Hồng Ngọc kể chuyện Mỹ Tâm thuở mới vào nghề

(Dân trí) - Hình ảnh hiếm hoi về Mỹ Tâm và Hồng Ngọc những năm 98 của thế kỷ trước đã được Hồng Ngọc khoe lên trang cá nhân cho thấy Mỹ Tâm và Hồng Ngọc khi chưa nổi tiếng cực kỳ “ngố”.

“Đó là khoảng năm 98, khi đó chúng tôi ra Hà Nội diễn cho đoàn ca nhạc nhẹ tháng 8, đây là hình của một fan gửi tặng”, Hồng Ngọc nhớ lại thời điểm khi bức hình được chụp. Tiếc thời đó chưa có máy ảnh kỹ thuật số, các bức hình được chụp bằng máy cơ, mỗi cuộn phim thường chỉ chụp được khoảng hơn 30 kiểu và khá đắt tiền nên cả hai cũng không dám chụp nhiều.

Tại thời điểm bức hình được chụp Mỹ Tâm mới 17 tuổi còn Hồng Ngọc cũng mới 20 tuổi nhưng cả hai trông khá “nghiêm túc” và có phần “ngố” bởi thời đó không có kiểu chụp ảnh “xì tin” như “giới trẻ” hay chụp bây giờ. Mỹ Tâm mặc một bộ váy khá trẻ trung và sự thật là cô cũng khá xinh, còn Hồng Ngọc mặc váy dài, đi dép rất cao. Cả hai đều để tóc đen, dài... nhìn rất dễ thương.

Hồng Ngọc (trái) và Mỹ Tâm thời chưa nổi tiếng
Hồng Ngọc (trái) và Mỹ Tâm thời chưa nổi tiếng

“Đó là lần đầu tiên bé Tâm ra Hà Nội, còn tôi là lần thứ hai. Vì chưa bao giờ ra lăng Bác nên Mỹ Tâm rất háo hức, bé rủ tôi ra lăng chơi. Mặc dù lúc đó tôi đang ốm nhưng cũng đành chiều lòng vì Tâm thực sự rất háo hức. Tuy nhiên, đi được nửa chừng thì tôi đau bụng quá, chịu không được nên hai chị em phải đi về”, Hồng Ngọc lý giải nét mặt rất “thanh niên nghiêm túc” của mình là do chị... đau bụng.

“Đó là thời điểm tôi đã là ca sĩ chính của đoàn, còn Mỹ Tâm mới vào đoàn cùng với anh Đàm Vĩnh Hưng. Lúc đó hai đứa rất “ngu ngơ”, cứ đi là đi thôi, đến khi tôi đau quá, phải về sớm nên cũng không kịp vào lăng chơi”. Hồi mới bước vào nghề, Mỹ Tâm và Hồng Ngọc rất thân thiết. Tuy lần đó không được vào lăng chơi như ước nguyện nhưng Mỹ Tâm cũng rất vui và đó là kỷ niệm rất đáng nhớ của cả hai.

Trong chuyến đi đó, đáng lẽ ra Mỹ Tâm sẽ song ca một bài cùng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nhưng đến phút cuối thì Mr Đàm lại không đi được vậy nên “Hoạ mi tóc nâu” song ca cùng ca sĩ Lâm Quang Vũ (sau này đổi nghệ danh là Nhất Thiên Bảo trong nhóm 1088).

Hồng Ngọc kể, chuyến đi đó có rất nhiều kỷ niệm vui, không chỉ chuyện chị và Mỹ Tâm không thể vào lăng vì... đau bụng mà còn chuyện cả nhóm... sợ ma, không ai dám ngủ riêng nên cuối cùng đành gom hết vào một phòng để ngủ chung cho đỡ sợ. “Nhanh thật, mới đó đã 15 năm trôi qua, chuyến đi đó vẫn là kỷ niệm rất đáng nhớ không chỉ đối với tôi, với Mỹ Tâm mà còn cả đoàn nữa. Hồi đó Mỹ Tâm rất dễ thương, hồn nhiên và đáng yêu, bây giờ cô ấy vẫn giữ được sự dễ thương và đáng yêu như thế”, Hồng Ngọc nhớ lại.

Phan Anh