Kiều Anh: "Khóc không phải là dễ"
Kiều Anh được biết đến qua một số bộ phim trên truyền hình như: "Phía trước là bầu trời", "Người thừa của dòng họ", "Vào đời" và mới đây là "Con đường khát" bao nhiêu đấy đã đủ cho khán giả biết tên, nhớ mặt và yêu quý nữ diễn viên này.
Từ vai Nhung trong Phía trước là bầu trời đến vai Khánh trong Con đường khát, Kiều Anh tự nhận mình khá có duyên với các vai nữ nhà báo. Nói về kỉ niệm đóng bộ phim Con đường khát, Kiều Anh còn nhớ mãi về những cảnh khóc.
Trong phim cả thảy cô phải khóc 3 lần. Hai lần đầu, cô đóng rất trơn tru. Duy chỉ đến cảnh khóc trong nhà tắm thì cô "không làm sao khóc nổi". U Thuần (cách mà cô gọi diễn viên Diệu Thuần) đã "mồi" cho cô khóc. Đó là lần đầu tiên Kiều Anh biết đến trong điện ảnh có nghề "mồi khóc".
Mặc cho Diệu Thuần tỉ tê "mồi" thế nào cô cũng không khóc được. "U Thuần là người chưa từng thất bại trong công việc này bao giờ". Xuân Tùng đóng vai chồng Khánh - đi "mách" với đạo diễn là Kiều Anh "chơi xấu" Diệu Thuần "chẳng chịu khóc gì cả!". Đến khi cô lấy được cảm xúc để khóc vì nghĩ đến cậu của mình mới mất, thì máy quay lại chưa chuẩn bị xong. Thế mới biết cảm xúc thật khi diễn xuất quan trọng như thế nào và không phải lúc nào cũng "chớp" được.
Mới đây, trong một lần đón mẹ từ Thái Nguyên xuống chơi, Kiều Anh và mẹ đi vào một hiệu đồ đá. Cô bán hàng cứ xuýt xoa: "Em xem cái phim ấy sao mà ghét bà mẹ chồng, thương nó thế!". Mẹ Kiều Anh vội thanh minh rằng ngoài đời "bà ấy" tốt bụng và vui tính lắm...
Theo VTV