Hồng Vân, Đức Thịnh “đặt cược” vào Nỏ thần

(Dân trí) - Từ lúc lên sàn tập cho đến khi phúc khảo lần đầu tiên, vở kịch lịch sử Nỏ thần (tác giả Lê Duy Hạnh, đạo diễn Đỗ Đức Thịnh) lập một kỷ lục đáng kinh ngạc khi mọi việc hoàn thành chỉ trong vòng một tháng.

Cùng với vở Mẹ và người tình, sân khấu kịch Phú Nhuận đang rất kì vọng vở diễn Nỏ thần (tham gia Hội diễn sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2009, từ 26/9-6/10/2009 tại TPHCM) sẽ tạo nên một dấu ấn lớn về mặt tay nghề của một trong những sân khấu tư nhân tốt nhất hiện nay...

 

Kịch bản của Nỏ thần thật ra đã quen thuộc với phần đông khán giả khi đã từng được dựng với vở cải lương bạc tỷ Chiếc áo thiên nga, nên khi mang lên sân khấu kịch, đạo diễn Đức Thịnh chịu một áp lực rất lớn trong việc đưa ra những hình ảnh mới, cũng như một cách kể hoàn toàn khác biệt...

Hồng Vân, Đức Thịnh “đặt cược” vào Nỏ thần - 1

Tình yêu của Hoàng Dung (Vân Anh) dành cho Trọng Thủy (Hoà Hiệp) là một mối tình được đáp lại, nhưng mơ ước thành đôi vẫn là mơ ước xa vời...
 
Hồng Vân, Đức Thịnh “đặt cược” vào Nỏ thần - 2
Vì nước quên thân, nhưng tình yêu câm nín của Cao Thục (Huỳnh Đông) dành cho Mỵ Châu (Lan Phương) vẫn cứ làm đau đáu lòng người xem về một danh tướng oai hùng nhưng cũng lãng mạn đến từng khoảnh khắc trong tình yêu...
 
Hồng Vân, Đức Thịnh “đặt cược” vào Nỏ thần - 3
Mối lương duyên giữa Mỵ Châu - Trọng Thủy chính là bước ngoặt tạo nên những giông tố trong tham vọng và trong tình yêu của con người ở hai bên chiến tuyến.
 
Lấy cảm hứng từ câu chuyện tình buồn của Mỵ Châu - Trọng Thuỷ, câu chuyện bắt đầu từ năm 207 trước Công nguyên, nhà Tần sụp đổ, binh biến loạn lạc, chư hầu nổi lên khắp nơi. Triệu Đà muốn thống nhất Lĩnh Nam để chống chọi với các chư hầu, muốn chiếm Âu Lạc ở phương Nam để làm đường sống. Nhưng với sức mạnh của chiếc Nỏ thần mà Âu Lạc đang có, bao lần xua quân đi là bao lần Triệu Đà thất bại. Thế là Triệu Đà nghĩ ra kế hoạch đưa quân sư Nhan Tấn và thái tử Trọng Thủy sang cầu hòa với mưu kế dùng tình yêu của Trọng Thủy để lấy lòng công chúa Mỵ Châu. Từ đó tìm hiểu những bí mật của Nỏ thần, và tái lập kế hoạch đánh chiếm Âu Lạc lần nữa…
 
Hồng Vân, Đức Thịnh “đặt cược” vào Nỏ thần - 4
 Một người cha mất con trong chinh chiến như Nhan Tấn (NSƯT Bảo Quốc) luôn tìm cách trả thù và một Triệu Đà (Lê Hay) ôm mộng bá vương... là minh chứng cho những nguyên nhân tạo nên những cảnh máu đổ đầu rơi trong lịch sử con người.
 

Ngoại trừ vai diễn Nhan Tấn của NSƯT Bảo Quốc và Thục Phán của nghệ sĩ Minh Hoàng, thì đạo diễn Đức Thịnh lần này mạnh dạn giao những vai diễn nặng kí nhất vào tay các diễn viên trẻ của sân khấu Phú Nhuận: Huỳnh Đông với vai Cao Thục, Hoà Hiệp với vai Trọng Thuỷ, Lê Hay vai Triệu Đà, Lan Phương và Mai Phương (đổi vai nhau) cho vai Mỵ Châu...

 

Diễn viên Lê Hay cho biết: “Cứ qua mỗi suất diễn, tinh thần và sự gắn kết giữa các nhân vật trong vở lại đầy đặn hơn. Mỗi lần diễn là một tâm thế khác, đó không chỉ là niềm vui, mà còn là sự phấn khích khi được tham gia một vở diễn để đời như thế...”.
 
Hồng Vân, Đức Thịnh “đặt cược” vào Nỏ thần - 5
 Từ những người anh em, “rượu ngon, gái đẹp...” đã biến họ thành những người xa lạ trong thâm mưu hiểm ác của Nhan Tấn, để rồi Cổ Loa bỗng chốc rơi vào biển máu...
 

Diễn viên Huỳnh Đông với vai Cao Thục - một trong những vai diễn ấn tượng nhất của vở - kể: “Lúc đầu cứ sợ mình không kham nổi vai diễn vì ngoại hình cũng như tuổi tác của mình không giống với Cao Thục trong lịch sử, nhưng anh Đức Thịnh đã tin, giao vai cho Đông thì Đông cũng có niềm tin mình sẽ làm được”.

 

Vở diễn Nỏ thần được “bà bầu” Hồng Vân đầu tư đến gần 400 triệu đồng (trong khi kinh phí dựng một vở diễn bình thường chỉ cỡ 70-80 triệu đồng).
 
Hồng Vân, Đức Thịnh “đặt cược” vào Nỏ thần - 6
 Những lời can ngăn của Cao Thục chỉ khiến ông trở thành kẻ nghịch phản trong mắt của Thục Phán...
 

Diễn viên và êkíp thực hiện Nỏ thần tâm sự họ diễn Nỏ thần không chỉ vì tên tuổi của bản thân, mà còn bởi vì thương hiệu của sân khấu kịch Phú Nhuận, ngôi nhà chung của họ bao lâu nay.

 

Sau khi Hội diễn kết thúc, vở Nỏ thần sẽ tiếp tục các suất diễn dày đặc của mình trong tháng 10/2009 tại rạp Kim Châu (Q.1, TPHCM).
 
Hồng Vân, Đức Thịnh “đặt cược” vào Nỏ thần - 7
 Cổ Loa mất đi, có người đã đạt nên tham vọng, có người trong phút chốc trắng tay... niềm tin vào tình yêu của con người trong khoảnh khắc cũng tan vỡ... cái chết của Trọng Thuỷ trước biển khơi vẫn là dấu chấm hỏi lớn dành cho người xem về những lẽ được mất trong một cuộc chiến giữa con người với con người! 
 

Nguyên Phan