Kim Hee Sun: Công chúa thần thoại

Càng nổi tiếng thì càng gặp nhiều tai tiếng - bất kỳ ngôi sao nào cũng phải gặp quy luật này và đương nhiên Kim Hee Sun cũng không phải ngoại lệ.

Sinh ngày 10/6/1977 tại Seoul, Kim Hee Sun may mắn có một gia đình hạnh phúc và luôn được bố mẹ thương yêu chăm sóc. Từ nhỏ, cô đã say mê nghệ thuật, thích được nổi tiếng và quyết tâm trở thành diễn viên. Năm 16 tuổi cô đã xuất hiện trong phim truyền hình Dinosor teacher của hãng SBS (Hàn Quốc), 17 thủ vai chính trong phim Igasa Chris, nhưng từ trước đó thì Kim Hee Sun đã là gương mặt quen thuộc trong các quảng cáo.

Một khởi đầu may mắn

Từ năm 1994 đến nay, hầu như mỗi năm Kim Hee Sun đều tham gia một phim truyền hình và thường vào những nhân vật hiền lành, số phận bất trắc nhưng giầu nghị lực như cô gái bán hàng phấn đấu trở thành nhà tạo mẫu Lee Han Ye trong phim Cà Chua, rồi cô nhân viên văn phòng khao khát trở thành nhà thiết kế chuyên nghiệp trong phim Anh chàng đáng yêu... Năm 1997, sau khi đã nổi tiếng trong lĩnh vực truyền hình thì Kim Hee Sun bắt đầu chuyển hướng sang điện ảnh với phim Sự trả thù ngọt ngào đóng cùng Jang Dong Gun. Nhưng phải đến vai công chúa trong bộ phim võ thuật Phi Thiên Vũ thì Kim Hee Sun mới tạo ra một cơn sốt ở nhiều nước châu Á.

Sau khi đã quá gây ấn tượng với những nhân vật giàu nữ tính, Kim Hee Sun bèn thay đổi hình tượng và tìm kiếm những vai diễn độc đáo hơn, chẳng hạn như cô hoạ sĩ bị kẹt giữa hai mối tình trong phim Wanee and Junah.

Kim Hee Sun: Công chúa thần thoại - 1

Những sự cố ngoài ý muốn

Càng nổi tiếng thì càng gặp nhiều tai tiếng - bất kỳ ngôi sao nào cũng phải gặp quy luật này và đương nhiên Kim Hee Sun cũng không phải ngoại lệ. Cô gặp vô số xì căng đan: Bị ghép khuôn mặt vào hình khoả thân trên internet, bị đồn là dan díu với Shin Hyun Jong, với Go Soo và cả với Lê Minh cho dù hai người chưa hề đóng phim cùng nhau.

Trong số đó, chuyện làm Kim Hee Sun đau đầu nhất là vụ kiện về những bức ảnh bán khoả thân. Sự việc bắt đầu từ tháng 6/2000, khi Kim Hee Sun đi châu Phi quay phim quảng cáo cho một hãng điện lạnh. Sau khi đến Kenya, đại diện công ty quảng cáo mới ép Kim Hee Sun phải ký một bản hợp đồng mới với điều khoản "ảnh khoả thân sẽ vượt quá 29% tổng số ảnh đã chụp".

Về đến Hàn Quốc, Kim Hee Sun đã quay sang phát đơn kiện tố cáo công ty  này tội "ép"cô chụp những tấm ảnh ngoài ý muốn. Mãi cuối năm 2003, toà án ở Seoul mới tiến hành xét xử và quyết định là Kim Hee Sun  thắng kiện. Các tập ảnh của cô sẽ không được đăng công khai, đồng thời nhà xuất bản phải nộp phạt sau khi tiêu huỷ tập sách. Đây là một tin quá vui đối với Kim Hee Sun vì nếu chẳng may những tấm ảnh khoả thân bị phát tán thì chắc chắn sự nghiệp của cô sẽ xuống dốc không phanh.

Bí quyết dưỡng da

Theo Kim Hee Sun, làn da là quan trọng nhất đối với phụ nữ. Bởi vậy hằng ngày cô uống đều đặn 2 lít nước trong đó bao gồm nước tinh khiết, nước hoa quả, nước rau ép và hạn chế ăn nhiều đồ cay, ngọt để có làn da đẹp. Ngoài ra, cô còn thường sử dụng mặt nạ tự chế bằng sữa chua trộn với bột yến mạch đã được xay nhuyễn. Kim Hee Sun khẳng định rằng nếu cách mỗi ngày lại đắp mặt nạ này một lần thì bạn sẽ có một làn da trắng và mịn màng, lại không bị khô căng.


Theo Phụ Nữ & Thể Thao