Khi nghệ sĩ "thất tình"...

Được nhiều người mến mộ nhưng không có nghĩa là các "sao" luôn được chiều chuộng và nâng niu. Cũng có lúc họ phải nhỏ lệ, và sống trong sự mất mát tình yêu rất khổ sở. Cùng nghe những người nổi tiếng tâm sự về cảm giác bị thất tình.

Mỹ Uyên: Tôi là người che giấu, không cho mọi người biết mình đang thất tình. Có lẽ tôi không thích chia sẻ nỗi buồn. Mỗi lần xảy ra chuyện, tôi về nhà đóng chặt cửa, chui vào chăn và khóc. Sau đó, tôi khỏa lấp nỗi buồn bằng công việc và bạn bè. Bản thân tôi tự an ủi mình, nói đúng hơn là tôi lạc quan. Tôi tin ngày mai mình sẽ gặp cơ duyên khác, chứ nếu cố níu kéo giành giật, bản thân mình sẽ khổ sở hơn.

 

Hứa Vĩ Văn: Tôi không còn nhớ cảm giác lần đầu tiên thất tình như thế nào, chỉ còn nhớ là mình đã khóc òa lên không kiềm chế được. Bị người ta bỏ rơi mà không biết xấu hổ, mặt lì ra, cứ đi theo người ta tò tò. Thực ra, lúc ấy còn nhỏ lắm, chứ bây giờ chín chắn hơn rồi, không còn làm chuyện khờ dại như thế nữa. Nhưng đêm nằm không ngủ được, thức trắng đêm để viết nhật ký. Một tuần, hai tuần rồi mọi việc sẽ nguôi ngoai.

 

Xuân Lan: Không phải người ta không yêu mình mới là thất tình. Đôi khi do mình suy diễn, thêu dệt mối tình quá đẹp và nên thơ, đến khi không theo ý mình thì thất vọng và buồn tình. Những khi đó, tôi thường chui vào phòng hay đi uống cà phê một mình, nghe một bản nhạc buồn. Tôi không bao giờ vì thất tình mà hành động ngu dốt. Tôi từng nói với người mình yêu: "Nếu anh có làm em đau lòng nhất, em cũng không tự hủy hoại cuộc đời mình. Vì em có nằm xuống, anh chỉ rơi 3 giọt nước mắt, còn người đau lòng nhất là bố mẹ của em".

 

Thúy Nga: Người ta nói thất tình đau như ngựa đá, nhưng tôi lại thấy nhẹ nhàng, cứ như mình đang ở trên mây. Lần chia tay đầu tiên, tôi đã lướt trên mây nên không để ý đường phố và bị tông xe, bây giờ vẫn còn nguyên vết sẹo ở chân. Bởi vậy, tôi thấy thất tình cũng như vết sẹo vậy, hết đau sẽ lành nhưng vẫn để lại chút gì đó khiến mình không thể quên.

 

Theo Màn Ảnh Sân Khấu