1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

Hồng Nhung kể chuyện từng khóc, phải cầu cứu nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Lạc Thành

(Dân trí) - Nữ diva cho biết, khi làm mới ca khúc của Trịnh Công Sơn, chị đã bị nhiều người "ném đá" khiến bản thân hoảng loạn, phải điện thoại cho nhạc sĩ họ Trịnh giãy bày.

Ngày 18/10, tại Hà Nội, ca sĩ Hồng Nhung tổ chức họp báo công bố các dự án âm nhạc gồm: Live concert Hồng Nhung hát về Hà Nội và đĩa than Giọt nước mắt do Võ Thiện Thanh sáng tác.

Hồng Nhung kể chuyện từng khóc, phải cầu cứu nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - 1

Hồng Nhung rạng rỡ trong họp báo công bố các dự án âm nhạc của mình (Ảnh: Ban tổ chức).

Hồng Nhung cho biết, chương trình sẽ mang đậm dấu ấn của con người Hà Nội, được truyền cảm hứng từ những ký ức về chiến tranh và hòa bình. Những con người của Thủ đô trải qua biết bao biến động của đất nước và thành phố, nhưng vẫn giữ nguyên lòng biết ơn, tự hào và trân quý về nguồn cội quê hương. 

Theo đó, khán giả Hà Nội sẽ được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật độc đáo qua lăng kính mới, dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Cao Trung Hiếu, Giám đốc âm nhạc Hoài Sa và đạo diễn hình ảnh Phương Vũ.

Hồng Nhung hát về Hà Nội sẽ là một đêm nhạc với các ca khúc về Hà Nội, có ca khúc gắn liền với tên tuổi chị và ca khúc mới được sáng tác.

Trong đó, 2 ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội, Đoản khúc thu Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng được chị chọn để biểu diễn.

Khi được hỏi, thời gian gần đây, Hồng Nhung liên tục làm mới các bài hát và nhận được ý kiến trái chiều. Nếu "khoác áo mới" lên các tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chị có sợ bị "ném đá" không?

Nữ diva cho biết, lúc 22 tuổi, khi vừa "chân ướt chân ráo" vào TPHCM và hát nhạc Trịnh Công Sơn, chị đã bị một số người chê, thậm chí chỉ trích vì hát theo cách mới.

"Hồi đó, tôi đã khóc điên loạn và gọi điện cầu cứu anh Trịnh Công Sơn. Tôi nói: "Anh ơi, em hát bài của anh, bị nhiều người chê". Anh Sơn nhẹ nhàng bảo tôi: "Hồng Nhung ơi, kệ đi".

Nhưng tôi vẫn suy sụp lắm. Anh Sơn thấy thế đến rủ tôi đi ăn, chơi đàn. Anh bảo tôi hát hay lắm, còn những người khác có nói gì kệ họ...", Hồng Nhung kể.

Nữ ca sĩ nói thêm, khi trải qua nhiều thăng trầm, chị thấy rằng, người nghệ sĩ chân chính thì phải có bản lĩnh để làm nghệ thuật

"Mọi người chửi hay chê cũng được nhưng nghệ thuật chân chính thì sẽ chạm vào trái tim khán giả", chị bộc bạch.

Tại sự kiện, Hồng Nhung cũng kể kỷ niệm khó quên với Thanh Lam. Đó là khi hai ca sĩ còn trẻ, Thanh Lam chở Hồng Nhung trên chiếc xe Chaly di chuyển ở TPHCM.

Khi đến gần Đài Truyền hình thành phố, Thanh Lam không để ý nên va vào đuôi xe ô tô và bị ngã. Sau đó, Hồng Nhung bị gãy tay và chính nhạc sĩ Quốc Trung đưa chị đi bó bột.

Tối hôm đó, Hồng Nhung phải lên sân khấu biểu diễn với cánh tay bó bột. Chị mặc áo dài, bỏ dây đỡ và duỗi thẳng tay. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không ngờ duỗi thẳng tay lại đau đớn như vậy. Thấy thế, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã cho chị mượn chiếc khăn hàng hiệu để buộc tay lên cho đỡ đau, để có thể hát.

"Thế mà khi tôi gãy tay, Thanh Lam còn cho rằng "làm quá lên". Tôi phải nhịn Thanh Lam nhiều lắm (cười). Tôi và Lam có tính cách khác nhau, nhưng chính vì trái ngược nên mới chơi được với nhau", Hồng Nhung tâm sự.

Hồng Nhung kể chuyện từng khóc, phải cầu cứu nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - 2

Hồng Nhung và nhiếp ảnh gia Dương Minh Long chia sẻ kỷ niệm về nhau (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo Hồng Nhung, live concert sắp tới sẽ đa dạng các loại hình nghệ thuật gồm: Ca hát, ballet, hiphop, rap...

Ban đầu, chương trình dự kiến có sự tham gia của 70 nghệ sĩ, nhưng sau đó lên đến hơn 80 nghệ sĩ trình diễn, như: Hà Anh Tuấn, rapper Big Daddy, nhạc sĩ Quốc Trung, nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc, nghệ sĩ vĩ cầm Bùi Công Duy, nhạc sĩ Lưu Hà An,...

Đêm nhạc Hồng Nhung hát về Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 30/11 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Lạc Thành - Phương Anh