Kate Beckinsale: Hiện thân của vẻ đẹp cổ điển!

Kate Beckinsale không chỉ gây chú ý bởi diễn xuất đằm thắm mà còn gây ấn tượng với vẻ đẹp sắc sảo, vừa cổ điển vừa hiện đại...

Người ta nói rằng từ "sexy" không tương xứng với Kate vì cô còn quyến rũ hơn rất nhiều. Năm 2004 cô được một tạp chí chọn là Người phụ nữ đẹp nhất nước Anh. Càng ngày người ta càng thấy Kate tươi tắn và hấp dẫn nhất là sau khi sinh con (1999).

Kate là nữ diễn viên hiếm hoi luôn tránh xa các scandal, rảnh rỗi sau những lần đi đóng phim, chụp hình, phỏng vấn, cô lại dồn hết thời gian và tình cảm cho gia đình. Đó là lý do rất nhiều tờ báo ưu ái Kate. Nhưng cao hơn hết, diễn xuất nhẹ nhàng, sâu lắng cộng với vẻ đẹp thanh thoát và đôi mắt ma lực đã mang đến cho Kate thành công ngoài tưởng tượng tại Hollywood nổi tiếng đào thải dữ dội.

Kate Beckinsale: Hiện thân của vẻ đẹp cổ điển! - 1


Kate Beckinsale sinh ngày 26/7/1973 trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Khác với những gì mọi người tưởng, Kate tỏ ra có khiếu văn chương ngay từ nhỏ thay vì máu diễn xuất. Khó ai có thể nghĩ cô sẽ từ bỏ khiếu văn chương bởi Kate từng viết khá nhiều truyện ngắn, sáng tác thơ và hai lần đoạt giải thưởng dành cho cây bút trẻ.

Kate Beckinsale: Hiện thân của vẻ đẹp cổ điển! - 2


Nhưng một lần nữa cô lại khiến mọi người ngạc nhiên. Ngay sau khi tốt nghiệp trung học, Kate Beckinsale theo học một khóa diễn xuất. Năm 1991, cô tham gia bộ phim truyền hình đầu tay Once Against the Wind. Cũng trong năm đó, Kate Beckinsale theo học Văn học Pháp và tiếng Nga tại ĐH Oxford với lý do "học cao để trau dồi kiến thức và hóa thân vào các vai diễn tốt hơn".  

Kate Beckinsale: Hiện thân của vẻ đẹp cổ điển! - 3


Các vai diễn lần lượt đến với Kate, Much Ado About Nothing (1993), Uncovered (1994). Cô cũng xuất hiện thường xuyên trên kênh BBC suốt mùa hè năm 1994. Suốt 1 năm sau đó, Kate Beckinsale không tạo được dấu ấn đặc biệt trên màn ảnh. Cô quyết định nghỉ ngơi và tìm cho mình 1 hướng đi mới, đầu tư nhiều hơn cho vai diễn.

Kate Beckinsale: Hiện thân của vẻ đẹp cổ điển! - 4

Và rồi Haunted (1995), rồi tiến đến Chân Trâu Cảng (2001), Underworld (2003), Van Helsing (2004 đã thực sự mang lại kết quả như mong đợi, cánh cửa bước vào kinh đô điện ảnh thế giới rộng mở trước mắt Kate Beckinsale. Và rồi cùng với huyền thoại màn bạc Ava Gardner trong The Aviator, bộ phim làm mưa làm gió tại Oscar vừa rồi, Kate bước lên đỉnh cao của nghệ thuật với một vai diễn để đời.

Kate Beckinsale: Hiện thân của vẻ đẹp cổ điển! - 5



Theo H.T
Vietnamnet