở cái tuổi 36, nữ diễn viên này không còn thích hợp để vào những vai diễn ngây thơ, trong sáng nữa.

 

Sau Blue Fish, Ko So Young cũng nhận được lời mời tham gia bộ phim truyền hình Bad Love đóng cặp với chàng hoàng tử của sóng nhạc K-pop Bi (Rain), tuy nhiên, cuối cùng Ko đã lặng lẽ rút khỏi bộ phim này.

 

Ko So Young: "Tôi không cần một người đàn ông bao bọc!" - 3
 

Tiếp đến cô còn từ chối một loạt vai diễn đáng chú ý khác như Go Go Sister, Unfortunately, đặc biệt là 200 Pound Beauty (Sắc đẹp ngàn cân) - bộ phim đã mang lại danh tiếng cho nữ diễn viên trẻ Kim Joong Ah. Có lẽ, đến bây giờ Ko So Young vẫn cảm thấy tiếc nuối... 

 

Tuột mất những dự án lớn nhất trong năm, cuộc sống riêng của Ko So Young cũng có nhiều xáo trộn. Có tin đồn, cô bỏ dở sự nghiệp điện ảnh để chuyển hướng kinh doanh. Hiện, Ko So Young đang có một khu đất trị giá 10 tỉ Won tại khu đô thị phồn hoa Cheongdam-dong của Seoul (Hàn Quốc).

 

Ko So Young: "Tôi không cần một người đàn ông bao bọc!" - 4
 

Khu đất này được Ko So Young mua từ năm 2005 và dự kiến sẽ mang lại 30% lợi nhuận mỗi năm cho người đẹp này. Nữ diễn viên này đã bỏ tiền đầu tư xây dựng một tòa nhà 8 tầng. Cộng tất cả tiền mua cũng như tu sửa khu đất, người đẹp này đã phải bỏ ra 10 tỉ Won.

 

Người ta băn khoăn không hiểu Ko So Young có thể kiếm đâu ra từng ấy tiền nếu như suốt 5 năm qua, cô vắng bóng hẳn trên màn ảnh nhỏ và chỉ sống bằng tiền quảng cáo. Bạn bè của cô thì giải thích: “Vì Ko So Young là người nổi tiếng nên mọi thứ trong cuộc sống của cô ấy đều bị phóng đại lên. Căn nhà của Ko So Young chỉ khoảng 5-6 tỉ Won, chứ không được 10 tỉ Won như người ta nói đâu”.

 

Ko So Young: "Tôi không cần một người đàn ông bao bọc!" - 5
 

Còn đối với Ko So Young, cô chỉ mỉm cười và từ chối trả lời. Dường như “bông hồng Hàn Quốc” hiểu rằng, khi làm việc với giới truyền thông, “im lặng là vàng”. Thế nhưng sự chịu đựng của Ko So Young lên tới đỉnh điểm khi các cư dân mạng bắt đầu thêu dệt tin đồn về cuộc sống cá nhân của cô trên blog, các diễn đàn... Họ cho rằng, Ko So Young đang sống dưới sự bảo trợ của một thương gia giàu có nên không cần làm việc vẫn có rất nhiều tiền.

 

Cô lập tức đâm đơn kiện 35 người này. Rất bức xúc, Ko So Young lên tiếng: “Tôi là một người phụ nữ chưa có gia đình và còn là người của công chúng. Tôi cảm thấy thực sự bất ngờ và xấu hổ khi người ta lại đơm đặt nhiều như vậy về cuộc sống cá nhân của tôi. Tôi đã yêu cầu người quản lý những diễn đàn đó xóa những thông tin “lá cải”.

 

Ko So Young: "Tôi không cần một người đàn ông bao bọc!" - 6
 

Nhưng dường như những tin đồn đó cứ theo đuổi tôi mãi. Những lời dối trá đó lại tiếp tục xuất hiện trên nhiều diễn đàn khác. Lực bất tòng tâm, tôi phải kiện tác giả của những thông tin này”. Vụ kiện này vẫn đang dần là tâm điểm của báo giới Hàn Quốc.

 

Gạt bỏ những bộn bề của cuộc sống, Ko So Young lại trở về căn hộ nhỏ của cô, tìm tới những thú vui quen thuộc. Cô dành thời gian đọc sách, xem truyền hình và chơi với những chú cún nhỏ. Đối với điện ảnh, Ko So Young vẫn đang chờ đợi những vai diễn có cá tính, tự tin và đặc biệt hơn nữa.

 

Ko So Young: "Tôi không cần một người đàn ông bao bọc!" - 7
 

Mi Vân

Theo Chosun/Asia